Ngày 11-04-2017, vào lúc 20:46, John Dao <quangd1946@yahoo.com> viết:
Đọc câu chuyện của Võ Bắp làm tui nhớ hồi nhỏ , lúc còn học tiểu học , nghe có sư ( lâu quá không nhớ tên ) bên khất sĩ đến tỉnh nhà thuyết pháp tại chùa ông Quan Thánh Đế , ở bến xe cũ gần cầu sắt đi qua bến xe Hà Tiên , đối diện con hẽm vào nhà Thu , bạn tuiHôm đó , người ta đặt nhiều câu hỏi lắm , chẳng hạn " Sư từ đâu tới đây ? Tới để làm gì ? Và rồi Sư sẽ đi đâu ?Sư trả lời theo nghĩa đen là Sư từ Sài Gòn tới đây . Tới đây để thuyết pháp . Rồi Sư đi sang tỉnh khácCòn theo nghĩa bóng thì tui không còn nhớ , đại khái từ Nghiệp Duyên mà đếnCòn câu hỏi nữa từa tựa như câu chuyện của Ngô Quang Võ là :Ba người trên chiếc thuyền nanTrên đó có Vua , Cha và VợKhông may thuyền bị gió thổi lậtNếu Sư không là người tu , là người dân , người con , người chồng và biết lội giỏi thì Sư sẽ cứu ai trong 3 người để tròn câu : trung , hiếu và nghĩaLúc đó tôi khoảng 9 hay 10 tuổi gì đó mà đã mê nghe Phật pháp , không bỏ sót bất cứ thầy nào đến Rạch Giá thuyết pháp , nhưng nghiệp trần còn nặng nợ nên kéo lê cuộc sống tới bây giờ . Có lần Thu và tui lên SG sau khi đậu Trung Học , dì của Thu , nhà ở gần trung tâm tịnh xá khất sĩ ở Gò Vấp , Gia Định , xin mấy mẫu đơn thi nhập học trường Phật Học Vĩnh Nghiêm ( các chú tiểu ở chùa miễn thi ) hai anh em điền đơn xong , phải đem về nhà cho cha mẹ ký mới hợp lệ . Ba Thu không chấp thuận , còn ba tui không cho còn la cho một mách . Thế rồi hai đứa , đêm khuya đi bộ xuống bờ đá , trước trường NTT cũ , cạnh bên là nhà xác của bệnh viện RG , ngồi học thổi ống tiêu , nghe buồn ơi là buồn , chớ phải chi " tiếng sáo thiên thai " thì hay biết mấy . Năm mươi bốn (54) năm qua biết bao vật đổi sao dời mà kỹ niệm còn nhớ mãi không quênNhật Đạo / Đào Minh QuangCòn câu hỏi của anh . Trả lời không ai chết hết
Đã gửi từ iPhone của tôi
From: V0 Ngo <ngoquangvo@yahoo.ca>
Sent: Tuesday, April 11, 2017 6:16 PM
Subject: Re: David Dao là ai? Việt Nam hay người Tàu? Người bị lôi ra khỏi máy bay United Airlines vì quá dư người.
Chuyện nầy hơi quen quen à nghen , hồi xửa hồi xưa tôi còn nhớ lúc học lớp nhì lớp 3 gì đó có một một chuyện hơi na ná chuyện nầy .Đố rằng :
Một con thuyền chuyên chở người sang sông , không biết sông nào sông Hồng hay sông Cửu . Thuyền ra giữa dòng sông thì trời nổi cơn gío bụi ( ủa mà quên thổi ) to làm con thuyền sắp sửa chìm đến nơi . Trên chiếc thuyền có 3 người . (1) là Bác sĩ (2) là luật sư (3) là thầy giáo . Một trong ba người phải chịu chết một để ngỏ hầu cứu 2 . Ai là người hy sinh để cứu 2 người kia . Bác sĩ thì cứu người , luật sư thì binh vực người , thầy giáo thì dạy người . Ai cũng có chức năng giúp đời giúp người hết . Vậy thì còn một kẻ thứ 4 duy nhất có thể chết , vì chẳng có làm gì để giúp đời hết . Sau khi luận bàn thì 3 người nhất chí tán thành để lão chèo đò chết , vì vừa ngu , lại vừa dốt chỉ có biết chèo thuyền đưa người sang sông , và chẳng có làm chi được việc lớn hết . Ông lão chèo đò nghe thế và bảo rằng : Nếu mà tao chết thì tụi mầy cũng chết ráo , vì có thằng nào trong chúng mầy biết chèo đâu . Vậy thì 1- 4 người đó bạn quyết định ai là người sẽ bước xuống sông ( cũng như bước xuống máy bay như chuyện ở phần dưới ) xin trả lời giúp .
PS Nếu không có ai , mai tôi sẽ trả lời .
Võ Ngô
No comments:
Post a Comment