“Đất
nước mình ngộ quá phải không anh?”, lời cô giáo Lam quả thật đúng! Nhưng chính xác hơn thì phải nói rằng: “Dân Việt mình ngộ quá có phải không?”! Trong
khi đất nước bị đầu độc, bị xâm lăng, người dân bị cướp đất,
bị bất công, bị nhận đầu xuống tận đất đen, bị đem bán cho
ngoại bang làm nô lệ… thì không thấy người dân đứng lên biểu
tình, lên tiếng để đòi lại những quyền hạn
chính đáng của mình như quyền làm người, quyền sống, quyền
được tôn trọng tự do và dân chủ, nhất là quyền làm chủ đất nước,
lẽ ra thuộc về 90 triệu dân, nay bị đám thiểu số ác ôn côn đồ
CS nó cướp mất, nó phá nát, nó đào
đục tan hoang, và nó sắp giao hết đất nước cho Tàu, thế mà
dân chúng vẫn cứ thờ ơ như những kẻ ngủ mê không còn biết đến
thế sự, đến cả chuyện sống chết của mình, thì phải nói
người VN đại đa số đang bị… bất tỉnh!
Ấy vậy mà vừa mới có một trận bóng đá chỉ được giải nhì
châu Á, thì hàng trăm ngàn người bừng dậy lên đồng tập thể,
với nhiều cách thức, biểu hiện sự u mê tối tăm, sự mất bình
thường như những kẻ điên khùng, xả thân cho
bóng đá đến quên sự sống! Chỉ là bóng đá, một thú giải trí
rất bình thường thì ví là “vận nước”; chỉ một đám người
ngông cuồng vì bóng đá đổ xô ra đường hò hét điên loạn mà bảo
là “toàn dân đoàn kết”; một đám trẻ
gây náo loạn trật tự đường phố và quấy rầy người khác, tra
tấn con mắt và gây tổn thương lòng tự trọng của cả một dân
tộc thì gọi là “thế nước đang mạnh, vận nước đang lên”, đúng
là luận điệu tuyên truyền rẻ mạt, nếu không
nói là xảo trá điêu ngoa của bọn CS gian manh! Bọn lãnh đạo
quỷ quyệt đã lợi dụng sự ngu ngục đó để lồng chính trị vào
thể thao, hầu tiếp tục mê hoặc người dân, và rống lên tuyên
truyền xuyên tạc, nào là toàn dân đoàn kết
một lòng…theo đảng không nguôi (ý “đảng” là thế, chứ “đảng”
đâu cần nghĩ tới đất nước!). “Thế nước đang mạnh”, “vận nước
đang lên”, lên cơn điên thì có! Trên thế giới chưa thấy một dân
tộc nào, một đất nước nào mà NGỘ… ĐỘC
như vậy! Toàn dân hãy nhìn “thế nước đang lên” trên những bài
báo, những video đưa ra hình ảnh của rất nhiều cán bộ CS lẫn
một số dân xuất khẩu lao động, đi ăn trộm ăn cắp đồ dùng, đi
buôn lậu đồ cấm ở rất nhiều nơi như Mỹ,
Nhật Bản, Chile…, bị các nước đó đưa lên mặt báo cho cả thế
giới biết, vinh quang chưa? Thế nước đang lên hay đang xuống? VN
đặt cả châu Á dưới chân, hay cả châu Á đặt VN dưới chân?!
Trong lúc dân đang say men chiến thắng… bóng đá, thì bọn cầm
quyền tăng giá xăng dầu, giá điện nước, và kéo mọi thứ vật
giá cũng nhảy vọt, khiến toàn dân “lên đồng xuống ruộng”, thế
mà dân vẫn u mê không biết, hay cúi đầu chịu
đựng như một bày nô lệ bị chủ nô cầm roi lùa đi, đi vào chỗ
chết! Tỉnh dậy đi, hãy trỗi dậy đi hỡi nhưỡng ai đang ngủ mê,
hãy trội dậy từ cõi chết, hãy ra khỏi cơn mê lầm mà đòi lại
quyền được sống cho ra giống người, đòi
lại quyền tự do tự quyết, quyền làm chủ bản thân và làm chủ
đất nước, kẻo bị CS nó bán cả bản thân và đất nước của
mình! Truyền thống anh hùng bất khuất của dân tộc VN đâu rồi,
sao lại mang tư duy của kẻ nô lệ vậy hỡi
dân tộc VN?!
Qua “cơn mê” bóng đá của hàng triệu người Việt trong nước, thì
những đặc chất quái dị này đã được bộc lộ cho cả thế giới
khinh bỉ: u mê, bệ rạc, ngông cuồng, vô văn hóa, háo danh, háo
thắng, và đĩ thõa, với những đứa con
gái con trai tụt quần giữa đường, những đám gái lõa lồ ưỡn
ẹo trên máy bay khiến nhiều người muốn ói, hay phải phẫn nộ
vì toàn thấy những thứ chướng tai gai mắt và bẩn thỉu, làm
nhục cho quốc gia và dân tộc từng mang danh
là con rồng cháu tiên! Dịp bóng đá này đã để lộ một LỖ
THỦNG to lớn về giáo dục của CS! Chưa thấy có dân tộc, đất
nước nào mà chỉ vì háo danh, háo thắng đến độ khi thua đối
thủ thì một đám đông thanh niên chồng chất lên
chiếc xe tải, với cờ đỏ và những biểu ngữ rất to, rất dài,
kéo suốt dọc bên hông xe với hàng chữ: “TIỄN ĐƯA ĐỘI UZBEKISTAN
ĐẾN NƠI AN NGHỈ CUỐI CÙNG!”, diễu khắp phố phường và la ó như
một lũ tâm thần! Trong khi những nước
văn minh thì sau trận đấu, bên thắng bên thua, hai đội cùng ôm
nhau chúc mừng tạo thêm thiện cảm và thân tình, chứ không bao
giờ đội thua lại rủa thả, sỉ nhục và đòi đưa đội thắng phải
vào “cõi chết”! Thật là vô văn hóa và
giáo dục, khiến cả thế giới phải kinh sợ người VN CS! Phải
nói rõ là VNCS, vì trước 1975, các đội tuyển thể thao của
miền Nam VN từng tham dự các giải thi đua quốc tế, từng nhiều
lần đem vinh quang chiến thắng, lẫn sự nể
phục và mến yêu của các nước dành cho đội tuyển nói riêng,
và cho dân tộc VN hiền hòa thanh lịch nói chung. Tất cả những
sản phẩm độc hại và bẩn thỉu trên, là do CS tạo ra sau bảy
tám mươi năm cướp nước và tàn phá từ con
người đến giang san VN, mà bao đời cha ông đã dùng xương máu để
gây dựng và giữ gìn! CS là thứ TỘI ĐỒ CỦA DÂN TỘC, đã phá
hủy giang san, đã hút máu dân lành và đầu độc dân tộc Việt
đến mạt kiếp, mạt vận, với nền kinh tế
tàn tệ, xã hội xấu xa, đạo đức không còn, tình người không
có, liêm sỉ danh dự cũng không! Và mai đây thì chúng còn trao
cả đất nước này cho Tàu cộng, biến dân tộc này thành nô lệ
bọn mọi rợ bất nhân thổ phỉ Tàu, kẻ thù
truyền kiếp của VN ta!
Còn đâu những trai anh hùng, những gái thuyền quyên, những trang
“yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu”? Còn đâu những vợ hiền
con thảo, những gái đoan trinh tiết liệt, thùy mỵ đoan trang?
Cũng không còn những thiếu nhi, những trẻ
thơ ngoan hiền lễ độ đáng yêu, mà toàn những trẻ trâu ngu
muội, hỗn hào, tinh quái, vô lễ, thiếu giáo dục, sẽ là những
mầm mống phá hoại đất nước mai sau! Còn đâu những nam nhi khí
phách kiêu hùng biết gánh vác giang san, đem
tài trai mà “xuống đông đông tĩnh, lên đoài đoài yên”? Những anh
hùng hào kiệt, gái Triệu Trưng thời nay không thiếu, nhưng
chúng đã nhốt hết vào gông xiềng, chỉ còn lại một lũ giòi
bọ, côn đồ trộm cướp, hay một bày đàn sáng
say tối sỉn, quên hết trách nhiệm với gia đình, với giang san
tổ quốc! Mất! Mất hết rồi những tinh hoa của dân tộc, chỉ còn
lại một đống rác phế thải do CS tạo ra! CS đã hủy diệt hết
nhân tài, làm thui chột các tài năng trẻ,
làm u mê mụ mị những người dân thường, triệt tiêu hết nội lực
của đất nước, và sản sinh ra một lũ u mê, gian ác, dâm loàn,
một lũ đầu trâu mặt ngựa, chuyên ăn phá chứ không hề xây dựng,
một lũ bêu rếu, chà đạp Quốc thể! CS
coi ví nước VN là “một con gái đẹp” và mời mọc nước ngoài
vào… khai thác, khai thác một ổ nợ, một đống rác! Còn đâu
những bậc mệnh phụ phu nhân vừa đảm việc nhà vừa giỏi việc
nước? Khắp nơi chỉ còn những mụ tú bà, những
đầu nậu buôn ma túy, những ác phụ tiếp tay với chồng con mà
đào khoét đất nước! Vợ của Nông Đức Mạnh, Lê Khả Phiêu, Nguyễn
Tấn Dũng… là những “thủ kho” chuyên giữ túi tiền ăn cướp cho
chồng, và Nguyễn Phú Trọng còn có một
“ác phụ phu nhân” cầm đầu một băng cướp biển chuyên cướp các
tàu dầu để bán, mới đây bị Singapore bắt được đưa tin lên công
luận. Hay như Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn thị Doan, Tòng thị
Phóng… và các mụ vợ của những tên CS đầu
sỏ khác, chưa một đứa nào biết tổ chức hay tham gia những
hoạt động văn hóa hay từ thiện, vì bọn chúng đâu có văn hóa
và cũng chẳng có tâm thiện! Cũng chẳng con mụ nào còn chút
lương tâm mà biết khuyên chồng bớt giết dân
hại nước, bớt ăn những đồng tiền máu mủ của dân, để mà dành
phúc cho con cái cháu chắt sau này! Rất nhiều vợ của “lãnh
đạo” ăn không ngồi rồi, đàn đúm đĩ bợm, ông ăn chả bà ăn nem,
đĩ trai đĩ gái!
Thành tích của CS đã đạt được, là đã tiêu diệt hết tiềm năng
của đất nước, làm tiêu tùng các di sản của tiền nhân, và đẩy
đưa đất nước xuống vực thẳm diệt vong! CS đã biến đổi tinh
thần ái quốc thành tinh thần bán nước,
truyền thống anh hùng thành anh hèn! Ngày nay chúng để lại
một đất nước tan hoang, một núi nợ công chồng chất mà mỗi
người dân VN vừa mới sinh ra cho đến lúc xuống mồ, đều phải
chịu mang một khoản nợ hàng năm bảy chục triệu
đồng! Trước tết Bính Tuất này, bọn cầm quyền để cho Tàu
cộng vào thu vét hết lúa gạo miền Nam đưa về Tàu, làm trong
nước thiếu gạo trầm trọng, giá gạo vượt cao ngoài sức tưởng
tượng của dân, hứa hẹn một cuộc đói kém
toàn quốc sẽ xảy ra trong năm nay! Cũng phải nói đến việc bọn
cầm quyền đã đem những bệnh hiểm nghèo như ung thư, bại não,
bại thận, dị tật bẩm sinh…, sẽ ảnh hưởng vào từng người dân,
khiến VN trở thành một bệnh viện “vĩ
đại”, do sự vô trách nhiệm của chúng! Bọn tà quyền này để
cho toàn dân bị bọn Tàu cộng ác ôn đầu độc với chủ đích diệt
chủng dân tộc ta, bằng cách chúng mở cửa biên giới phía Bắc
cho hàng triệu tấn thực phẩm tẩm độc
tràn vào, mà chúng không thu một đồng thuế nào! Nhiều người
còn chưa tin sự đầu độc của Tàu, thì tôi xin kể một câu chuyện
thật để minh chứng: một người quen sống tại Bình Thuận kể
lại cho tôi, có một cô gái hàng xóm lấy
chồng người Tàu và đi qua Tàu sống. Cô sinh được một đứa con
đã được một tuổi. Nhà chồng cô buôn bán trái cây xuất khẩu qua
VN, nhưng việc này anh chồng Tàu không cho cô tham dự vào, không
rõ lý do. Trong vườn nhà cô có xây nhiều
hồ chứa nước, mỗi lần đem trái cây về thì anh chồng thả hết
vào hồ, sau vài giờ mới vớt ra để đóng thùng chuyển đi. Một
điều cô thấy lạ, là sau khi trái cây được vớt khỏi hồ thì tươi
tốt hẳn lên so với trước. Cô này hỏi
thì chồng không trả lời, chỉ cấm cô không được ăn và không
đụng tay vào. Một hôm người chồng đi vắng lâu chưa về, đã quá
thời gian ngâm nên thay vì dùng vợt để vớt, cô mang rổ lội vào
hồ xúc trái cây ra. Khi chồng về thấy vậy
thì hỏi, cô đã kể lại. Người chồng tái mặt nhưng không nói
gì. Ngày hôm sau anh ta nói vợ chuẩn bị hành lý để về quê VN
thăm mẹ, dù trước đó chưa bao giờ cô được phép về! Anh ta nói
cô về vài tháng, để con lại cho khỏi vướng
bận. Khi về VN được khoảng vài tuần thì cô này phát bệnh, da
cô nổi nhiều chỗ tím, và sau đó là những cơn đau không thể
chịu nổi, khiến gia đình phải đưa cô vào bệnh viện cấp cứu.
Bác sĩ sau khi làm xét nghiệm, đã nói cô
bị nhiễm một chất cực độc không thể chữa nổi, và cô đã kể
lại việc cô làm khi ở Tàu. Cô được đưa về nhà, và sau một
tuần thì cô đã chết với thân mình bầm tím! Gia đình liên lạc
với chồng của cô thì không thể, các điện
thoại đã cắt hết! Vì gia đình cô rất nghèo, và đơn sơ mộc
mạc nên sự việc cũng để qua đi. Mọi người hãy suy nghĩ, chỉ
nhúng chân tay vào nước độc mà chết, thử hỏi ăn vào sẽ ra sao?
Theo tin tức mới đây, đã có hàng chục tỉnh báo đói, rất nhiều
người dân không có gì để ăn, trong khi đó bọn cán Cộng dám
lấy tới 1.400 tỷ (tương đương 700 triệu USD) tiền thuế của dân
để xây một nghĩa trang hoành tráng và vĩ
đại hàng vài trăm mẫu đất đang có dân cư, để dành cho chúng
chỗ chết ở chân núi Ba Vì. Thử hỏi các cán bộ CS cấp cao cho
đến cấp thấp đã làm gì cho dân, hay càng cao càng cướp nhiều,
giết nhiều, phá nhiều? Khi sống chúng
đã cướp, khi chết chúng vẫn còn cướp cả sự sống của dân,
thật không còn bút mực nào mô tả hết cái gian ác tham tàn của
CS!
CS hãy trả lại cho dân đất nước VN, vì đất nước này trời đã
giao cho toàn dân Việt làm chủ, suốt từ đời nọ đến đời kia cho
đến muôn đời, chứ không phải giao cho bọn các người, các người
chỉ là bọn sinh sau đẻ muộn , là bọn
cướp! Chưa kể tới cái tội tày đình các người đã vì hèn hạ,
tham ghế tham tiền mà cõng rắn cắn gà nhà, rước ma về dày
mả tổ! Cái tội này là bản án treo cổ các người một ngày
không xa, vì như Tàu cộng và Hàn cộng nó
còn không để mất đi một tấc đất, còn các người thì sao?
Chẳng có chế độ nào tồn tại vĩnh viễn trên cõi đời này, chỉ
có dân mới vững bền thiên thu vạn đại, mà lòng dân bây giờ đã
quá ngao ngán chán ghét cái chế độ vô
thần bất nhân của các người rồi, chỉ còn muốn chôn nó xuống
mồ cho sớm! “Vật cùng tắc biến, vật cực tắc phản”, bây giờ
đã là lúc cùng cưc! Ý dân là ý trời, vì người dân đã đau khổ
quá rồi, mà nỗi khổ đau uất hận ấy
càng cao, thì cái ngày tận số của các người càng đến gần
và đầy bi thảm! Có những cái chết bình an, nhưng cũng có
những cái chết rất rùng rợn khiếp đảm, xác thân đầy máu được
lôi từ lỗ cống ra như Gaddafi, mà còn bị
tròng dây thừng vào cổ kéo đi khắp đường phố cho toàn dân hả
cơn giận đã chất chồng! Nếu các người đi sâu vào lòng người
dân, chắc hẳn các người sẽ rụng rời sợ hãi, vì cái lửa lòng
dân VN bây giờ không khác nào lửa trong
hỏa diệm sơn! Nên nhớ trong hàng ngũ CS các người cũng đã chia
năm xẻ bảy, mà các đối thủ cũng quyết “không đội trời chung”
với nhau. Hầu hết cán bộ đảng viên CS cũng không hề muốn bị
làm nô lệ Tàu, và kẻ đang bị nhắm đến
để tiêu diệt sớm nhất chính là kẻ đầu đảng CS đang “đốt lò
Tàu để thui đồng đảng”! Chính TBT CS Nguyễn Phú Trọng còn than
rằng đảng viên bây giờ “chán chính trị, khô đoàn nhạt đảng,
đang dần dần tự chuyển hóa”,kinh khủng
lắm đó thủ lò ơi!
Nếu biết lo xa cho bản thân và người thân, có một con đường duy
nhất là đảng CS hay trao trả quyền làm chủ đất nước cho dân để
mà tẩu thoát, vì các người không thể giữ được nước và cả
mạng sống khi quân Tàu tràn vào, chỉ
có toàn dân mới giữ nước được mà thôi. Còn phương cách chuyển
giao thì các người tự chọn: hoặc tuyên bố trực tiếp xin bàn
giao, hoặc tạo ra một cuộc bầu cử thật sự tự do dân chủ, có
quốc tế giám sát, để toàn dân chọn người
xứng đáng mà giao trách nhiệm, để cho các người rút lui êm
thắm, vừa an toàn tính mạng, vừa có thời gian tẩu thoát đi
tìm nơi nương ẩn, tránh sự phẫn nộ của toàn dân! Như thế người
dân cũng nguôi cơn giận mà thứ tha phần tội
lỗi của các người. Nhưng trước hết CS phải thả ngay những tù
nhân lương tâm, là những người yêu nước, rồi để cho dân tự do
ngôn luận, tự do lên tiếng, biểu tình, đó là dấu hiệu hòa
hoãn làm nguôi lòng dân và các người tự cứu
mình. Hãy suy nghĩ và hành động lúc còn kịp, kẻo phải ân
hận trước sự đã rồi! Kỳ bóng đá vừa qua, và nhất là cuộc
thanh trừng nội bộ của CS, đã là dịp mở mắt cho nhiều người u
mê cuồng cộng nhìn ra bộ mặt bất tài vô
dụng nhưng thối nát cùng cực của lũ tà quyền các người,
khiến không còn nhiều kẻ u mê nữa! Bóng đá làm nhiều kẻ cười,
nhưng cũng rất nhiều người nghiến răng rơi lệ lúc này! Thủ
phạm phá nước và đầu độc giới trẻ chính
là các người. Các người đã để lại cho mỗi người dân một
khoản nợ đến hàng năm bảy chục triệu đồng trên một đầu người.
Trong khi lửa đang cháy các người còn ngu si đổ dầu thêm với
cái tội ăn mừng 50 năm trận Mậu Thân cướp
miền Nam, giết oan hàng triệu người dân vô tội ở Huế. Vào lúc
gia đình người ta đoàn tụ đón xuân, bỗng lũ giặc các người
lén lút tràn vào đập đầu cắt cổ, xỏ xích lôi đi chôn tập
thể, biến ngày Tết của dân miền Nam thành
ngày đại tang kinh hoàng chưa từng có trên thế giới! Chưa kể
hàng triệu bộ đội miền Bắc cũng phải lìa cha mẹ vợ con ngày
xuân để dẫn thân vào tìm cái chết ở miền Nam! Những hình ảnh
bộ đội bị xích chân hai ba người vào
một khẩu pháo, hay xích chân lính trên xe tăng, để họ chỉ có
chết chứ không có thể chạy thoát, và những đống xương sọ chất
cao như núi của người dân Huế, được moi lên từ những hố chôn
tập thể, mà các người còn dám vui cười
nhảy nhót ăn mừng thay vì cúi đầu tạ tội trước dân, hỏi các
người có bị điên, hay các người là quỷ dữ, mà đưa mặt cho cả
thế giới, cả nhân loại phỉ nhổ và lên án?
Toàn dân VN hãy mạnh mẽ đứng lên để dành lại quê hương và sự
sống của mình, của con cháu mình muôn đời sau, đừng cúi đầu
cho CS đạp nữa! Xuống đường ủng hộ bóng đá được thì xuống
đường đòi quyền sống, bảo vệ độc lập và
tự do cho dân tộc còn cần kíp và cao quý hơn vạn bội! Đó
cũng là nhiệm vụ đòi buộc của mỗi con dân VN, chúng ta không
thể thua kém các nước nhược tiểu như Venezuela, hay một số nước
đã thành công trong việc lật đổ các chính
quyền độc tài, mà cam phận làm trâu mọi cho bọn Tàu cộng và
Việt cộng! Tổ Quốc đang lên tiếng gọi và trông chờ những người
con VN, hãy đáp lời sông núi, vùng lên bẻ tan xiềng xích đã
gông cùm chúng ta hàng gần thế kỷ nay,
để dân tộc hồi sinh, đất nước được thanh bình, tự do, no ấm!
Mong một ngày mai tươi sáng đến thật mau với toàn dân Việt, để
những người con viễn xứ được “tung cánh chim tìm về tổ ấm”,
mà chung tay với đồng bào trong nước cùng xây dựng quê hương mến
yêu VN!
4/2/2018

No comments:
Post a Comment