Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Sunday, 1 November 2015

RẤT CẦN CÓ Ý KIẾN NGƯỢC CHIỀU ĐỂ RÕ NHỮNG ĐIỀU BỊ CHE GIẤU - NGUYỄN THÁI HỌC VÀ RICHARD NGUYỄN LÀ ANH EM SAO ???./- Mt68

Kính báo đến Phật tử và quý đồng hương VN ở Houston:

Trên đời không ai bao giờ làm lễ khánh thành mà chưa xây cất xong. Thí dụ, xây Chùa thì Lễ Động Thổ hay Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên khi bắt đầu xây. Chùa chưa xây mà làm Lễ Khánh Thành thì ai cũng cười.

Về vụ đặt tên đường Việt Nam, bên phía thân Tàu Cộng như Richard Nguyễn và Hubert Võ đã tuyên bố hơn năm nay, đã quyên tiền rầm rồ, không hề công khai sổ sách. Giờ này cũng không thấy có bảng tên đường nào được treo lên.

Đặt tên đường ử? Bịp, vì tên đường vẫn là tên Bellaire. Nhưng vì "tự sướng" muốn mị dân kiếm phiếu nên xin tiền để thêm tên Việt Nam vào. Gởi bưu điện không có tới. Vụ này đã xảy ra trước đây ở phố Houston thời ông Nguyễn Cao Mỹ, tốn cả nửa triệu đô của đồng hương, bị người Mỹ địa phương rủa sả thậm tệ là lập dị. Sao lại có một tên thêm vào cho đường chính? Trên thế giới chẳng bao giờ có 2 tên cho cùng một con đường. Trên đường có chữ Tàu chỉ là phiên âm cho tên đường Bellaire. Ké tên đường VN vào chỉ tạo sự rối rấm loạn xà ngầu, chẳng ai hiểu gì cả.  Tiền thì đồng hương lo đóng góp, danh thì phe thân Tàu Cộng hưởng, phiếu thì hai tên thân Tàu Cộng được. Dân đóng góp, sang năm không có tiền bảo trì, thì cái gọi là ké tên đường Việt Nam đó bị hủy luôn, tốn cả triệu đô đồng hương mà không đi về đâu.

Chủ Nhật này, nếu có làm Lễ thì gọi là Lễ Khởi Công Gắn Bảng Đường Ké Thêm Tên Việt Nam, chẳng phải đổi tên đường Bellaire hay Kirkwood.

Vì đồng hương ở Houston không có dễ dàng bị mị và bịp nữa, nên đồng hương thắc mắc  hoài, phe Tàu Cộng sợ Richard Nguyễn bị thua cử kỳ này, nên lại chơi trò bịp, tổ chức Lễ Khánh Thành Tên Đường VN mà chưa có bảng nào treo lên. Tổ chức như vậy, rao lên rao xuống trên các cơ quan truyền thông VN, hy vọng có thể mị và bịp dân Việt Nam đi bỏ phiếu Richard Nguyễn.

Chuyện này cũng giống như vụ cái gọi là hạ cờ Đỏ của VC ở phi trường Quốc Tế George Bush. Bằng chứng mà phe thân Tàu Cộng của Richard Nguyễn đưa ra là cái clip do thị trưởng Anise Parker nói. Mà cái clip đó thì là con dao đâm tuốt giết chết cái màn bịp của Richard Nguyễn. Bà Thị Trưởng nói rõ ràng đó là không hề có cờ Đỏ của VC treo lên ở trong các cơ sở của TP Houston. Không có cờ Đỏ treo lên thì làm gì có cái màn hạ xuống? Sao không thấy văn thư của Thị Trưởng ra lệnh hạ cờ Đỏ? Sao không thấy có Nghị Quyết của Thành Phố hạ cờ Đỏ? Sao không thấy có cái chương trình nghị sự của TP bàn về việc hạ cờ Đỏ. Tất cả chỉ là loan tin một chiều của phe thân Tàu Cộng để mị và bịp dân với ý đồ kiếm phiếu trong kỳ bầu củ này.

Một nghị viên không có kinh nghiệm bị nổi danh là nghị viên sở rác và nghị viên khóc nhè, hở một chút là khóc ở trên thành phố, không biết tranh đấu cho quyền lợi của khu vực và của người VN, chỉ biết nghe theo tụi Tàu Cộng, mở miệng ra thì đi xin xỏ, không biết nói chữ tranh đấu vì là bổn phận, thì làm ô nhục cho người Việt. 

Không hạ cờ Đỏ mà lấy một cái clip của thị trướng nói, tung hô cho rằng đã tranh đấu thành công hạ cờ Đỏ. Xem lại thì Thị Trưởng chỉ nói không hề có cờ Đỏ nào từ trước tới giờ được treo lên. Đúng là nghị viên không hiểu được tiếng Anh thì làm sao làm nghị viên?

Chuyện như vậy mà chúng cũng mị và bịp đồng hương thì tư cách đạo đức của chúng ở đâu và chuyện gì thì chúng không làm để mà mị và bịp đồng hương. Nói đến đây nhớ đến tên Việt gian Hoàng Duy Hùng, nói là chống Cộng mà lại đi về VN bắt tay với tên trùm VC Nguyễn Minh Triết. Nói một đường làm một nẻo là tên Việt gian Hoàng Duy Hùng, và tên Richard Nguyễn cũng đang đi vào con đường đó, nói một đường, làm một nẻo, mị và bịp đồng hương. Ai tin để mà đưa tiền cho chúng nó cho việc cái gọi là ké tên đường VN thì ráng mà chịu.

Bằng chứng sự phản bội của Richard Nguyễn đó là không hỏi ý đồng hương, tự động bỏ phiếu cho Dự Luật Hero, một dự luật mà gây xôn xao ở Houston, nhà văn Đông Triều đã nêu rõ vụ này. Dự Luật này cho phép người đàn ông vào phòng vệ sinh của người đàn bà, gây mất an ninh cho phụ nữ và các em thiếu nữ. Richard Nguyễn đã bỏ phiếu đi trái với luân lý của người Việt. Mới leo lên chức nghị viên nhiệm kỳ đầu mà hắn đã lòi ra cái đuôi lật lọng rồi thì sau này nó sẽ trở thành điếm đàng như thế nào. Hai anh em nó, Nguyễn Thái Học và Richard Nguyễn cắn nhau như chó với mèo, đánh nhau trên mạng, giờ đây coi nhau là kẻ tử thù, hạ nhau sát ván, đủ hiểu.

Phật Tử Quan Tâm

No comments:

Post a Comment