Minnesota tịch thu $900,000 tiền giả từ thùng hàng container Trung Quốc
01/28/20
Khi khám xét thùng container này, nhân viên CBP tìm thấy 45 thùng giấy tình nghi là chứa tiền giả loại có mệnh giá $1, với trị giá tổng cộng là $900,000.

Nhân viên CBP tại Minnesota tịch thu $900,000 tiền giả. (Hình: U.S. Customs and Border Protection)
Sở Mật Vụ Hoa Kỳ (Secret Service), cơ quan có nhiệm vụ điều tra tiền giả, được thông báo và sau đó xác nhận đây là tiền giả.
Giám đốc CBP tại khu vực Pembina, ông Jason Schmelz, nói rằng: “Nhân viên CBP hàng ngày luôn cố gắng để bảo vệ đất nước Hoa Kỳ trước mọi đe dọa. Những đe dọa này không chỉ đến qua hình thức khủng bố hay ma túy, mà còn là hình thức tiền giả và các thứ khác có thể gây nguy hại cho nền kinh tế Hoa Kỳ.”
Ông Schmelz nói thêm: “Nhờ vào sự cần mẫn của các nhân viên CBP và sự hợp tác với Sở Mật Vụ, chúng tôi đã ngăn chặn không cho số tiền giả này được đưa vào thị trường.”
Cơ quan CBP nói việc ngăn chặn tiền giả, hàng hóa giả, là một trong những ưu tiên nhằm giảm thiểu thiệt hại cho nền kinh tế Hoa Kỳ.
(V.Giang)
Khi khám xét thùng container này, nhân viên CBP tìm thấy 45 thùng giấy tình nghi là chứa tiền giả loại có mệnh giá $1, với trị giá tổng cộng là $900,000.
Nhân viên CBP tại Minnesota tịch thu $900,000 tiền giả. (Hình: U.S. Customs and Border Protection)
Sở Mật Vụ Hoa Kỳ (Secret Service), cơ quan có nhiệm vụ điều tra tiền giả, được thông báo và sau đó xác nhận đây là tiền giả.
Giám đốc CBP tại khu vực Pembina, ông Jason Schmelz, nói rằng: “Nhân viên CBP hàng ngày luôn cố gắng để bảo vệ đất nước Hoa Kỳ trước mọi đe dọa. Những đe dọa này không chỉ đến qua hình thức khủng bố hay ma túy, mà còn là hình thức tiền giả và các thứ khác có thể gây nguy hại cho nền kinh tế Hoa Kỳ.”
Ông Schmelz nói thêm: “Nhờ vào sự cần mẫn của các nhân viên CBP và sự hợp tác với Sở Mật Vụ, chúng tôi đã ngăn chặn không cho số tiền giả này được đưa vào thị trường.”
Cơ quan CBP nói việc ngăn chặn tiền giả, hàng hóa giả, là một trong những ưu tiên nhằm giảm thiểu thiệt hại cho nền kinh tế Hoa Kỳ.
(V.Giang)
No comments:
Post a Comment