- Phản ứng của một cựu quân nhân sau buổi nói chuyện của cựu đại tá Hoàng Cơ Lân
Cả hội trường cảm kích qua lời lẻ trình bày, những chi tiết tình cảm của cựu Trung Tướng Trần văn Trung, tổng cực trưởng tổng cục chiến tranh chính trị cũ đã hết lời ca ngợi tinh thần đoàn kết của người Việt hải ngoại trên khắp thế giới tự do, tạo thành một sức mạnh lớn lao giúp cho cộng đồng vô hiệu hóa những âm mưu tuyên truyền chia rẽ và phá hoại của Cộng sản. Nhưng tiếc thay bài thuyết trình của cựu đại tá Hoàng Cơ Lân lại gây xôn xao hội trường. Một số khán thính giả, trong đó có tôi, tỏ vẻ bất bình phản đối vì những lời nhục mạ trắng trợn nhắm vào tập thể QĐVNCH từ người lính cho đến những vị tướng lãnh ngày trước, đồng thời diễn giả còn ca tụng Cộng quận trong suốt quá trình cuộc chiến giữa Tự Do và Cộng sản kể từ lúc chấm dứt trận Điện Biên Phủ cho đến ngày mất nước 30 tháng 4 năm 1975. Trước hàng trăm khán thính giả, một vị cựu đại tá dùng diễn đàn công khai bội nhọ Quân Đội Việt Nam Cọng Hòa đồng thời ca tụng Cộng sản lại được tổ chức bởi một hội cựu quân nhân đồng thời có sự tham gia của một vị tướng và vài chục cưu sĩ quan cấp tá là một vấn đề trọng đại.
Bài thuyết trình đã được nghiên cứu trước, nhưng từ ban tổ chức đến những vị khách danh dự ngồi hàng đầu xem như chủ tọa gồm có những người quan trọng như cựu Trung tướng Trần Văn Trưng, Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị, bác sỉ Nguyễn khắc Tường, Chủ Tịch Cộng Đồng người Việt tại Pháp lại im tiếng, không một phản ứng nhỏ, điều nầy cho phép khán thính giả có thể kết luân rằng những người nầy chủ trương hay ít ra là đồng lõa tạo cơ hội để bác sĩ quân y Hoàng Cơ Lân có dịp bôi nhọ QĐVNCH cũ.
Diễn giả đã lúng túng không trả lời thỏa đáng những thắc mắc của khán thính giả khi họ đặt câu hỏi liên quan đến việc bôi nhọ từ cựu Tổng Thống Ngô Đình Diệm, các Tướng Lãnh đến tinh thần chiến đấu của toàn thể chiến sĩ QLVNCH cũ. May mắn người phụ trách chương trình MC đã khôn khéo chấm dứt tranh luận với lý do phải dành thời gian cho những tiết mục khác. Tôi và một số khán thính giả chán nản bỏ ra phòng họp khi chương trình tiếp tục tiết mục chiếu phim nói về các cô gái Việt Nam bị bán ra nước ngoài. Đứng trước sân nhà thờ, những người vừa bỏ phòng họp ra tỏ vẻ bất mãn lợi dụng tổ chức ngày kỷ niệm quân lực chẳng những chống đối bôi nhọ QLVNCH mà còn ca tụng Quân Đội Cộng Sản Bắc Việt.
Tưởng rằng hành động của cựu đại tá Hoàng Cơ Lân đã đi vào quên lảng nhưng không ngờ sự việc lại bùng lên sau bài báo của cô Hà Lan Phương đăng trên tờ Góp Gió. Tôi đã đọc bài tường thuật của nhà báo Thúy Diễm một vài ngày sau buổi lễ kỹ niệm, nhà báo nầy cũng nhắc lại ba câu hỏi của khán thính giả như đã nêu ở phần trên. Có lẽ vì tế nhị hay tránh va chạm mất tình đoàn kết, nhà báo Thúy Diễm chỉ ghi lại vài giòng một cách ‘vô thưởng vô phạt’ về những câu trả lời lúng túng trước sự phẩn nộ của những người đặt câu hỏi. Tôi tưởng rằng như vậy đã quá đủ để một người có liêm sĩ cũng phải im tiếng xem như nhận lấy phần sơ hở thiếu sót của mình. Không ngờ, thật không ngờ, cựu đại tá Hoàng Cơ Lân chối tất cả những gì ông ta đã phát biểu. Xin nói rõ rằng, trong hội trường có trên MỘT TRĂM khán thính giả (hai trăm lỗ tai) với những nhân vật quan trong như cựu trung tướng Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị QLVNCH cũ, ông chủ tịch Cộng Đồng người Việt tại Pháp, đại diện các đoàn thể và đảng phái chính trị chứ không phải trong hội trường chỉ có mặt Hà Lan Phương, nhà báo Thúy Diễm, cá nhân tôi và những người đã đặt câu hỏi. Như vậy cựu đại tá Hoàng Cơ Lân không thể CHỐI CÃI những gì ông ta đã nói ra.
Nhưng chuyện chối cãi vô liêm sĩ không ngừng ở đây ! Cựu đại tá Hoàng Cơ Lân phối hợp với hội CSQLVNCH dùng áp lực, hăm dọa buộc cô Hà Lan Phương phải xin lỗi về bài viết của cô. Tác giả bài báo buộc lòng phải viết thư xin lỗi cựu đại tá Hoàng Cơ Lân để xin hai chữ ‘bình an’ cho tính mạng của cha me già cũng như bản thân cô đơn tật nguyền của cô. Đến nước nầy thì bất cứ ai có lương tri cũng phải lên tiếng trước một hành động của cựu đại tá Hoàng Cơ Lân và những ai đang cố tình bao che bào chữa cho một sự thật không thể bưng bít được.
Tôi nghĩ rằng một cựu sĩ quan QĐVNCH, dù có ân oán với chế độ cũ hay bị người Mỹ trước đây không trọng dụng vì một lý do gì đó thì cũng nên vì đồng đội anh em chiến sĩ đã bỏ mình vì tổ quốc để bảo vệ quê hương, họ đang bị Cộng sản chà đạp lên danh dự mà im lặng để tỏ lòng tôn kính những người đã nằm xuống. Họ đã hy sinh cho chúng ta vì chúng ta thì không có lý do gí ngày hôm nay lại lôi họ lên để xỉ vả bội nhọ một cách bẩn thỉu. Tôi nghĩ rằng tập thể hội CSQLVNCH gồm những anh em cựu quân nhân tại Pháp sẽ làm được gì cho đồng hương cho quê cha đất tổ, cho anh em cựu quân nhân bên nầy hay những người bất hạnh còn kẹt tại Việt Nam, nhưng không ngờ chưa làm được gì mà lại họp nhau hăm dọa gia đình và bản thân một cô gái tật nguyền, cô đơn, khi cô nầy dám nói lên sự thật để bênh vực cho chế độ cũ cũng như Quân Lực Việt Nam Cọng Hòa trước kia ! Một sự thật phủ phàng và đáng buồn, đáng xấu hổ khi tướng, tá đều có mặt trong hội trường, đều nghe rõ những lời bôi nhọ của diễn giả mà không một ai can đảm lên tiếng…
Nếu là một người có liêm sĩ, tôi nghĩ rằng cựu đại tá Hoàng Cơ Lân nên im lặng thì hơn không nên chối cãi và tranh tụng cũng đừng xử dụng đòn vũ phu hăm dọa một người con gái tật nguyền. Điều hay nhất để thính khán giả bỏ qua những lời bôi nhọ trong lúc tổ chức vinh danh chiến sĩ và tưởng niệm anh hùng đã bỏ mình vì nước ngày 11.6.2006 tại Paris thì vị cựu đại tá nầy nên rút vào bóng tối vì những hành động đã chôn cuộc đời chính trị của ông xuống tận hố sâu.
Tập thể nhân danh Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa tại Pháp nên tự xử về việc làm của mình khi nhân danh Quân Đội Việt Nam Cọng Hòa vô tình nối giáo cho giặc, đâm một cách công khai ngay trước mặt phản bội anh em chiến sĩ. Hội CSQLVNCH tại Pháp có can đảm tự giải tán để lập lại một ban chấp hành có đường lối rõ ràng không ?
Nguyễn Hoài Bảo
No comments:
Post a Comment