Kính gởi chị Đặng Kim Ngọc,
Kính thưa Chị,
Theo tôi được biết Chị là một cựu sinh viên trường Đại Học Chính Trị Kinh Doanh Đà Lạt. Sau khi tốt nghiệp với hạng “danh dự”, chị ĐKNgọc được thượng cấp ưu ái bổ nhiệm làm Cán bộ công chức cao cấp của Bộ Ngoại Giao, Chị cùng chồng là anh Lê văn Sanh làm việc tại Tòa Đại Sứ VNCH ở Hồng Kông. Nghĩa là Chị là một nhà chính trị chuyên nghiệp có bằng cấp! Sau ngày 30.04.75, chị ĐKNgọc và chồng được đi định cư tại Úc Đại Lợi.
Sau khi ổn định cuộc sống mới tại Úc, Chị liền tham gia sinh hoạt chính trị và đã giữ nhiều chức vụ quan trọng, như Chủ Tịch Hội Phụ Nữ TB/NSW liên tiếp nhiều nhiệm kỳ, đương kim Chủ Tịch Liên Minh Dân Chủ Úc Châu của cố Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy. Rất tiếc, có nhiều lần Chị đã nghe theo lời xúi dại của những kẻ “cố vấn trở cờ”, nên Chị đã “Bỏ chào Quốc Kỳ VNCH và không hát Quốc Ca VN, trong các kỳ Đại Hội Phụ Nữ hay Đại Hội Liên Minh Dân Chủ Úc Châu, nhân chuyến viếng thăm của Đại Tá Hải Quân Nguyễn văn Thiện Chủ Tịch LMDC Thế giới!?” Chị đã bị nhiều đồng chí, đồng hương phê bình và chê trách nặng nề:“Bà ĐKNgọc là con rối chính trị! Bà chỉ có tài chống Cộng bằng mồm! Bà đã hành động theo cảm tính để phục vụ cho tham vọng chánh trị và quyền lợi cá nhân và phe đảng!”
Họ dẫn chứng cụ thể như chị ĐKNgọc là cặp bài trùng hay như hai chị em song sinh với cô Anh Thư, vợ của Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Nhật, người luôn gắn liền với câu nói bất hũ “Kiếp sau, tôi xin không làm người Việt Nam!?” Ông TNhật và Tô ngọc Kim là hai anh em cột chèo. Cô Anh Thư là chị ruột của cô Nhàn, vợ cuả TNKim, người đã chia rẽ Hội Trưng Vương/NSW, bằng cách lập ra hội mới và làm Chủ Tịch Hội Trưng Vương thứ hai, ly khai để đánh phá GĐ/Trưng Vương đang sinh hoạt yên bình! Giống như TNKim là chồng của cô Nhàn cũng song hành thành lập ra Hội Thủ Đức Thứ hai, ly khai và giữ chức “Cố Vấn, Quân Sư!” và cho ông Phạm văn Thông kẻ háo danh ham lợi làm “Hội Trưởng Bù Nhìn!” để chia rẽ Hội Thủ Đức/NSW đã thành lập gần 30 năm nay và phá hoại CĐ! Chị ĐKNgọc -cô Anh Thư -Cô Nhàn và TNKim là 4 người luôn kề vai, sát cánh bên nhau như hình với bóng mà mọi người ai ai cũng đều chứng kiến! Họ chẳng khác nào “bộ tứ của cỗ xe tứ mã” trong các sinh hoạt chính trị CĐ!
Những lần nghe như thế, tôi rất buồn vì tôi rất nặng tình quen biết và lòng kính mến anh chị lâu ngày! Đặc biệt anh Lê văn Sanh là một người anh hiền hòa dễ mến, có tinh thần quốc gia và lập trường vững chắc đáng kính trọng! Ngay khi hay tin anh LVSanh từ trần vì đột quỵ, trên đường đang đi công tác tại Mỹ, tôi là người đã an ủi và chia sẻ cùng chị cũng như tham dự lễ húy nhật anh LVSanh vào những năm kế tiếp sau đó!
Ngoài ra, trong hằng chục năm qua, chị ĐKNgọc là Trưởng Ban Tổ Chức lể tưởng niệm Cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy, một nhà cách mạng lỗi lạc, một nhà tư tưởng chánh trị xuất sắc, được mọi người trong và ngoài nước ngưỡng phục! Hình ảnh chị ĐKNgọc rất nổi bật, thường gắn liền với Cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy như là một người học trò gương mẫu, thuỷ chung đầy tình nghĩa! Nên được nhiều người trọng nể! Chính vì lòng thương mến và nể trọng đó mà tôi đã viết lá thư đề ngày 03.05.2010, cách đây trên 3 năm “với lời lẽ rất lễ phép, rất lịch sự, trên cả lịch sự và lễ phép thông thường!”(đính kèm). Tôi có kèm theo một số tài liệu và hình ảnh để Chị làm bằng chứng, với lòng cầu mong Chị bình tâm xét lại và có hành động hợp lý để cho tôi còn giữ mãi lòng quý mến và sự kính trọng như những ngày anh LVSanh còn sinh hoạt chung!
Thưa chị Đặng Kim Ngọc,
Trong một xã hội tự do dân chủ, mọi người đều có quyền tự do chọn lựa đảng phái hay đoàn thể để tham gia hay ủng hộ, để cùng chung lưng, góp sức xây dựng CĐ ngày càng vững mạnh; Không một ai có quyền phê phán hay kết tội. Tuy nhiên sự tham gia và ủng hộ đó phải phù hợp với luật pháp, đúng với luân thường đạo lý, đặc biệt là phải tôn trọng Nội Quy của BCH/CĐ/NSW để tạo sự ổn định và đoàn kết trong CĐ.
Thế nhưng, đáng buồn thay! Trong thời gian qua, Tô ngọc Kim là một kẻ trốn quân dịch trước năm 75, nay lại đội lốt Thủ Đức giả, man khai lý lịch để hưởng tiền Cựu Chiến Binh Úc mấy chục năm nay, đã thông đồng cùngLê Đức Ái CT/HĐTV&GS, Huỳnh Bá Phụng CT/Tổng Hội CQN/Úc Châu, Trần Đăng Vĩnh Cựu CT/CQN/ NSW, Lâm Xuân, tân CT/CQN/NSW và Phạm văn Thông Hội Trưởng đã ra lập Hội Thủ Đức thứ hai, ly khai, bất hợp lệ, bất hợp pháp, để làm nơi “ẩn nấu” cho TNKim! Sau đó TNKim lại lập ra “Tòa Án Nhân Dân” để vu khống mạ lỵ và phổ biến khắp thế giới, bằng cách: “Tố Khổ và Khai Trừ” 05 cựu Sĩ Quan Thủ Đức mà họ đã tố giác bộ mặt thật và tội ác của TNKim! Trên đây là tất cả sự thật có bằng chứng, có nhân chứng, có hình ảnh, có thời gian và nơi chốn, xuyên qua hơn 50, 60 bài viết đã phổ biến trên diễn đàn và chuyển đi khắp cả thế giới, trong gần 4 năm qua.” Mọi người có quan tâm cũng như thầm lặng, ở trong lẫn ngoài Úc Châu đều hay biết TNKim đích thật là Thủ Đức giả, nên Y đã không dám đối chất để bạch hóa lý lịch tại TB/NSW! Nhưng TNKim lại bay lên TB/QLD cách 1,000 cây số để đút lót hối lộ cho tên côn đồ, bất lương vô đạo Huỳnh bá Phụng $4,000.00 đô để xin “giấy chứng nhận Thủ Đức thật” vào ngày 27.12.2011!
Thế mà, chị ĐKNgọc một nhà hoạt động chính trị chuyên nghiệp, xông xáo, nơi nào cũng có mặt để bon chen! Chị thường ăn to nói lớn trong các sinh hoạt CĐ, nhưng chị ĐKNgọc đã vì tư lợi, vì phe đảng, bè phái, không những Chị đã “giả đui giả điếc”, còn theo đốm ăn tàn, làm những điều phi chính trị, táng tận lương tâm, vô đạo đức! Chị chà đạp lên lẽ phải, Nội Quy và vu khống hại người lương thiện! Điển hình chị đã và đang đi tuyên truyền công khai lẫn âm thầm rỉ tai xuyên tạc sự thật với quý chị CT/ Hội Phụ Nữ các Tiểu Bang vừa mới về tham dự Đại Hội Phụ Nữ tại TB/NSW vào ngày 02 và 03.08.2013; Nhằm mục đích tạo thêm vây cánh, để bào chữa, ủng hộ, bao che cho tên đại chia rẽ và đại phá hoại CD là TNKim và hà hơi tiếp sức để kéo dài tuổi thọ cho Hội Thủ Đức thứ hai ly khai/ bất hợp lệ, bất hợp pháp/TNKim/ PVThông, vì hội nầy: “Đã bịBCH/CĐ ban hành QĐ 24.11.2010, không công nhận, bị các Hội Đoàn đã khai trừ, bị luật pháp TB/ NSW không chấp nhận” Bằng chứng là L/s Hoàng lập Chí và Tr/s W.R.Carney vì thua lý đã bỏ chạy và thư minh xác của ông Mai Đức Hòa gởi cho ông Phạm văn Thông. (đính kèm!)
Đặc biệt, còn tệ hại hơn nữa, khi chị ĐKNgọc đã lợi dụng danh nghĩa và đội lốt nhà trí thức khoa bảng, nhà chánh trị lão thành, cựu CT/Hội Phụ Nữ/NSW, đương kim Chủ Tịch LMDC/Úc Châu và làTrưởng ban tổ chức Đại Hội Phụ Nữ Úc Châu năm 2013 vừa qua, Chị đã đi vận động xin tiền và bán vé văn nghệ cho quý chị CT/Hội Phụ Nữ các Tiểu Bang để gây quỹ “Giúp Thương Phế Binh” bất hợp pháp. Vì ông Phạm văn Thông Hội Trưởng, Tô ngọc Kim quân sư và Lê Đá Trưởng Ban Văn Nghệ đã “Ăn Cắp” danh xưng của hội Thủ Đức Chính Thống/Trần văn Chinh để làm điều bất chánh, phục vụ cho quyền lợi cá nhân và bè đảng; Như lợi dụng tiền gây quỹ TPB, họ thường xuyên tổ chức ăn nhậu, mua chuộc những kẻ côn đồ, vô đạo để hối lộ tiền và gái cho Huỳnh bá PhụngCT/Tổng Hội CQN/Úc Châu, hay kết bè lập phái hầu chia rẽ GĐ/Thủ Đức lâu dài và phá hoại CĐ nhưLê Đức Ai CT/HĐTV&GS và Trần Đăng Vĩnh CT/Hội CQN/NSW! Và còn thâm độc hơn nữa, khi chính chị ĐKNgọc đã xuyên tạc sự thật, vu khống, mạ lỵ hại người lương thiện, ngay thẳng! Ngay cả lúc Chị đối diện với tôi!
Bằng chứng, vào tháng hai năm 2013, tại nhà của chiến hữu Liêng khắc Văn, theo sự yêu cầu của chiến hữu kiêm nhà văn Hải Triều từ Mỹ qua Úc để phát hành sách; Đồng thời để C/h Hải Triều hiểu tường tận “vấn nạn hai hội Thủ Đức/NSW” sau khi C/h đã nghe Hội Thủ Đức/TNKim/PVThông trình bày, để đem về Mỹ phổ biến sinh hoạt. Với sự hiện diện của chị ĐKNgọc, anh Trương Minh Hoàng cựu Thẩm Phán, ông Trần văn Chinh Hội Trưởng Thủ Đức chính thống, C/h Liêng Khắc Văn, C/h Nguyễn văn Khậy và C/h Văn tấn Thạch. Sau gần 40 phút, tôi đã trình bày rõ ràng về “Bộ măt thật của hội Thủ Đức thứ hai, ly khai/TNKim/PVThông” kể từ ngày 04.10.2009 bắt đầu mới thành lập đã là bất hợp pháp, cho đến hôm nay! Tôi có dẫn chứng nhiều tài liệu và hình ảnh để chứng minh và đã trao cho nhà văn Hải Triều, cũng như đã trả lời những thắc mắc của mọi người. Sau đó, chúng tôi chia tay nhà văn Hải Triều phải ra phi trường để trở về Mỹ;
Còn lại là 7 anh chị em chúng tôi, vì chỗ quen biết thân tình lâu ngày, nên tôi có hỏi chị ĐKNgọc: “Lâu nay, chị có đọc bài viết của tôi nói về Vấn Nạn Hai Hội Thủ Đức không?” Chị ĐKNgọc trả lời rất nhanh và gọn:“Tôi thấy email có tên của anh, tôi không đọc, vì anh dùng toàn ngôn từ hạ cấp vô học. Tôi đã delete và bỏ vào thùng rác!” Nghe chị ĐKNgọc nói, lòng tôi tê tái, vô cùng ngỡ ngàng! Quả thật tôi không ngờ những lời đó lại phát ra từ cửa miệng của chị ĐKNgọc mà tôi hằng quý mến và kính trọng! Nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh để trả lời: “Xin chị vui lòng chỉ cho tôi những lời nào, câu văn nào là hạ cấp vô học!” Gương mặt chị ĐKNgọc lạnh như tiền, giống như trong lòng đang mang sẵn mối hận thù và trả lời tỉnh bơ như không có gì xẩy ra: “Tôi đã delete hết, nên không dẫn chứng được!” Tôi nói tiếp: “Nếu Chị không dẫn chứng được lời nào hay câu văn nào của tôi, thì tôi xin gởi trả lại ngôn từ “hạ cấp vô học” cho chị ĐKNgọc thuộc giai cấp quý tộc, thượng lưu, trí thức khoa bảng!” Sau câu trả lời của tôi, chị ĐKNgọc im lặng! Trong lúc đó, các anh đang hiện diện đã can ngăn để giải hòa, mọi diễn tiến đều có sự chứng kiến của những người có tên nêu trên. Trên đường ra xe để đi về, anh TMHoàng đi bên cạnh tôi để an ủi và tôi có phân trần với anh TMHoàng: “Anh xem chị ĐKNgọc, người của tổ chức đoàn thể có uy tín của các anh mà ăn nói như thế, anh nghe có được không!? Anh TMHoàng tiễn tôi ra tận xe và đã an ủi tôi: “Thôi, chúng ta là anh chị em với nhau cả, xin bỏ qua đi!” Tôi trả lời: “Yêu cầu anh về cảnh cáo lại chị ĐKNgọc, xin cảm ơn anh.”
Câu chuyện cứ ngỡ đến thế là xong, nào ngờ trong đêm 20.05.2013, nhân dịp lễ tưởng niệm và tri ân Quân Cán Chính của Chính Phủ VNCH tại TTVH&SHCĐ, sau phần nghi lễ, trên bàn thờ, hai ngọn nến vẫn còn lung linh tỏa sáng, ngả nghiêng theo từng cơn gió nhẹ; Khói hương trầm vẫn còn nghi ngút, không khí đêm khuya yên tịnh, trầm buồn với những cơn gió lành lạnh của trời vào đông, có vẻ linh thiêng rờn rợn, như chư vị vong linh đang hiển hiện về cùng với chúng ta! Tình cờ tôi gặp chị ĐKNgọc cùng với anh Mai Đức Hòa đang đứng trò chuyện và tôi có hỏi: “Chào chị, chị có khỏe không? Chị có tìm thấy lời nào hay câu nào của tôi....không?” Chị ĐKNgọc trả lời: “Tôi không có nói như thế và tôi cũng đã delete tất cả mọi Email của anh rồi, nên tôi không biết” Lời chị ĐKNgọc nói như thế có nghĩa là ám chỉ tôi đã nói láo, nên tôi có yêu cầu: “Nếu chị bảo là chị không nói, thì sẵn đây có Bàn Thờ Vong Linh của Quý Vị Quân Cán Chính của VNCH, rất linh thiêng và huyền diệu trong giờ phút nầy! Chị và tôi cùng thề: “Nếu ai chối cãi hay nói thêm bớt thì sẽ bị chư vị vong linh vặn cổ!” Chị ĐKNgọc giựt mình, tỏ vẻ sợ hãi, miệng nói cà...cà lăm, chị chối lia...lia lịa:“Tôi....tôi không... không nói...nói như...như thế!” và Chị bỏ đi te te, như Chị cố chạy trốn ai đó đang đuổi theo Chị để đòi công lý và lẽ phải! Tôi nhìn theo dáng chị đi, mà lòng tự nhiên cảm thấy thương cảm cho chị ĐKNgọc, vì nay Chị đã ngoài 70 gần 80 tuổi đời...và tôi thầm cầu nguyện cho Chị luôn được an bình, hạnh phúc!
Nhà văn Hải Triều từ Mỹ qua Úc, nhờ có thiện chí, chỉ cần ngồi nghe tôi kể chưa đầy 40 phút, mà đã thấu hiểu“nổi đau và nhục của GĐ/Thủ Đưc/NSW” do tên trốn lính kiêm Thủ Đức giả TNKim và những kẻ đốn mạt như Phạm văn Thông gây nên! Đồng thời C/h HTriều đã thấy được thiện chí của chúng tôi là không tranh giành bất cứ một chức vụ nào trong kỳ bầu cử sắp đến, chỉ cầu mong “Hai Hội Thủ Đức sớm được Thống Nhất!” Thế mà họ không muốn thống nhất?!
Và chị TVT ở cách xa TB/NSW 5,000 cây số, nhờ có công tâm và vô tư, Chị đã theo dõi và đọc tài liệu, nên Chị TVT đã hiểu tường tận Hội Thủ Đức/ TNKim/ PVThông là Ai? Do đó, Chị TVT đã trả lời từ chối thẳng thừng với chị ĐKNgọc, khi chị ĐKNgọc xin tiền ủng hộ gây quỹ TPB của TNKim, Lê Đá và PVThông:“Tôi không ủng hộ những kẻ sai trái, thâm độc hại người, để chà đạp những người lương thiện ngay thẳng!” Câu trả lời của chị TVT, một người bạn thân, ngủ chung phòng với chị ĐKNgọc vào ngày 2 và 3. 08. 2013 vừa rồi, như một cái tát, một gáo nước lạnh tạt vào mặt ĐKNgọc!
Còn chị ĐKNgọc thì gặp chúng tôi hằng ngày, tay bắt mặt mừng! Chị đối diện với “vấn nạn Hai Hội Thủ Đức”gần 4 năm nay! Chị cũng có ngồi nghe tôi kể giống như mọi người, nhưng vì mang tâm địa bá đạo, hẹp hòi, thâm độc, cam tâm làm tay sai cho vợ chồng cô Nhàn và TNKim, chuyên viên chia rẽ và phá hoại CĐ, nên chịĐKNgọc đã “giả Đui, giả Điếc!” Nên mọi người gọi chị ĐKNgọc là: “Nữ Hiệp Sĩ Mù Nghe Gió Kiếm!
Điều vô cùng đau lòng nhất cho chúng tôi là những lời vu khống mạ lỵ của chị ĐKNgọc hoàn toàn trùng hợp với những lời tuyên truyền công khai cũng như rỉ tai của “Tập đoàn phá hoại CĐ”gồm TNKim, LĐÁi, HBPhụng, TĐVĩnh, PVThông, Lâm Xuân, Nguyễn minh Triền, Nguyễn bằng Dương, Trần thụy Anh, Lư phước Lành, cô Phạm minh Lan và những kẻ giấu mặt, âm thầm như cô PALinhđã vu khống mạ lỵ chúng tôi với cô C.Hoa, Diễn Đàn Ly Hương! Và anh TCMạnh, người có một quá khứ trước năm 75, “hoàn toàn giống y hệt như tên TNKim!” (Theo lời kể của nhân chứng sống TXT = 100%) Để che giấu quá khứ không mấy tốt đẹp đó, nên anh TCMạnh luôn luôn núp mình trong cái vỏ bọc của “Ủy Viên Trung Ương Đảng” và đang phối hợp lập công cùng bè đảng Lê Đá, Nguyễn Minh Triền và Phạm Quang Ngọc (Nhạc sĩ) là những đảng viên nòng cốt, trung kiên và xung kích của“LMQPVN/ Võ Đại Tôn” để làm nhiều điều táng tận lương tâm, theo đốm ăn tàn, đã chia rẽ GĐ/Thủ Đức và phá hoại CĐ! (Tôi sẽ có những bài viết kế tiếp để vạch trần bộ mặt thật của những kẻ phá hoại đang âm thầm và giấu mặt,!) Quả Đúng là cá mè một lứa hay “Ngưu tầm Ngưu, Mã tầm Mã!”
Đến đây, tôi nghĩ cũng tạm đủ và xin tạm dừng, để chị ĐKNgọc có thời gian suy gẫm! Thỉnh cầu chị ĐKNgọc dẹp bỏ tánh cố chấp, thành kiến, bè đảng bất công! Hãy lấy bình tâm và công tâm trong đạo làm người, để lắng nghe những lời giải thích của những người bạn thân thương xa gần của Chị hay nhờ Chị đọc bài "Thông Báo Từ Chức của ông cựu Hội Trưởng Phạm Quang Ngọc" (đính kèm dưới đây) để Chị hiểu rõ thực trạng của GĐ/Thủ Đức/NSW: Ai chánh, Ai tà, Ai là người xây dựng, Ai là kẻ phá hoại! Ai đang lợi dụng danh nghĩa và tiền của “Thương Phế Binh” để “ăn nhậu và trục lợi!” Để chị ĐKNgọc có hành động đúng đắn hợp với lẽ phải, công bằng và đạo đức của con người lương thiện và của một nhà hoạt động chính trị chân chính đích thật! Để chị không còn làm đau lòng quý vị vong linh, trong đó có vong linh của anh LVSanh người chồng kính yêu của Chị! Vong linh của cố Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy vị thầy lý tưởng của Chị! Và không tạo tiếng xấu cho các đồng chí, đồng đội của chị trong cùng một tổ chức và đoàn thể. Trân trọng kính chào Chị.
Phan văn Phước. Kh.13/TĐ.
Thanh Long. KBC.4005
Cước chú: Xin chị đọc kỹ lá thư gởi cho chị ngày 03.05.2010 (đính kèm). Có bao giờ trong đời chị ĐKNgọc đọc được một lá thư viết gởi cho Chị bằng những lời lẽ lịch sự và lễ phép như vậy không? Văn phong như thế mà Chị bảo là: “Vô học hạ cấp” sao?!
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sydney ngày 03 tháng 05 năm 2 010.
Kính gởi chị Đặng kim Ngọc .
Kính thưa chị,
Cảm ơn Chị đã bỏ thì giờ nghe em trình bày một phần nhỏ của Vấn Nạn Hai Hội Thủ Đức/NSW tại Thủ Đô Canberra vào ngày 30. 04. 2010. Hôm nay, để Chị hiểu rõ hơn về nội tình đau thương mà gia đình Thủ Đức/NSW phải hứng chịu trong hơn 06 tháng qua, bởi âm mưu thâm độc đen tối của Tô ngọc Kim người lập Hội Thủ Đức thứ 2, ly khai, vi phạm Nội Quy do Phạm quang Ngọc làm Hội Trưởng bất hợp pháp, hầu làm chỗ trú ẩn để che chở cho Tô ngọc Kim một kẻ trốn lính trước năm 75, đang xử dụng lý lịch Ma, cựu Sinh Viên Sĩ Quan Thủ Đức Dởm! TNKim trải qua 5 lần tự khai lý lịch trước 5 đại hội đều khác nhau, không có một hình ảnh, cũng như không một giấy tờ chứng nhận nào có bản chính! Dùng toàn bản sao với những con dấu giả “Mộc Màu Đỏ” của Nước CHXHCNVN trong suốt hơn 20 năm qua, nơi cấp và giới chức ký giấy chứng nhận không phù hợp. Mục đích để đánh lừa chính phủ để hưởng tiền Cựu Chiến binh Úc Đại lợi. Đây là một hành động phạm pháp!
Em biết rằng Chị xem Tô ngọc Kim và vợ của y là cô Nhàn (em ruột của cô Anh Thư là vợ của ông Trịnh Nhật, người từng tuyên bố một câu bất hũ: “Kiếp sau, tôi xin không làm người Việt Nam” ông TNhật và TNkim là anh em bạn cột chèo!) là tay chân mật thiết đã giúp ích cho chị một cách đăc lực trong các hoạt động chính trị trong suốt thời gian hơn 20 năm qua. Điều nầy tất cả mọi người trong Cộng Đồng, ai ai cũng đều bíết chị đã dành cảm tình rất đặc biệt bao che, bảo trợ hổ tương qua lại cho vợ chồng Tô ngọc Kim ở mọi nơi mọi chốn. Do đó, khi viết thư và gởi tài liệu nầy cho Chị em rất ái ngại, vì sợ đạp đổ người thân tín trong lòng chị lâu nay. Nhưng em thầm nghĩ rằng, với đạo đức nhân cách và tinh thần Quốc gia chân chính của chị và Anh Sanh chồng chị trong hơn nửa đời người, trước và sau năm 1975 mà lòng em vô cùng ngưỡng mộ và kính trọng. Nên em không ngần ngại mà còn tin tưởng mãnh liệt rằng, sau khi Chị đọc xong tập tài liệu nầy Chị sẽ thông cảm cho Hội Thủ Đức chính thống do anh Đào hữu Xuân làm Hội Trưởng đã bị xuyên tạc sự thật, vu khống mạ lỵ vô cùng tàn nhẫn, bất công do Tô ngọc Kim lãnh đạo cùng với phe nhóm. Nếu vì bất cứ lý do gì, chủ quan hay khách quan, Chị không thể đóng góp bằng công sức hoặc bằng lời nói để đoàn kết hầu tạo dựng một Hội Thủ Đức duy nhất, thì xin Chị vui lòng giữ thái độ trung dung và vô tư hay ít ra cũng xin Chị nói lên sự thật để không làm đau lòng những người em của anh Lê văn Sanh chồng của chị mà em hằng kính mến.
Trước khi dứt lời, em chỉ xin Chị một điều rất nhỏ và rất dễ đó là xin Chị bình tâm, thong thả để đọc kỹ từng Tâm Thư 1 và 2, từng tài liệu một, cũng như những hình ảnh đính kèm. Có như thế Chị mới thấu hiểu được hoàn cảnh của chúng em. Được như thế, em xin vô vàn đa tạ. Kính cầu chúc Chị cùng Quý quyến luôn được dồi dào Sức Khoẻ , An Khang và Hanh Phúc. Kính thư.
Em của Anh Chị.
Phan văn Phước
Cước chú: Nếu có vị nào được vinh dự nêu tên ở trên, muốn phản biện, xin vui lòng dùng tên họ thật, ví như L/s Hoàng lập Chí hay ông Phạm văn Thông! Xin đừng dùng mạo danh, giả danh, ngụy danh để vu khống như TNkim, NMTriền, Lâm Xuân và TTAnh trước đây, hay một tên Email vừa mới xuất hiện trên diễn đàn, mà văn phong và nội dung hoàn toàn giống y hệt Email trước đây của Lâm Xuân đương kim Hội Trưởng CQN/NSW:
“From: doqua ngu. Sent: Sunday, July 07, 2013. 5:35 PM“.
Xin thành thật cảm ơn. Phan văn Phước.
XXXXXXXXXXXXXXXXX