Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Saturday, 23 February 2019

THẬT LÀ BUỒN CƯỜI ANH EM CHÚNG NÓ GIẾT NHAU VÌ GÁI ... VÀ CÓ NGƯỜI LẠI QUYÊN TIỀN GIÚP ĐỠ ???- ĐỀ NGHỊ VIỆT CỘNG YÊU CẦU CANADA CHO DẪN ĐỘ VÕ DUY HÒANG VỀ XỨ VC THA HỒ TẠT ACID./-TCL

Anh Nghiêm, nạn nhân bị tạt axit nghi anh trai là chủ mưu
Click image for larger version

Name: 1.jpg
Views: 0
Size: 48.6 KB
ID: 1345526   Click image for larger version

Name: 2.jpg
Views: 0
Size: 55.9 KB
ID: 1345527  
Sau nhiều ngày điều trị tích cực trong đau đớn vì axit gây ra nạn nhân Nghiêm đã khá hơn rất nhiều. Theo anh chia sẻ hung thủ gây ra vụ việc này, nghi ngờ nhất chính là anh trai của mình. Cùng với đó là những chứng cứ mà anh Nghiêm đưa ra để khẳng định lời mình nói.
Khi được đưa vào viện, vừa thấy người anh ruột Võ Duy Hoàng, nam Việt kiều Canada liền nói: 'Sao anh làm vậy với em'.?

Được biết Võ Duy Hoàng là người đã bảo lãnh gia đình Cha, Mẹ và em trai Võ Duy Nghiêm sang định cư tại Canada năm xưa. Thời gian đầu Nghiêm làm Nail cho tiệm của anh trai mình và đã vừa lòng một cô gái làm Nail xinh đẹp và giỏi dang nhất ở thành phố nắng ấm Vancouver, Canada. Cô gái đó lại là em vợ của Hoàng. Không ngờ Hoàng cũng đang lại si mê cô em vợ như điếu đỗ. Và cô em vợ cũng đã từng theo anh rễ và chị gái về Việt Nam chơi thăm gia đình hai họ mấy năm về trước.

Tuy nhiên sau khi gặp Nghiêm, một thư sinh trẻ, đẹp trai và siêng năng giỏi giắn. Cô ta liền đem lòng yêu thương Nghiêm thật lòng, và kể cho Nghiêm nghe chuyện anh ruột của Nghiêm đang si tình cô ấy, nhưng không thể nói ra để phá vỡ hạnh phúc của chị gái mình, nên sau đó Nghiêm và cô gái đã quyết định âm thầm trốn sang thành phố khác sinh sống cùng tạo dựng sự nghiệp và xây dựng hạnh phúc riêng lứa đôi cho cả hai.



Sau một thời gian khá lâu họ mới trở về lại thành phố Vancouver để mở một tiệm Nail gần đối diện với tiệm Nail của ông anh. Đây cũng có thể là lý do để Hoàng ghen tức ra tay ác độc với em mình bằng cách mướn người tạt axit và cắt gân chân của em trai khi họ cùng về Việt Nam ăn Tết. Nhằm để trả thù và cảnh cáo việc cướp người yêu và cao chạy bay xa một thời gian của Nghiêm. Nhưng không ngờ các sát thủ ở Việt Nam dùng axit quá mạnh và ra tay hơi nặng, khiến cho Nghiêm gần như bị mù cả 2 mắt và có thể bị tàn phế suốt đời. Việc này khiến cho Hoàng ân hận và hoảng sợ, liền vội vã book vé về Canada gấp, không quên gửi lại $2000 dollars cho chị gái nhờ chăm sóc cho Nghiêm.

Liên quan đến vụ việc nam Việt kiều bị tạt axit, cắt gân chân khi đi chơi Tết với bạn gái ở tỉnh Quảng Ngãi, đến ngày 19/2, nạn nhân Võ Duy Nghiêm đang được điều trị tại một bệnh viện lớn ở Bangkok, Thái Lan. Nạn nhân vẫn còn mê man, nhưng đã có thể ăn uống trở lại với sự trợ giúp của người thân và nhân viên y tế.

Tuy nhiên, theo bác sĩ, đôi mắt nạn nhân tổn thương nặng, không thể mở hoàn toàn, thị lực chỉ còn khoảng 15-20% và hiện đang được điều trị tích cực bằng thuốc.

No comments:

Post a Comment