Là người gần gũi với Trịnh Công Sơn nên Khánh Ly rất hiểu con người của đối phương. Bà nhận xét: “Ông phải là một người như thế nào thì tôi mới chấp nhận đánh đổi để giữ cái tình với ông. Tôi không phải đứa dễ tính, cũng không phải người ngu dại, cũng có lúc khôn đột xuất. Tôi biết những gì mình làm là đúng. Tôi không bao giờ phải tâng bốc ông Sơn và bản thân ông Sơn cũng không cần những điều đó. Có khen ông Sơn bây giờ cũng là vô ích”.
Khánh Ly quan niệm, chỉ cần trái tim, tấm lòng mình hướng về Trịnh Công Sơn là đủ, không cần chứng tỏ cho cả thế giới biết. Với Khánh Ly, cố nhạc sĩ chẳng phải thiên tài như mọi người ca ngợi mà chỉ là người bình thường nên khán giả không cần tạc tượng, đề cao quá mức.
“Sơn không phải vĩ nhân hay thiên tài mấy triệu năm mới có. Người như ông Sơn trong chúng ta cũng có, chỉ là chưa có duyên gặp thôi, cứ yên tâm mà yêu ông Trịnh Công Sơn”, Khánh Ly nói.
Tiết lộ 1 kỷ niệm khó quên với Trịnh Công Sơn, Khánh Ly không thể không nhắc đến lần gặp gỡ cuối cùng của cả hai tại Canada. Đó là vào năm 1992, Khánh Ly đi một mình đến nước bạn để gặp nam nhạc sĩ. Tại nhà em rể Trịnh Công Sơn, hai người được sắp xếp ngủ chung phòng.
“Dù hai người nằm giường riêng, tôi thấp thỏm cả đêm không ngủ được. Tôi không bao giờ nghĩ sẽ có lúc nằm chung phòng với ông Sơn. Nếu là người yêu hoặc người yêu cũ, tôi sẽ thoải mái. Đằng này, chúng tôi chưa bao giờ yêu. Hôm sau, tôi nhờ chủ nhà tìm chỗ ngủ khác, một phần vì ngại, một phần vì không chịu được mùi thuốc lá của ông Sơn. Về đến nhà, tôi cũng không dám kể với chồng chuyện này”, Khánh Ly kể lại.
VietBF @ Sưu tầm
No comments:
Post a Comment