Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Tuesday, 14 June 2022

LỆ QUYÊN NẾU BIẾT SỰ THẬT NẦY NGHĨ SAO ĐÂY???./-TCLãnh

KHÔNG PHẢI CHỈ Ở PHÁP MÀ NHIỀU NƯỚC KHÁC NGOÀI CONGO:
Các cửa hàng sang trọng, họ có nhân viên gác cửa chỉ cho một số người vào theo từng đợt, để nhân viên bán hàng có thể phục vụ từng khách hàng. Họ không để khách hàng tự do vào tha hồ lục lọi mà không có nhân viên bán hàng giúp đỡ, cố vấn chu đáo. Khi có khách hàng rời cửa hàng thì họ mời người kế tiếp vào. Chuyện Lệ Quyên gặp phải rất thông thường xảy ra với khách trung cộng, chẳng biết nhân viên gác cổng nói gì mà không cho mình vào??? Kỳ thị chứ gì nữa??? Không có tiếng Anh, tiếng Pháp như Lệ Quyên dù là thần tượng của trọng lú mà cũng chịu thua thôi nhé!!!- LQ nói ra cái DỐT của mình bằng một khía cạnh méo mó khác thật là ngu xuẩn mường mán./-TCLãnh
____________

Lệ Quyên 'sôi máu' vì bị coi thường khi mua đồ hiệu ở Pháp.

02:06 - 13/06/2022

Đước biết đến là nữ ca sĩ "đại gia" của Vbiz, Lệ Quyên không tiếc tiền cho đồ hiệu. Đến nay, số túi xách, giày dép, quần áo,... đến từ các thương hiệu xa xỉ của Lệ Quyên ước tính phải bằng cả gia tài, được cô "cưng như trứng" . Vậy nhưng mới đây, giọng ca U40 lại có trải nghiệm không mấy vui vẻ khi mua đồ hiệu tại Pháp.

Cụ thể, trên trang Instagram cá nhân, Lệ Quyên đăng tải hình ảnh một góc nước Pháp xinh đẹp với tháp Eiffel, kèm theo đó là dòng thú thích không mấy vui vẻ: "Pháp chỉ để đi chơi nhé, thái độ của các anh chị Tây bán thuê đồ hiệu, từ anh canh cửa cũng láo và nghĩ khách hàng là nô lệ của đồ hiệu ư? OMG, ai cũng kêu.

Thôi về Việt Nam ủng hộ nước nhà, nhân viên siêu yêu. Mình đi vào từ đầu đến chân luôn full set còn điên hết người vì thái độ thiếu lịch sự. Nếu không đủ sang chảnh thì không biết coi người ta ra gì, mất dạy ghê ta ơi. Thừa đồ mở 3 cái store nha, mua vì nghiện thôi, quay mông đi thẳng luôn, đỡ tốn".

 Lệ Quyên "sôi máu" vì nhân viên bán hàng tại Pháp có thái độ thiếu lịch sự "từ anh canh cửa cũng láo và nghĩ khách hàng là nô lệ của đồ hiệu"

No comments:

Post a Comment