Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Wednesday, 26 June 2019

DŨNG LỌ NỒI NÊU RA CÂU CHUYỆN THƯƠNG TÂM NẦY NÓ PHẢN TÁC DỤNG NGAY ĐỐI VỚI DŨNG LỌ NỒI .....


THỬ HỎI NHỮNG NGƯỜI VIỆT ĐÃ TRÃI QUA CẢNH TƯỢNG THƯƠNG TÂM NẦY TRONG ĐÓ CÓ CẢ DŨNG LỌ NỒI - NHƯNG TẠI SAO CÓ NGƯỜI QUAY VỀ LÀM ĂN VUI VẺ VỚI VIỆT CỘNG ? DŨNG LỌ NỒI ĐÃ VỀ VỚI VIỆT CỘNG VÀ CON CÔNG AN THU PHƯƠNG NGÀY NÀO KHÓC LÓC TÌM CÁCH Ở LẠI MỸ NHƯNG CÔNG KHAI MẶC ÁO CỜ VC - CHÚNG BÂY CHỈ LÀ NHỮNG CON BỌ HUNG - GIẢ BỘ THƯƠNG XÓT NHỮNG NGƯỜI NHẬP CƯ LẬU VÀ BĂNG ĐẢNG CON LỪA PELOSI ./-TCL

=============
Image result for ca si thu phuong
Những kẻ khốn cùng!
Click image for larger version

Name: dungchayquamy (1).jpg
Views: 0
Size: 163.8 KB
ID: 1407474 Click image for larger version

Name: dungchayquamy (2).jpg
Views: 0
Size: 159.3 KB
ID: 1407475 
Mỗi người có lý tưởng và tư duy riêng và mỗi người tìm đến Hoa Kỳ vì một lý do riêng và họ sẵn sàng trả cái giá đó. Nhiều bạn không biết rằng thời buổi này mà hàng ngày vẫn còn vô số người từ nam Mỹ sẵn sàng trả giá bằng sinh mạng để đến bến bờ Hoa Kỳ. Hình ảnh thương tâm của hai cha con người Salvador chết đuối bên bờ sông Mễ Tây Cơ khi chuẩn bị lội sông vượt biên qua Mỹ đang làm rúng động Thế Giới.


Con sông lớn (Rio Grande) là biên giới giữa Mễ Tây Cơ và Mỹ, nước xoáy mạnh và vì thế nhiều người chọn vượt biên bằng đường bộ. Gần đây cảnh sát biên phòng Hoa Kỳ dưới chính quyền TT Trump siết chặt vấn nạn vượt biên, dưới tình hình kinh tế nam Mỹ hiện nay nên số người vượt biên vào Hoa Kỳ ngày càng tăng. Vì miến cơm, manh áo, sự bình yên và tự do cho thế hệ sau mà hàng triệu bố mẹ sẵn sàng đánh ván bài cuộc đời bằng tính mạng của gia đình.


Bố đã đèo con ngược dòng nước xoáy qua đến bên kia bờ, khi bố quay trở lại đón mẹ thì con bé 23 tháng tuổi đã khóc và nhẩy xuống theo bố. Quay trở lại cứu con và hai bố con đã không thể thoát khỏi bàn tay tử thần. Xác trôi vào bờ dưới cảnh tượng đắng lòng! Hai tay của cháu vẫn còn xuyên qua áo bố và bám chặc cổ của bố. Theo thông tin thì vì phải chờ đợi quá lâu ngày ở trại tỵ nạn được để Hoa Kỳ cứu xét nên nhiều gia đình đã tìm đến con được vượt biên mạo hiểm này và cái kết quá thương tâm. Cầu mong cho vong linh hai cha con mau siêu thoát và kiếp sau làm người thoải mái, xung túc hơn, nếu còn nợ thì sẽ tiếp tục kết nối duyên kiếp cha con với nhau.

Dũng Taylor

No comments:

Post a Comment