Người đàn ông có vợ con qua đời đầy bí ẩn ở Đà nẵng nói gì sau khi hồi tỉnh
Nằm điều trị trong tình trạng hôn mê
nhiều ngày qua nạn nhân sống xót duy nhất là anh Vạn đã hồi tình. Đây
cũng là lúc anh biết vợ con mình đã không thể qua khỏi sau chuyến đi du
lịch định mệnh ấy. Dưới đây là những chia sẻ của anh về những gì đã xảy
ra với gia đình.
Xuất hiện triệu chứng lúc 3h khuya
Ngày 24/9, bệnh viện Đà Nẵng cho biết, đang làm thủ tục xuất viện cho
bệnh nhân Đặng Ngọc Vạn (SN 1989, trú tỉnh Nghệ An) sau 8 ngày điều trị.
Gia đình anh Vạn nghi bị ngộ độc khi du lịch Đà Nẵng, vợ và con anh đã
tử vong.
"Các chỉ số về huyết áp, tạng của bệnh nhân Vạn đã hoàn toàn bình
thường. Đây là ca bệnh mà chúng tôi đã dốc toàn lực với những thiết bị
tiên tiến hiện đại nhất để cứu sống bệnh nhân.
Ca bệnh này cũng trải qua cú sốc tâm lý nên y bác sĩ bệnh viện Đà Nẵng
luôn cận kề tâm sự để khuyên giải tránh dẫn đến hiệu quả tiêu cực", bác
sĩ Võ Duy Trinh, Trưởng khoa Hồi sức tích cực Chống độc Bệnh viện Đà
Nẵng, cho hay.
Trao đổi với PV trước khi rời bệnh viện, anh Vạn cho biết chưa nghi ngờ
bất cứ nguyên nhân gì dẫn đến cái chết của vợ con. Theo anh, đây là
trách nhiệm của cơ quan điều tra.
Anh Vạn cũng tóm tắt lại toàn bộ diễn biến chuyến du lịch định mệnh của
gia đình. Theo đó, gia đình anh đến Đà Nẵng vào sáng 15/9, ở tại khách
sạn trên đường Hồ Nghinh, quận Sơn Trà. Ngoài anh Vạn thì còn nhiều gia
đình anh em bạn bè làm chung công ty.
"Cả đoàn sau đó đi tham quan một số nơi ở Đà Nẵng rồi ăn hải sản và di
chuyển vào Hội An. Tại Hội An, cả đoàn ăn cơm gà và trở lại Đà Nẵng vào
khoảng 21h.
Khoảng 22h gia đình ra ngoài ăn mỳ Quảng. Tuy nhiên, con trai anh không ăn mà chỉ đi cùng", anh Vạn kể.
Anh cho biết, cả đoàn khách không ai bị gì ngoài gia đình anh. Theo bệnh
nhân này, khi nhận phòng thì khách sạn có nhiều phòng đang niêm phong
với nội dung cấm vào bên trong vì đang diệt ruồi muỗi.
"Chúng tôi về khách sạn ngủ thì không thấy gì đặc biệt. Đến 3h thì con
trai tôi bắt đầu nôn, vợ tôi cũng có dấu hiệu đi ngoài. Tôi thì cảm thấy
mệt mỏi.
Chúng tôi có uống thuốc tiêu chảy thường dùng khi mang đi du lịch. Đến
hơn 6h thì tôi phát hiện con trai tái nhợt nên gọi taxi đưa cả vợ chồng
lẫn con đến Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng.
Sau đó thì tôi cũng rơi vào hôn mê, mọi chuyện tiếp diễn thì ai cũng đã biết", anh Vạn đau đớn kể.
No comments:
Post a Comment