KIM TRONG TÚI ĐÃ LỒI RA ... ĐÂM THẲNG VÀO NÃO ĐẤU TRANH CUỘI.
Thông
tin nghe được trên làn sóng AM 1430 sáng thứ Bảy tuần trước tại San
Jose và tuần này (11/14/2020) do Bs Tâm Lý Lê Phương Thúy phê bình và
chê trách TT Trump nặng nề chưa từng thấy trong các lời chê trách (y như mẹ chê con không lo học mà cứ đàn đúm- phụ nữ nói ngọt nhưng lọt thấu xương là vậy)
Bà
tự cho rằng vì là Bs Tâm Lý nên bàn chuyện xã hội , phê bình và vùi dập
Trump là một trách nhiệm "dẫn đường cho giới trẻ", bà còn chê trách
những ai chọn ủng hộ Trump là một lựa chọn sai lầm đáng xấu hổ.
Trong
khi đó, tối thứ Bảy cùng ngày, trong chương trình bàn chuyện với Andy
trên đài Quê Hương, TT Trump cũng bị chính Nguyên Khôi trong phút cuối, phạng một quả đấm
đau nhói tim, tôi không muốn nhắc lại nguyên văn câu nói đó, vì nó
không phản ánh được nghị luận chính trị mà nặng tính chỉ trích hận thù
bầy đàn.
Nói
tóm lại, quý đồng hương ở San Jose có thấy đài TV nào, Radio nào, Báo nào
"bênh vực" TT Trump hay không, xin giơ tay công bố cho đồng hương biết,
hay nói cụ thể trung thực hơn, những lập luận ủng hộ Biden và đảng DC
của nhóm "truyền...tắc" bầy đàn nói
trên, của một số chính khách salon Việt, đấu tranh cuội, kể cả của ông
Cựu Đại Tá Vũ Văn Lộc khen Biden ngất ngưỡng (khi biết rằng ông Biden sẽ đãi ngộ người Hồi Giáo tối đa, và cho họ có mặt trong mọi cấp chính quyền từ thấp lên cao),
đã cho chúng ta thấy rằng, kịch bản tấn công Donald Trump do truyền
thông cánh tả và đảng Dân Chủ Mỹ phát động, có sự yểm trợ của một số
nhân vật trong đảng CH ngay từ ngày đầu ông Trump ra tranh cử, kể cả đa
số Truyền Thông, Báo Chí Việt, chính khách salon Việt, bọn tay sai VC
nấp dưới danh nghĩa tỵ nạn tại San Joe (bám theo váy của Hillary để kiếm cơ hội thăng tiến), chứ không đợi tới hôm nay...đang
rõ nét dần là một phiên bản (bản copy) của những xáo trộn tại Miền Nam
VNCH từ những năm 1963 đến 1972, cuối cùng là "nhân đã gieo thì phải gặt
quả" : chống phá đòi hỏi để được...mất nước,
mà đau đớn nhất là Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất bị chính những thành
phần Tăng Sĩ của GH sau năm 1975 bán đứng cho VC để thành lập GHPGVN
"hùng mạnh" như ngày nay (còn GHPGVNTN thì bị vùi dập một cách thảm hại)
Và
ngày hôm nay, với hiện trạng chính trị bất minh và thủ đoạn do đảng DC
"kích hoạt và lãnh đạo", được truyền thông cánh tả khai thác tối đa,
được thế lực ngầm yểm trợ trên nhiều phương cách và lãnh vực, nhằm lừa
đảo dư luận, trói tay chính kiến, phun khói độc vào những người yêu nước
thực sự, đặc biệt tìm mọi cách để CÔ LẬP TIẾNG NÓI ĐỐI LẬP, đó là bao
vây và dồn TT Trump vào con đường "phản ứng tự vệ", họ khai thác
tối đa những điểm nhạy cảm của TT Trump để chúi mũi vào công kích triệt
hạ, nhưng bỏ qua những thành quả hay ưu điểm, thực lực và thực tế của
một nền kinh rế đang vươn cao, mà chỉ lấy con coronavirus làm nguyên cớ,
rồi thổi bùng lên thành động lực đấu tranh dành quyền lực,
tính chất thối tha và đốn mạt nhất của các chính trị gia đảng DC và một
nhúm chính khứa trong đảng CH đã làm cho nước Mỹ không còn "chia rẽ" như xưa, nhưng đã "CHIA HAI"
thành hai thế lực CHÁNH - TÀ (cũng như chia hai con số cử tri ủng hộ và chống Trump gần ngang bằng nhau trên tổng số cử Tri Hoa Kỳ), những con thòi lòi chính trị đã không
ngần ngại bò ra khỏi hang, những con sói đội lốt dê cũng đã xuất hiện
với diện mạo của con sói hiện sinh, để khai mở một cuộc chiến...tranh
đoạt dập tắt chân lý và SỰ THẬT, những tiếng nói nham nhở bất chấp lý
lẽ, những lời bình luận dựa trên mô thức cộng sản " lấy cứu cánh biện minh phương tiện"(nghĩa là bất cứ phương tiện lừa đảo hay bất lương cướp giật ra sao, miễn có thật nhiều phiếu như tiêu chuẩn đã đòi hỏi)
được cất lên trong cuộc chiến tranh dành phiếu hiện nay, đã được đảng
DC và bọn điếm chính trị ăn theo khai thác triệt để, quảng bá tối đa,
xuyên tạc và tấn công nhục mạ đối phương không thương tiếc, một bức
tranh ảm đạm về chính trị xã hội kinh tế đang chờ đón mọi người dân Hoa
Kỳ trong một thời khắc nhạy cảm nhất, trắng trợn nhất, và cực kỳ thâm
độc trong mọi cộng đồng sắc dân, trong đó có cộng đồng người Việt mà bọn
điếm truyền thông chính trị, bọn trí thức bất lương này từng có rất nhiều
kinh nghiệp đạp đổ VNCH khi xưa, nay đã "đội mồ sống lại" để hoàn tất
nốt "sự nghiệp phá thối" của chúng trong chuỗi đời rệu rã lương tâm còn
lại của chúng.
Đề
phòng và tránh xa thành phần "bất lương chính trị" trong đám kên kên
nói trên trong cộng đồng Việt, là bổn phận và trách nhiệm của lương tâm và lương tri
của Dân Tộc Việt vậy.
Và
để khép lại bài viết này, tôi xin ghi lại đây câu nói mà ông Hoàng Thế
Dân đã trả lời với ký giả Lê Bình trong một buổi phỏng vấn :"tôi không muốn ông Biden và bà Harris thắng cử"
Nguyễn Đăng Trình
No comments:
Post a Comment