Bớ 2 anh ca sĩ hồi chánh viên Bùi Thiện với Đoàn Chính ơi!
Các anh đã nhanh chân "chạy thoát" ra được hải ngoại, đừng sợ hãi nữa, mà phải lên tiếng hát lại, nếu các anh nghi ngại việt cộng có thể cho việt cộng nằm vùng hải ngoại theo dõi rồi "khủng bố (ám sát)" anh hay vợ con anh thì các anh báo trước với FBI về sự lo ngại trả thù "hồi chánh viên" có thể có.
việt cộng không dám làm gì các anh đâu vì nếu chúng làm là chúng tự tố cáo với thế giới chúng là bọn khủng bố không hơn không kém, đừng sợ hãi, phải lên tiếng, hãy lên tiếng hát cho thoả lòng ái mộ các anh của những NVQG hải ngoại, tiếp tục công trình đấu tranh cho 1 nước VN độc lập dân chủ nhân quyền, tiếp tục cái nguyện vọng Tết Mậu Thân 1968 năm xưa khi các anh "trở về với đại gia đình dân tộc". Ca sĩ Sơn Ca (có lẽ luôn cả Asia Trúc Hồ) có lẽ đang mong ra mắt trình làng NVQG hải ngoại nhưng bài hát Sơn Ca Bùi Thiện đã song ca và đã để lại những kỷ niệm chưa phai.
Uploaded by freedom4vietnam on Mar 1, 2011
Bùi Thiện - Sơn Ca " bài ca ngợi quê hương" nhạc trước 1975
No comments:
Post a Comment