Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Tuesday, 1 September 2015

XIN ĐỪNG GIỠN CHƠI - SAN JOSE NÊN BUỒN THIỆT ĐI NHÁ !

NÊN BUỒN LÀ VÌ SAN JOSE CÓ NHIỀU QUÁI VẬT- MINH NGỌC LÚC NHẬP CUỘC THẤY PHONG ĐỘ VNCH QUÁ XÁ - NHƯNG KHI KẾT CỤC THÌ LẠI VÔ CÙNG HÈN HẠ- CHỈ VÌ MUỐN ĐỨNG DƯỚI HÁNG TÉT OMO LÀ VUI LẮM RỒI - CÒN 2 TÊN NGHỊ "MANH-TÂM" VÌ QUÁ XỆ NÊN MỚI MƯỢN TÊN OBAMA ĐỂ MÀ LÁU CÁ./- Mt68



On Sunday, August 30, 2015 11:36 PM, "TRANTAMTRUC tamtruc_sanjose@yahoo.com [chinhnghia]" <chinhnghia@yahoogroups.com> wrote:


Hình ảnh ràng-ràng như vậy, thế mà ngài  "tiến sĩ ?" đầu tôm được cư dân San Jose khen tặng đặt cho danh hiệu là "chính trị gia"  xôi thịt có cỡ Đỗ Hèn lên đài của Nguyễn-Xuân-Nam hoác mõm thật to tru tréo rằng thì là rất tiếc là vì bận nên "tiến sĩ ?" không thể đến tham dự buổi gặp gỡ của ĐS Ted. Nếu mà có mặt tại chỗ thì ngài "tiến sĩ ?"  Đỗ Hèn sẽ lôi cổ tên Đại Sứ ngu đần nầy xuống  (nguyên văn lời phát biểu hùng hồn đanh thép của ĐH trên đài của NXN)  .
Trong khi đó thì Amy Dương, mụ Vợ  trọ trẹ yêu quí của ngài "tiến sĩ ?"  đầy hãnh diện, nét mặt lộ hẳn vẽ rất ư là sung-sướng khi được chàng Đại Sứ Mẽo đồng tính trẻ tuổi đạp giai âu yếm choàng tay ôm eo ếch để chụp ảnh lưu niệm sau buổi gặp gỡ.
Trông giống y như là một lũ quái thai dị hợm
 Nếu  Cộng Đồng Người Việt tại hải ngoại cứ còn sản sinh ra những loại quái thú như thế nầy, chúng luôn núp dưới danh nghĩa đấu tranh chống cộng thì không phải là 40 năm mà e rằng 100 hay 200 năm nữa dân tộc VN ắt còn phải chịu nhiều bất hạnh, bị đoạ đày khổ ải dưới ách cai trị tàn ác của quỹ đỏ CSVN.

On Sunday, August 30, 2015 4:10 PM, "Dan Vo viettrung1930@sbcglobal.net [ChinhNghiaViet]" <ChinhNghiaViet@yahoogroups.com> wrote:


image 
Tấm ảnh sau buổi họp ông đại sứ Ted Osius chụp  chung với bà Amy Dương phu nhân của ông Đỗ Hùng với bà Đỗ Thị Minh Ngọc mặc áo màu tím ,ông đại sứ đứng  giang hai tay ra sau lưng của hai bà một cách thân mật và vui vẻ, không có một sự ép buộc nào chứng tỏ hai bên đã hài lòng không còn một sự ác cảm nào cả.

Theo ý tôi nếu tôi  là bà Ngọc đã bị nhân viên điều hành cuộc họp không cho bà Ngọc mang sợi giây có dấu hiệu cờ vàng và cờ Hoa Kỳ  vào phòng họp  , thì sau khi cuộc họp xong ông đại sứ Ted Osius có muốn chụp hình chung với bà Ngọc thì bà Ngọc phải từ chối ngay mới ra người quân tử , còn đã bảo ông Ted Osius kỳ thị cờ vàng và người điều hành cuộc họp lột sợi giây đeo cổ bà Ngọc mà lại vui vẻ chụp hình với người ta lại đeo ở cổ sợi giây  đã bị lột thì ăn nói làm sao đây mà lại gọi ông Ted Osius kỳ thị lá cờ vàng và còn làm đơn thưa kiện.

Dây là ý kiến thô thiển của tôi  mong qúi vị nhận xét và cho ý kiến.

Trân trọng,


On Sunday, August 30, 2015 12:05 PM, tammy le <tammyle333@yahoo.com> wrote:

Ý Kiến NGƯỜI DÂN HIỆN ĐANG SỐNG TẠI THUNG LŨNG HOA VÀNG.
ĐÃ NẤU XÔI CHÈ để ĐỒI TÊN là "THUNG LŨNG ĐAU KHỔ"
Bởi vì những ngươì đang sống  ở "THUNG LŨNG ĐAU KHỔ NÀY" sẽ bị MỘT SỐ CÁC LÃNH ĐẠO ĐẦU LÉP và MỘT SỐ CHÍNH TRỊ GIA CƠ HỘI VÔ LIÊm SỈ ( không biêt xấu hổ là gì ??).
NGƯỜI KHÔNG PHÁT QUỐC CA, ĐI """KHÀ KHỊA""" VỚI NGƯÒI KHÔNG CHỊU CẦM QUỐC KỲ !!!!

Thật là KHÔI HÀI và BỈ ỔI.
Tôi tôn trọng việc laà của anh NGÔ KỶ.

Nhưng tôi phản đối 
Lúc mà ngươì ta đòi cô Minh Ngọc "CỞI BỎ DÂY ĐEO CỔ" thì NIÊN Trưởng ngồi sau cô ngọc " NGỒI PHÈ CÁNH NHẠN RA MỘT CÁCH THOẢI MÁI" không TỎ VẼ HẦM HÈ BỰC TỨC, hay OÁN HẬN, PHẢN ĐỐI gì cả.??? trong  hình của anh Phú.
Nhưng bây giờ có một số lên Email ĐÓI  BỒI THƯỜNG  KIỆN CÁO CẢ TRĂM NGÀN và CẢ TRIỆU ĐỒNG v.v..
Việc làm này Các Niên Huynh Trưởng của quân Lực Việtnam Cộng Hoà phải LƯU TÂM.
CỜ TỔ QUỐC KHÔNG PHẢI ĐỂ CHO CÁC CHÍNH KHÁCH CƠ HỘI, HOẶC CÁC VỊ "ĐÓI DOLLAr" đem ra "SỈ NHỤC" đòi kiện cáo lấy tiền .
Cô Minh Ngọc đã TƯOI CƯÒI đứng  chụp hình chung vơí Ông Ted có nghĩa là "ĐẦU Óc rỗNG TUẾCH" không phản đối vụ cờ quạt.
Tôi đề nghị vơí cô Ngọc Cô, nếu cô bị "TRẦM CẢM" và muốn " KIỆN"" thì nên "KIỆN NGUỜI DÙNG  PHOTOSHOP kéo xẹp KHUÔN MẶT CÔ TRỞ THÀNH DỊ DẠNG , cô dể "LẤY TIỀN " hơn là khà khịa vơí Đại Sứ.
Cô hỏi ngươì ta, ngươì ta ĐÃ TRẢ LỜI "THOẢ ĐÁNG THEO CÁCH SUY NGHĨ CỦA CÔ"
Cô mơí đứng "CHỤP HÌNH TƯƠI CƯỜI " trong tư thế của Một Ngươời Phụ Nữ Việt Nam đẹp đẽ và xinh sắn .
Chúng tôi RẤT HÃNH DIỆN VỀ VIỆC LÀM CỦA CÔ, nhuưg nhiều ngươì LÃNH ĐẠO ĐẦU ÓC LÉP đang lợi dụng cô thì KHÔNG NÊN. 
Sư việc làm KHÔNG CẦN BIẾT TRƯỚc biếT SAU  ( Chỉ thấy KIỆN THẮNG LÀ CÓ TIỀN của nhưng ngươì đầu óc lép này )sẽ đưa Cộng Đồng đến  CÁC HẬU QUẢ XẤU VỂ NGOẠI GIAO TẠI ĐỊA PHUƯONG SAU NÀY .
Coi chừng 'SẬP BẨY" TAY SAI CÔNG SẢN,nếu cô để cho những ngưoì này lợi dụng 
Hình ảnh đẹp cũa cô SẼ BỊ XOÁ SẠCH. 
Còn Anh Ngô Kỷ chung tôi đã biết TÍNH TÌNH của anh, Anh NÓI VÀ LÀM VIỆC THEO CON TIM CỦA ANH, bắt buộc chúng tôi phải "TÔN TRỌNG".
Tuy nhiên, không có nghĩa là chúng tôi đồng ý với việc làm của anh 100%.
Viêc làm KHÔNG ĐÚNG cua Ông Ted đã được Ông và Cơ Quan CHỦ QUẢN CỦA ÔNG xác nhận LÀ 
CHÚNG TA ĐƯỢC TOÀN QUYỀN VỀ LÁ CỜ ITHIÊNG LIÊNG CỦA CHÚNG TA. 
Thế thì các NiênHuynh Trưởng ÓC LÉP còn Đòi tiền bôi thuờng về Sự Xúc  phạm vềsự TRẦM CẢM CỦA CÔ NGỌC .
Ôi THUNG LŨNG ĐAU KHỔ CUA CHÚNG TÔI BAO GIỜ MƠI HẾT ĐAU KHỔ !!!
Xin mở Attach file để xem HAI QUAN HỌP BÁO.
Thân kính 
TML

--------------------------------------------
      
Ý kiến bình dân:
Ai phản
đối và xàm ngữ Ngô Kỷ nước đục thả câu,
hãy nhìn thực tế tinh thần bảo vệ biểu
tượng cờ vàng 3 sọc đỏ của Cộng đồng
Việt Nam tỵ nạn cộng sản.
Ông Từ
Đình làng Trần bá ĐàmNguyên
quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa
    
      
Little Saigon ngày 27 tháng 8 năm
2015,
Kính thưa Quý Đồng Hương,
Nhận được bản tin "Hai Nghị Viên
San Jose Khiếu Nại Lên Tổng thống Obama về vụ
Đại sứ Ted Osius" phổ biến trên mạng Việt
Vùng Vịnh, tôi lấy làm vui và phấn khởi để
hân hạnh chuyển tiếp đến Quý Đồng Hương xa
gần kính tường, với hy vọng quý vị sẽ tiếp
tay và hỗ trợ cho công cuộc đấu tranh chính
đáng này, nhằm bảo vệ thành trì chống cộng
và danh dự của tập thể người Việt tỵ nạn
cộng sản hải ngoại, cũng như để bảo vệ danh dự lá cờ
Vàng Ba Sọc Đỏ thiêng liêng và cao quý của Dân
Tộc và Cộng Đồng. Không có bất cứ kẻ nào
được phép xúc phạm và khinh thường lá cờ
Vàng Ba Sọc Đỏ thân yêu của chúng
ta.
Nhân dịp này, tôi cũng mong mõi được
nhìn thấy các vị dân cử người Mỹ gốc Việt
khác trên toàn quốc Hoa Kỳ, như Thượng nghị sĩ
California Janet Nguyễn, Giám sát viên Orange County
Andrew Đỗ, Thị trưởng Westminster Tạ Đức Trí,
Nghị viên Westminster Tyler Diệp, Thị trưởng
Fountain Valley Michael Võ, Thị trưởng Garden Grove
Bảo Nguyễn, Nghị viên Garden Grove Phát Bùi, Nghị
viên Garden Grove Chis Phan, Dân biểu District 149 Texas
Hubert Võ, Nghị viên District F Houston Richard
Nguyễn... và các vị dân cử Mỹ gốc Việt khác
sẽ theo gương hai Nghị viên Nguyễn Mạnh và
Nguyễn Tâm để đưa ra các phản ứng, thái độ,
phương cách thích nghi nhằm phản đối hành vi vô
lễ, xấc láo, hỗn xược và thân cộng của tên
đại sứ Mỹ Ted Osius trong dịp tiếp xúc với
cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại hai miền
Nam và Bắc Cali vào trung tuần tháng 7 vừa qua.
Đây là dịp để chứng minh một cách hùng hồn
và thực tế rằng quý vị dân cử gốc Việt có
quan tâm đến danh dự và nguyện vọng chính đáng
của cộng đồng.
Trân trọng,
Ngô Kỷ


  Hai Nghị Viên SJ Khiếu Nại
Lên TT Obama về vụ ĐS Ted OsiusPosted by:
Viet VungVinh Posted
date: 5:31
PM / comment :
0Từ trái: Hai Nghị
Viên Nguyễn Mạnh & Nguyễn Tâm (Ảnh Mỹ
Lợi)Hai
Nghị Viên SJ Khiếu Nại Lên TT Obama

San Jose
(TH) – Trong một lá thư viết chung gởi cho Tổng
thống Hoa Kỳ Barack Obama, hai nghị viên Nguyễn
Mạnh và Nguyễn Tâm cùng ký tên để khiếu nại
và yêu cầu có biện pháp kỷ luật nghiêm khắc
với thái độ kinh miệt cờ vàng và nịnh bợ
CSVN của ông đại sứ Ted Osius.

Trong
bức thư được gởi đến tòa bạch ốc đề
ngày hôm thứ Năm ngày 27 tháng 8 vừa qua, hai
nghị viên gốc Việt đã dùng lời lẽ ôn hòa
nhưng cứng rắn, vạch ra những sai lầm nghiêm
trọng của ông Ted Osius khi đã mang trên vai áo huy
hiệu của cờ CSVN để tiếp xúc với người
Việt tị nạn cộng sản, và đã 3 lần yêu cầu
dẹp bỏ cờ vàng vì ông ta không muốn bị chụp
hình với lá cờ đó, viện lý do là ông sẽ bị
mất việc.

Hành
động đeo huy hiệu cờ CSVN đã là một thái độ
khiêu khích bất chấp nguyện vọng và lịch sự
tối thiểu đối với tập thể cộng đồng tị
nạn cộng sản, mà còn lại công khai phản đối
cờ vàng không muốn bị chụp hình chung vì sợ
mất việc. Theo quan điểm của hai nghị viên
Nguyễn Mạnh và Nguyễn Tâm, thì đó chính là
một thái độ hèn nhát, khiếp nhược, và ích
kỷ của ông Ted Osius.

Hậu
quả do thái độ hèn nhát và ích kỷ của ông Ted
Osius đã được nhân viên của ông dân biểu Mike
Honda thực hiện bằng cách lột cái giây đeo cổ
có hình cờ Mỹ và cờ quốc gia của cô Đỗ Minh
Ngọc.

Điều
éo le và bất hợp tình hợp lý là một mặt thì
ông đại sứ ngang nhiên đeo huy hiệu cờ Mỹ và
cờ CSVN, mà nhân viên thì lại lột cờ Mỹ và
cờ quốc gia của người tị nạn.

Vì các
lẽ trên, hai nghị viên Nguyễn Mạnh và Nguyễn
Tâm nhận thấy ông Ted Osius không xứng đáng
đại diện cho nước Mỹ oai hùng lãnh đạo thế
giới tự do dân chủ, và yêu cầu tổng thống
Barack Obama phải có biện pháp kỷ luật thích
đáng đối với ông đại sứ thất lễ, ích kỷ,
và hèn nhược Ted Osius.

Nội
dung lá thư cho TT Obama như sau:

“Kính
thưa Tổng thống Barack Obama:

Với
lòng kính trọng nhưng cay đắng chúng tôi phải
viết thư nầy cho ông tổng thống với tư cách
là hai nghị viên đại diện cho tập thể người
Việt tị nạn đông nhất tại một thành phố
ngòai Việt Nam, chúng tôi rất bất đồng với
việc Hoa Kỳ gia tăng sự thân thiện với chế
độ cộng sản Hà Hội trong khi lơ là về những
vấn đề cấp bách của tự do, dân chủ và nhân
quyền.

Không
những chế độ cộng sản Việt Nam càng ngày
càng khắc nghiệt chà đạp lên mọi nhân quyền
của người dân còn nhiều hơn 20 năm trước
đây, mà Hoa Kỳ càng sỉ nhục thêm vào vết
thương nầy bằng thái độ bao che cho chế độ
Hà Nội nhằm trao đổi những quyền lợi mơ
hồ.

Khi ông
đại sứ Ted Osius ghế thăm TP San Jose cách đây
một tháng, ông ta đã phản bội lại lý tưởng
của chúng tôi bằng cách đeo hình ảnh lá cờ
CSVN trên vai áo khi gặp gỡ người Việt tị
nạn. Ngược lại ông không cho chưng bày lá cờ
vàng tự do và không muốn thấy bị chup hình chung
với lá cờ đó. Trong suốt ba lần xuất hiện
tại bắc và nam Cali, ông Ted Osius nói rõ là nếu
chụp chung với là cờ Vàng tự do, ông ta sẽ bị
mất việc.

Hậu
quả của hành động khinh miệt lá cờ vàng của
ông Ted Osius đã gây ra sự kiện một người nhân
viên trong buổi tổ chức tại TP San Jose đã ra
lệnh lột giây chuyền có hình cờ Mỹ và cờ
Vàng. Lá cờ Vàng nầy là tượng trưng cho Tự do
mà không biết bao nhiêu xương máu của người
Việt Nam đã hy sinh để chiến đấu chống lại
áp bức bạo quyền trong mọi nghịch cảnh.

Sự kinh
thị là cờ vàng của ông đại sứ cho thấy ông
bất tài, bất xứng và hèn nhát. Chúng ta không
thể để cho ngọai bang làm áp lực và suy yếu
quyết tâm của mình. Vai trò một người đại
sứ không cho phép ông Osius phải lấy lòng bạo
quyền ngọai quyền, mà phải đại diện cho lý
tưởng và nguyện vọng của nhân nhân Hoa
Kỳ.

Vì các
lẽ trên, ông Ted Osius đã gây khó khăn cho quan
hệ tốt đẹp giữa chính quyền với cộng đồng
người Mỹ gốc Việt, tạo ra nhiều hậu quả
phức tạp nếu không có một biện pháp giải
quyết cấp thời.

Trân
trọng,

Ký tên:
Nghị viên Nguyễn Mạnh và Nguyễn Tâm

Đồng
kính gởi: -Ngọai trưởng John Kerry; Đại sứ Ted
Osius; Nghị sĩ Diane Feinstein và Barbaxa Boxer; Dân
biểu Mike Honda, Zoe Lofgren, và Anna
Eshoo.”

-----------------------------------------------------------
August 27,2015

The
Honorable Barack Obama
President
of the United States
The White
House
1600
Pennsylvania Ave
Washington,
D.C., 20500

Dear Mr.
President:

It is
with deep respect yet regret that we write this letter to
your office. As Councilmembers in the City of San Jose, the
city that holds the distinction of being home to the largest
concentration of Vietnamese outside of the country of
Vietnam, we find ourselves in the strongest possible
disagreement with your recent efforts to deepen ties with
the communist regime in Vietnam while neglecting pressing
issues of freedom, democracy, and human rights. Not only has
the communist regime in Vietnam continued a reign of
tyrannical despotism where oppression and human rights
violations are more flagrant than even ten to twenty years
ago, but to add insult to injury, our adopted home country
has tacitly consented to these actions in Hanoi for unknown
gain.

When U.S.
Ambassador Ted Osius visited San Jose a month ago he further
betrayed our values.by displaying a symbol of the Hanoi
Communist Red Flag on his lapel while forbidding the
Vietnamese Freedom (Yellow) Flag to be photographed with
him. At all three of his events in northern and southern
California, Mr. Osius explained that he would lose his job
if seen with the Yellow Flag.

As a
result of Mr. Osius' instruction regarding his disdain
for the Yellow Flag, a staff member organizing the event at
San Jose City Hall forced a respected Vietnamese activist to
remove her lanyard featuring the US flag and the Vietnamese
Yellow Flag. This Yellow Flag, like our own U.S. Flag, is a
symbol of freedom. It is a symbol that to so many in the
Vietnamese community represents the struggle against
totalitarianism and the sacrifice of so many against
overwhelming odds.

The
Ambassador's blatant disregard for the values of
Vietnamese-Americans shows his lack of both leadership and
courage. We cannot allow foreign pressure to weaken our
resolve. The job that Mr. Osius holds is not to appease
tyrants, but to represent the values of the United States
and the will of its people.

He has,
for all die reasons stated above, severely strained the
relationship between Vietnamese-Americans and their
government. This makes substantive engagement inherently
difficult, unless corrective action is taken.

Very Respectfully Yours,

Manh Nguyen Councilmember

Tarn Nguyen Councilmember

No comments:

Post a Comment