NGHE ĐỒN TÊN PHƯƠNG NẦY ĐÃ NHỜ LUẬT SƯ NỘP ĐƠN KHIẾU NẠI:
HẮN TỰ NHẬN LÀ CHÁU NGOAN KU HỒ- HẮN LÀM THEO LỜI DẠY CỦA BÁC HỐ- TẠI SAO HỒ CHÍ MINH XÀI TÊN GIẢ, LỪA ĐẢO CẢ NƯỚC MÀ VẪN ĐƯỢC LỘNG KIẾNG THỜ?
-TẠI SAO PHƯƠNG NẦY LỪA CHỈ CÓ 1200 NGƯỜI MÀ LÀM RÙM BENG? TỘI CỦA PHƯƠNG SO VỚI HỒ CHÍ MINH CÓ THẮM VÀO ĐÂU?
PHƯƠNG TỐ CÁO VỚI QUỐC TẾ CHẾ ĐỘ VC CHỈ LÀ ĐỒNG BỌN LƯU MANH ĐỘC QUYỀN! PHƯƠNG CỐ TÌNH LỪA ĐẢO ĐỂ CHỨNG MINH HỒ CHÍ MINH LÀ TÊN TỘI PHẠM VĨ ĐẠI NHỨT CỦA NHÂN LOẠI VẪN NẰM YÊN- MÀ LẠI BẮT TÊN CHÁU NGOAN TÉP RIÊU TRƯƠNG NHẬT PHƯƠNG? ./-Mt68
/////////////
Vụ “đại gia dỏm” lừa đảo hơn 1.000 cô gái: Xây một “hệ sinh thái” trên mạng xã hội, trộm tài sản nhiều…không thể kể nổi.
Dù có nền tảng học vấn tốt và gia đình vợ có địa vị, Trương Nhật Phương lại chọn con đường xấu. Năm 2022, Phương bị Tòa án quận 1 tuyên phạt 2 năm 3 tháng tù giam về tội "Trộm cắp tài sản”. Năm 2024, sau khi chấp hành án xong, Phương lại tiếp tục thực hiện theo phương thức trước đây và cho đến khi bị bắt giữ.
Trương Nhật Phương bị bắt về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Ảnh: CA
Ngày 20/2 Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Nhật Phương về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
Ảo tưởng sức mạnh và mặc cảm tội lỗi
Theo điều tra, Trương Nhật Phương (SN 1992, quê Tây Ninh) từng là học sinh trường chuyên và tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Tuy nhiên, thay vì lo làm ăn, Phương lại rơi vào hố sâu của sự ảo tưởng. Với suy nghĩ phải có một công việc "xứng tầm" tại TP.HCM nhưng không muốn lao động, y vùi mình vào các quán net để "cày game".
Bước ngoặt dẫn đến con đường tội lỗi bắt đầu từ sự mặc cảm. Năm 2017, khi kết hôn với người vợ có gia đình địa vị xã hội, thay vì lấy đó làm động lực, Phương lại tự ti vì không có việc làm ổn định. Năm 2020, sau khi lừa được điện thoại của một người phụ nữ, Phương "đốn mạt" cho rằng việc giả vờ yêu để chiếm đoạt tài sản là công việc... "phù hợp với khả năng" của mình.
Năm 2022, Phương từng bị Tòa án quận 1 tuyên phạt 2 năm 3 tháng tù giam về tội Trộm cắp tài sản. Thế nhưng, bản án này không đủ sức răn đe. Vừa ra tù năm 2024, Phương lập tức quay lại đường cũ với thủ đoạn tinh vi và quy mô lớn hơn.
Kịch bản "Sugar Baby" và những cái bẫy tinh vi
Cũng theo điều tra, để thực hiện hành vi, Phương xây dựng một “hệ sinh thái” lừa đảo hoàn hảo trên mạng xã hội. Y tạo hàng loạt nick ảo, đóng giả làm quản lý sự kiện để lôi kéo các cô gái trẻ, sinh viên vào các hội nhóm. Tại đây, các "con mồi" được hứa hẹn nhận từ 40 - 50 triệu đồng sau vài lần gặp mặt.
Vị “đại gia” mà các cô gái được sắp xếp gặp mặt lại chính là Phương. Để khống chế nạn nhân, Phương dùng vẻ ngoài hào nhoáng để giả vờ yêu đương, thậm chí dụ dỗ các cô gái quay lại cảnh "nhạy cảm" khi vui vẻ tại khách sạn.
Công an phường Gò Vấp cho biết, hành vi của Phương bị phơi bày sau khi chị L. Th. D. O (ngụ quận Tân Bình) đến Công an Phường Gò Vấp trình báo. Qua hẹn hò mạng, chị O bị đối tượng tự xưng là Hùng (Phương đóng giả) đưa vào khách sạn tâm sự rồi thừa lúc chị đi tắm để trộm mất chiếc iPhone 16.
Tại cơ quan điều tra, Phương khai nhận, từ năm 2020 đến nay, y đã liên hệ với khoảng 1.200 người và trực tiếp "vui vẻ" với hàng trăm cô gái để thực hiện hành vi trộm cắp. Tài sản lấy được nhiều đến mức y không thể nhớ rõ. Thời điểm bị bắt, công an còn thu giữ 7 điện thoại di động là tang vật của các vụ án trước đó chưa kịp tiêu thụ./-
VietBF
No comments:
Post a Comment