Đứa khốn nạn thứ 1 là Trung Tá KQ NGUYỄN MẬU QUÝ - Bố Vợ nửa đường của VC BẰNG KIỀU - Bằng Kiều đưa Qúy về nước cho CHƠI GÁI KHẮP 3 MIỀN - Tời đâu Bằng Kiều cũng cung cấp giả bộ gái tơ và cho Mậu Qúy chơi thả giàn- Chơi tới đâu Bằng Kiều quay phim tới đó và ra Hải Ngọai thì hình ảnh chơi bời của Nguyễn Mậu Qúy tràn ngập Internet. Chẳng bao lâu sau, Nguyễn Mậu Qúy bị bịnh nằm bất động ở Nursing Home và vừa mới ngủm củ tỏi hồi đầu Tháng 10/2019- MỘT THẰNG VÔ LẠI- NHỤC MẠ CẢ CỘNG ĐỒNG HẢI NGỌAI - CHẾT NHƯ CON KY KHÔNG HƠN KHÔNG KÉM...
Đứa khốn nạn thứ 2 là DU TỬ LÊ- Sống cuộc đời Tỵ Nạn ngay thẳng nó không muốn, nó quay về để được VIỆT CỘNG giả bộ ca tụng nó là nhà thơ đội quần VC- VC chỉ cần ban ơn cho nó được in vài tập thơ vớ vẩn là Du Tử Lê quýnh đít chạy lăng xăng giống hệt Nguyễn Con Ky- DU TỬ LÊ vừa đi ăn nhậu ba hoa về nhà CHẾT KHÔNG KỊP NGÁP .
CHÚNG BÂY SỐNG BẰNG DANH NGHĨA TỴ NẠN - RỒI CHÚNG BÂY PHẢN BỘI TỴ NẠN - CHÚNG BÂY SẼ TỪ TỪ ĐỘT TỬ TẤT CẢ- NHƯNG HẬU THẾ SẼ NGUYỀN RỦA CHÚNG BÂY MÃI MÃI VỚI THỜI GIAN- ĐÉO CÓ NGHĨA TỬ LÀ NGHĨA TẬN GÌ CẢ VỚI BỌN NGƯỜI MỌI RỢ CHÚNG BÂY./-TCL
No comments:
Post a Comment