Tôi bước vào Hội Trường lúc chừng 7.00 pm với một cảm tưởng thật ngạc nhiên bất ngờ là hội trường khá to mà đã hết ghế và người đứng dọc lối đi cũng đã kín mít. Tôi đóan chừng có hơn 200 người đã có mặt và người tới dự cũng đang tiếp tục bước vào. Một chút sau, trước khi khai mạc, nhân viên council đã mở tấm vách ngăn đôi hội trường ra để người tham dự có thể ngồi thêm cả trăm ghế phía phân nửa sau hội trường còn lại.
Chừng 7.30pm, Thị Trưởng bắt đầu thủ tục khai mạc phiên họp, Ông Cha làm lễ cầu nguyện trước khi chính thức khai mạc. Sau đó vị Thị Trưởng chủ tọa phiên họp thông qua chương trình nghị sự. Phiên họp hôm nay có nhiều đề mục được đem ra thảo luận công khai và lấy biểu quyết chung của các nghị viên (12 vị).
Mặc dù 2 đề tài đầu tiên ( 1 trong 2 đề mục là sửa đổi Zone dành cho phát triển kỹ nghệ) đã chiếm khá nhiều thời giờ vì có tranh cãi giữa các nghị viên và kể cả các khách tham dự cũng từng chập LỚN TIẾNG CHỐNG ĐỐI, LA Ó những ý kiến bất bình CỦA MÌNH xen kẽ những câu phát biểu của các nghị viên. ( Tuy chính thức không được phát biểu linh tinh như vậy).
Nhìn chung quanh, NGƯỜI VIỆT tham dự rất đông, cả trên 100 hay 200 không chừng!!!? Đa số hầu hết đều cầm 2 lá cờ VIỆT, ÚC do ban tổ chức phát ra. Đề mục biểu quyết Cờ VNCH nằm ở thứ tự thứ 3 (?) nhưng người Việt vẫn kiên nhẫn ngồi chờ không thấy ai bỏ ra ngòai như những buổi họp mặt khác.
Ông Trương Lợi nói bằng giọng Huế và nói nhanh nên mấy cụ lớn tuổi ít ai hiểu hết ông ấy nói những gì? Đại khái là trong buổi họp không được tự động phát biểu làm mất trật tự buổi họp.
Ông Trương Lợi và một nghị viên ÚC tên là SEAN cùng trình bày ĐỀ NGHỊ Council biểu quyết công nhận Cờ VNCH làm biểu tượng chính thức cho người Việt trong phạm vị hội đồng thành phố Dandenong.
Có 2 ý kiến chống đối khá gay cấn.
Ý kiến của nghị viên MARIA thì có vẻ thẳng thừng chống đối với giọng điệu GAY GẮT; không nhỏ nhẹ, không dùng ngôn ngữ ngọai giao bình thường mà chúng ta hay nghe những vị dân cử hay tranh cãi. Bà ta lấy lý do là NẾU CÔNG NHẬN CỜ VNCH cho Vietnamese thì 150 SẮC DÂN KHÁC cũng phải treo cờ thì Council làm sao đây? Cần đến 150 cột cờ sao? Bà ta chống đối ra mặt với lý do là sống ở ÚC thì phải đề huề như các sắc dân khác.
Một ý kiến của một nghị viên khác tên là Mathew thì cho rằng anh ta nhận được THƯ CỦA BỘ NGỌAI GIAO ÚC KHUYẾN CÁO là không nên làm mất lòng VIỆT CỘNG vì hiện nay đã có đến mấy chục ngàn SINH VIÊN VC DU HỌC ÚC và BUÔN BÁN GIỮA ÚC VÀ VC ĐÃ LÊN ĐẾN SỐ TIỀN RẤT LỚN (Không nhớ rõ con số đã nêu ra).
CHUYỆN BẤT NGỜ...
Sau khi Bà Maria và ông Lợi Trương đối đáp qua lại về đề tài và Bà Maria vẫn hằn học chống đối và hình như Bà Maria có nói xa gần ám chỉ gì đó với chữ "COMPANY FLAG" ( Tôi không dám diễn dịch chữ COMPANY FLAG).
Khi Bà Maria vừa nói xong, ngồi xuống thì từ bên góc phải của hội trường cách hàng ghế đầu 3, 4 gì đó bất chợt có một ông khá già, chừng ngòai 70, đầu đội beret đen, đứng lên nói khá to: "LADY! MAY I SAY SOMETHING..."
Ngay lập tức có 3,4 người Việt đứng, ngồi gần đó nhanh chóng đến gần ông ta nắm tay, đè vai ông ấy ngồi xuống không cho phát biểu. Có vài bà phía sau TỎ VẺ KHÓ CHỊU, bực bội than phiền là ông Lợi Trương đã nói là KHÔNG ĐƯỢC LÊN TIẾNG vậy mà ông nầy VẪN KHÔNG HIỂU !!!
Cái vụ ông bạn già đứng lên định phát biểu, tuy xảy ra chớp nhóang nhưng hội trường cũng đã cảm thấy NHIỆT ĐỘ cọ sát của đề tài đã gia tăng làm cho mọi người hơi căng thẳng hơn và tôi lén nhìn thấy Bà Maria cũng có vẻ hơi quan ngại về phát biểu chống đối mạnh mẽ của mình !? Các ý kiến kế tiếp của Maria có vẻ dịu giọng hơn.
BUỔI HỌP đã kết thúc với kết quả CHẤP THUẬN CỜ VNCH là 9/12. COI như sự thành công là MỘT MÓN QUÀ CUỐI NĂM MÀ NGHỊ VIÊN TRƯƠNG LỢI đã cố gắng GIÀNH THẮNG LỢI CHO ĐỒNG HƯƠNG TỴ NẠN CHÚNG TA. Tôi xin có lời nhiệt liệt hoan hô Ông Nghị Viên Trương Lợi và thành thật ngợi khen KHẢ NĂNG LƯU LÓAT ANH NGỮ CỦA ÔNG TRƯƠNG LỢI.
BÊN LỀ BUỔI HỌP.
Tuy Council vẫn còn bàn thêm 1 hay 2 đề tài còn lại nhưng người VIỆT ĐÃ KÉO NHAU RA VỀ. Tôi cũng về và tôi dán mắt vào ông ĐỨNG LÊN ... Khi ra tới ngòai đường tôi vội làm quen và trao đổi với ông ấy vài câu như sau:
H: Thưa ông, có phải là người đứng lên định phát biểu khi nãy không ?
Đ: Dạ là tôi.
H: Ông Trương Lợi có báo trước là mình không được phát biểu?
Đ: Tôi có nghe.
H: Vậy sao ông đứng lên muốn phát biểu?
Đ: Tôi biết là mình không được phát biểu nhưng chắc anh có thấy ở 2 đề tài trước thì có CẢ CHỤC ÔNG ÚC LA LỚN, DÙNG CHỮ HƠI NẶNG KÝ như IDIOT! WE NOT STUPID! ... Và chính những ý kiến nóng đó đã góp sức vào kết quả biểu quyết KHÔNG CHẤP THUẬN không ít có đúng không?
H: Đúng, tôi có nghe nhưng HỌ LÀ NGƯỜI ÚC nên không có rắc rối gì xảy ra.
Đ: Ông nói cũng đúng, nhưng nếu mình PHÁT BIỂU được 1 câu ngắn gọn thôi thì dù có bị đuổi ra khỏi phòng họp thì tôi cũng rất vui, bởi gì họ đã nghe thấy ý kiến phản biện CHÍNH XÁC của phía chúng ta.
H: Vậy ý kiến CHÍNH XÁC của ông là gì?
Đ: Tôi nghe ông LỢI TRƯƠNG phát biểu khá dài, có thể ông Lợi cũng có nhắc qua vụ ÚC THAM CHIẾN ở VN. Nhưng theo tôi ông LỢI đã không nhấn mạnh CÂU NẦY để đáp lễ những lời GAY GẮT của bà Maria.
Tôi chỉ muốn nói ngắn gọn như vầy:
"Lady!
May be you forgot THERE WERE MORE THAN 500 AUSSIE SOLDIERS HAD DIED IN VIETNAM DURING FIGHTING AGAINST VIETCONG ALONG SIDE WITH THIS VNCH FLAG- NOW WE TRY TO ASK THE COUNCIL TO ACCEPT THE VNCH FLAG AS A SYMBOL OF VIETNAMESE COMMUNITY. IT IS NOT ONLY SELFISH HONORING THE VNCH FLAG BUT ALSO WE ARE HONESTLY RESPECT AND OFFICIAL APPRECIATE THEIR SACRIFICE TOO! THANK YOU !" -
Tôi mạnh tin nếu bà Maria nghe câu nói nầy sẽ giúp cho bà ta bớt MƠ HỒ hơn về đề nghị của Cộng Đồng chúng ta.
H: Cám ơn ông đã cho tôi biết ý kiến chân thành của ông ! Tôi rất TÁN ĐỒNG VÀ ỦNG HỘ Ý KIẾN CỦA ÔNG.
Tôi viết đôi hàng nầy hầu có thể giúp nhiều người HIỂU RÕ ông nhà binh bạn của chúng ta nầy ĐỊNH PHÁT BIỂU gì hôm qua. Xin Chào tạm biệt./- LHXung
No comments:
Post a Comment