Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Saturday, 31 December 2022

 DỰA VÀO THỰC TẾ VC DƯ LUẬN PHẢI HIỂU Ý NGẦM CỦA ĐẠI SỨ MỸ

MỸ ĐÀO TẠO GẦN 2 NGÀN CHUYÊN GIA THI HÀNH PHÁP LUẬT ... NHƯNG SAU KHI TỐT NGHIỆP KHÔNG HỀ CÓ "MỘT ĐỨA" NÀO THỰC HÀNH VỐN LIẾNG MỸ DẠY CẢ- HẦU HẾT CHÚNG LÀM NGƯỢC LẠI NHỮNG GÌ ĐƯỢC HỌC HỎI - CHÚNG DÙNG HỌC THỨC THI HÀNH PHÁP LUẬT BIẾN NÓ THÀNH CHỐNG THI HÀNH PHÁP LUẬT- 

THÍ DỤ cụ thể Phó Thủ Tướng VC PHẠM BÌNH MINH - HỌC HÀNH CỦA MỸ CÙNG MÌNH MÀ THỰC HÀNH THÌ NGƯỢC LẠI KHIẾN BỊ LỘT HẾT CHỨC TƯỚC DO CÔNG LAO CHỐNG THI HÀNH LUẬT PHÁP./-TC Lãnh

__________

Mỹ đào tạo gần 2.000 chuyên gia thực thi pháp luật và tư pháp Việt Nam .

Đại sứ Mỹ Marc Knapper cho biết, trong năm 2022, Mỹ tiếp tục nỗ lực hỗ trợ an ninh cho Việt Nam, đã đào tạo gần 2.000 chuyên gia thực thi pháp luật và tư pháp Việt Nam và hoàn thành xây dựng 2 cơ sở đào tạo.


Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper

Nhân dịp năm mới 2023, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper gửi lời chúc mừng bằng video đến người Việt Nam, trong đó ông điểm lại những kết quả nổi bật trong quan hệ hợp tác giữa hai nước và bày tỏ kỳ vọng trong năm mới.

Đại sứ Knapper cho biết, năm đầu tiên của ông với tư cách Đại sứ ở Việt Nam thật sự bận rộn.

Ông cho rằng hai nước đã đạt được nhiều thành tựu tuyệt vời trong năm 2022, với nhiều cuộc gặp gỡ và trao đổi hiệu quả giữa các lãnh đạo và đoàn cấp cao của hai nước.

Vào tháng 5, Việt Nam trở thành thành một trong 14 thành viên sáng lập của Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương vì Thịnh vượng.

“Mỹ mong đợi những đóng góp của Việt Nam vào nỗ lực xây dựng chuỗi cung ứng mạnh mẽ, sự quản trị và khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu”, ông nói.

Vào tháng 10, nhận lời mời của Chính phủ Việt Nam, các tình nguyện viên của Chương trình Hòa bình đầu tiên đến Việt Nam, hoàn thành một mục tiêu lâu dài của Mỹ. Đại sứ Knapper cho rằng sự kiện này là một dấu mốc quan trọng trong mối quan hệ song phương, được xây dựng trên nền tảng phát triển quan hệ giữa nhân dân hai nước trong nhiều thập kỷ qua.

Đại sứ Mỹ cho biết Washington tiếp tục thực thi cam kết giải quyết các vấn đề còn tồn lại sau chiến tranh, thông qua các nỗ lực xử lý ô nhiễm dioxin quy mô lớn, rà phá bom mìn, cải thiện chất lượng và khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc người khuyết tật.

Mỹ cũng tiếp tục nỗ lực hỗ trợ an ninh cho Việt Nam. Năm 2022, Mỹ đã đào tạo gần 2.000 chuyên gia thực thi pháp luật và tư pháp Việt Nam và hoàn thành xây dựng 2 cơ sở đào tạo.

Mỹ cũng giúp xây dựng các trường học và trạm y tế mới tại các tỉnh nông thôn Việt Nam, tạo thêm không gian học tập và chăm sóc sức khỏe cho người dân địa phương, đồng thời làm nơi sơ tán để sử dụng khi xảy ra thiên tai.

Mỹ đã tặng 5 máy thở và các thiết bị y tế, lắp đặt hệ thống ô xy lỏng tại 13 bệnh viện để hỗ trợ chống COVID-19 và các loại bệnh khác.

Quan hệ giáo dục của hai nước tiếp tục đạt mức tăng trưởng kỷ lục. Việt Nam hiện đứng thứ 5 toàn thế giới về số lượng sinh viên quốc tế theo học tại Mỹ.

Hai nước đang tiếp tục hợp tác chặt chẽ để chống biến đổi khí hậu. Tháng 6/2022, USAID khởi động một dự án trị giá 36 triệu USD nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch của Việt Nam và thúc đẩy thực hiện cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 mà Việt Nam đưa ra tại COP26.

Khi hai nước sắp kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác Toàn diện. Đại sứ Knapper cho rằng những thành quả tuyệt vời trên nhiều lĩnh vực là minh chứng cho thấy Việt Nam và Mỹ đang hợp tác một cách chiến lược nhằm giải quyết những vấn đề cấp bách nhất.

“Tôi nóng lòng chờ đón những thành quả mà chúng ta sẽ cùng đạt được trong năm 2023”, Đại sứ nói, và gửi lời chúc mừng năm mới đến người Việt Nam.

VietBF @ Sưu tầm./-

KHÓA HỌC LÀM CHA  ÍT NGƯỜI BIẾT./-Mt68

Lời phi lộ :

Bài viết này TQĐ viết và posted lâu rồi , mới đây có người học ở trường Thánh Linh = Saint Esprit  ,biết nhà thờ Chợ Quán ở đường Trần Bình Trọng - Q5 nhắc tới nơi này nên TQĐ post lại cho ai chưa đọc
Thân mến
TQĐ

- Vào bài :
Sau khi đậu bằng Tiểu Học , lại học lớp Hè chuyên về Pháp Văn ở Nội Trú trường Công Giáo Lái Thiêu do Sœur hiệu trưởng Isabelle dạy
TQĐ về Saigon để thi vô trường Latin tức là Chủng Viện Thánh Giuse .
Ngôi trường này tọa lạc ở số 4 đường Cường Để- Q.1 - Đối diên là dinh của Đại tướng Lê Văn Tỵ - ngang hong là phía sau lưng Thành Cộng Hòa .
Muốn thi vô trường này phải có bằng Tiểu Học ,giỏi Pháp văn , phải được Ma Sơ ở trường hay Cha sở tại họ mình ở chứng nhận là gia đình tốt và bản thân phài tốt
Gần 600 thí sinh ở các nơi thuộc Địa Phận Saigon tới dự thi
Trường lấy 100 , TQĐ đậu hạng 19
Vô học , 100 chia làm 2 lớp A và B - TQĐ lớp A
Sau 1 năm loại 60 chủng sinh , còn lại 1 lớp 40 chủng sinh

Hình đính kèm :

Inline image

- Hàng thứ 2 , đứng cuối là Phao Lồ Nguyễn Quang Chí tức Chí " mén "
- Hàng chót , đứng thứ 5 là Ta Đê Ô Thái Quang Đáng , Chí " mén " sửa tên là Thái Hoang Đàng .
TQĐ và Chí " mén " sanh năm 1947 , bằng tuổi , là cặp bài trùng , vua phá và tếu lâm nhưng lại được Cha Phêrô Cảnh dạy Pháp văn thương và các anh lớp lớn , nhứt là các Huynh Trưởng rất mến
Trường cho ăn 4 bửa :
- Sáng - Trưa - Gouté - Chiều .
Ăn carée với muổng nỉa , rất sang ,có dessert , có nước đá lạnh và sửa lạnh , rất ngon - ở nhà chưa bằng 1 góc vì có người service được cắt theo tour từ các chủng sinh - Các người này ăn sau - Khi ăn có 1 huynh trưởng đọc sách cho nghe - Khi đó TQĐ theo dỏi chuyện của " D'artagnan et les trois Mousquetaires " của nhà văn Alexandre Dumas .
Tất cả phải im lặng ,không được nói chuyện , thứ 5 và CN mới được nói chuyện - Khi ăn không được rời khỏi bàn ăn , muốn gì giơ tay lên , có người tới nói rất nhỏ " Cần gì ? "
Trong trường có 2 sân đá banh ,1 sân voley , 2 sân basket , 1 sân nhảy cao , lớp dạy nhạc .Thư Viện rất lớn , và 1 cửa hàng nhỏ bán các nhu yếu cho Chủng sinh
Đặc biệt chỉ có trường Latin mới có sân đá banh bằng cát trắng , đá bằng banh Tennis , không được mang giày , đá bằng chưn không , TQĐ giữ gun trong hội tuyển của lớp để đá với các lớp khác khi có giải thưởng .
Nhảy cao và nhảy sào , TQĐ cũng đứng ba , đứng nhì , có lần đứng nhứt khi thi với các lớp khác
Nghĩ ngày thứ 5 và Chúa nhựt - 2 ngày nghĩ này là Địa Ngục của lớp TQĐ - Vì bắt buôc phải nói tiếng Pháp , ai nói 1 câu tiếng Việt sẽ bị phạt 1 $ , Cọng lại cuối năm Cha Mẹ của mình phải trả .
Chiều ngày thứ 5 và CN được đi dạo , có Huynh Trưởng lớp Đệ Nhứt đi theo - Thường là đi dạo ở bến Bạch Đằng - Vườn Bờ Rô tức Tao Đàn - đường Lê Lợi - Sở Thú - Thị Nghè - Tới nơi , HT nói " Các em chỉ đi trong khu vực đó tự do nhưng sau 3 tiếng đồng hồ tới đây để đi về ."
Khi đi dạo cấm mua bất cứ gì
TQĐ và Chi " mén " luôn có trong túi từ 50$ trở lên
2 thằng luôn lén mua , tối ăn vụn - Vui nhứt là 2 thằng lén trốn vô rạp hát Đại Đồng Thị Nghè , ăn trứng vịt lôn , bi HT bắt gặp nhưng chỉ ngó và chỉ chỉ tay , không mét Cha , mét là bị đuổi ngay - 2 thằng mua Kẹo , Bánh - Xí Muội ...v...v...từ các nơi đi dạo , dấu , tối 2 thằng nằm kế giường , kéo cái mùng bên lên , đem ra ăn vụn
Có lần đi dạo ở Thị Nghè , đang canh me coi có ai thấy không nhứt là HT
Đi ngang quán kia , thấy mấy anh HT đang ngồi uống cà phê - HT thấy 2 thằng tui nhưng 2 thằng dòm cười và lẹ lẹ đi chổ khác vừa ....tránh mặt voi .....vừa cho voi biết là tui ....bắt quả tó đó nhen...hììi....
Khi tóc dài thì có các anh biết hớt tóc hớt cho nhưng riêng TQĐ và Chí " mén " thì cha Cảnh rất thương nên kêu lên phòng Cha , Cha hớt cho
Cha Cảnh chạy chiếc Peugeot 203 màu cà phê sửa , thường đi đánh Tenis , lâu lâu Cha cho 2 thằng đi theo để lụm banh cho Cha .
Đó là vinh dự .
Cha Cảnh là Trưởng ca đoàn của trường , cho 2 thằng vô Ca Đoàn , chiều CN khỏi đi dạo mà đi ra nhà thờ Đức Bà ca cho TT Ngô Đình Diệm dự Lể do Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Bình là Chủ Tế
Khi đó Tr/tướng Nguyễn Chánh Thì còn là Tr/tá , gát cửa với Nhảy Dù giữ an ninh cho TT NĐD dự Lễ
Ca Đoàn được TT cho vô Dinh chơi 1 lần vào ngày Noel 1960 đó là Vinh Dự
Lúc đó TQĐ mới kể cho TT nghe :
- Kính thưa TT ! Hồi con còn nhỏ Ba Má con được Dì Phước là Mẹ Bề Trên ở Cái Mơn , dòng Mến Thánh giá Fatima , là Bà 7 của con giới thiệu với Đức Cha Ngô Đình Thục ở Vĩnh Long , Đức Cha cho gia đình con vô ở dinh của Đức Cha ở - Khi đó TT chưa làm TT , TT hay giởn với 2 anh em con , đòi bắt em con là Thái Quang Nhậm , con binh , TT cười , sau đó TT coi tướng của con , nói với Má con " Thằng này có cặp lông mày tướng , cặp mắt hơi xếch , ánh mắt sắc bén , nhưng tiếc là lông mày cái chuôi bị mờ " - Khi con bị con cua kẹp bàn tay trái , chính Ngài gở cho con , dấu thẹo còn đây
TT nhớ và vuốt đầu " Cụ nhớ rồi " - Ba cháu nay ở đâu ? - Dạ TT , Đức Cha đưa Ba con vô Cảnh Sát , làm dưới quyền của Tr/tá Cảnh Sát là cò Quới trưởng bót Công Lộ đường Trần Hưng Đạo - Không biết TT có gửi gấm cho ai không mà Ba của TQĐ lên nhanh như diều
Cả ca đoàn và cha Cảnh đều thấy TQĐ được Ngài TT NĐD nói chuyện và vuốt tóc
Ở Trường - TQĐ và Chí " mén " ăn cấp Rượu Lễ của Cha uống khi giúp Lễ
2 thằng dám trèo tường qua trường Lớn là Đại Chủng Viện , lụm mít chín rớt đầy dưới gốc cây ăn
Mít thì thơm , hơi thở thơm mùi mít chín , các HT biết nói " Đừng nửa nhen "
2 thằng còn dám trèo tường qua trường Lớn coi phim cọp , cũng bị bắt quả tó nhưng không bị mét Cha , trường nhỏ là Tiểu Chủng Viện và trường lớn là Đại Chủng Viện cách nhau 1 bức tường
Chuyện này mới vui
Ngang hong trường , phía sau thành Cộng Hòa là con đường nhỏ và rất vắng , 2 bên đường trồng me - Trưa gái Trưng Vương tan trường về , gái đi bô rất nhiều , người đi xe đạp , người đi Velo Solex , khum xuống lụm me dốt rớt đầy dưới đường
TQĐ và Chí " mén " lén rình dòm qua cửa sổ vì khi đó ai cũng ngủ trưa
TQĐ thấy mấy cô lớn khum xuống , vén tà áo dài màu xanh , thấy cái hong trắng và thấy cái ngấn xì líp
TQĐ ngẩn ngơ ...!!!...???...
1 - Đây là bài thơ có tựa đề là " Ngày Còn Trẻ , sau đổi tựa đề là " Tu Xuất " :




Lời : Thadée Thái Quang Đáng
Nhạc : Mai Đằng
Hòa âm : Minh Quân
Tiếng hát : Anh Nguyên
Youtube : Phan Anh Siêu
Dưới đây là bản chính :
***** Ngày Còn Trẻ *****
Vào thuở đó tôi còn trẻ lắm
Trong Tu Viện khép kín bốn bề
Tôi thầm lặng ngày đêm cầu nguyện
Chúa trong tim , chỉ Chúa mà thôi
Nhưng một trưa lén dòm song cửa
Trên lầu cao , dưới đường hàng me
Trời ! Con gái ! Trưng Vương tan trường
Khúc khích cười , chạy nhảy tung tăng
Lượm me dốt , khum mông tròn lẳn
Nghe xao xuyến mà thiệt không biết
Vô thư viện , rình rình đọc sách
Lời Chúa phán " Trái Cấm Đó Con "
Con ăn vô là con sẻ chết
Suốt đời con chỉ khổ mà thôi
Vô nhà thờ tôi lần ...chục chuổi ...
Cầu xin cho con giữ lòng trong
Nhưng khốn nổi tôi càng cầu nguyện
Hình ảnh đó chiếm ngự trong lòng
Chúa không thấy mà thấy ...cái mông ...???...!!!...
Xin lỗi Chúa ! Con thèm ...trái cấm...!!!
Montreal - Oct . 29 , 2014
Thadée Thái Quang Đáng
2 - Và :
Thơ : Thadée Thái Quang Đáng
Nhạc nền : Vì tôi là linh mục
Youtube : Phan Anh Siêu
Sau cùng lớp của TQĐ đứa thì bị đuổi vì Pháp dở , vì phải giỏi tiếng Pháp mới học được tiếng Latin - TQĐ tự xuất dù Pháp văn giỏi -
Trong NTH và FB có chủng sinh Nguyễn Thới Tín cùng lớp với TQĐ
Tín sau này làm ở Phòng 7 Tổng Tham Mưu ( BKD ) - Qua Mỹ diện H.O. - Hiện đang ở Little Saigon
Cuối cùng trong 100 thí sinh được nhận vô Chủng viên , chỉ còn có Chí " mén " trở thành Linh Mục , cha Phó họ Chợ Quán đường Trần Bình Trọng
Đây mới là cái Duyên .
BX của TQĐ là đạo Phật nên theo Công Giáo mới được làm phép Hôn Phối với TQĐ
Thì chính cha Chí dạy giáo lý 6 tháng cho bx của TQĐ
Cha Phao Lồ Nguyễn Quang Chí đã qua đời với bịnh ung thư Phổi khi TQĐ ở Montreal .
Sau 1975 , TQĐ có tới phòng cha Chí , kêu mày tao , nhưng ra khỏi phòng là kêu Cha xưng Con
Bài viết tối nay tao - Hoang " đàng " viết cho mày Chí " mén "
Như là một Nén Hương từ giáo dân Ta Đê Ô Thái Quang Đáng họ Chợ Quán dành cho cha phó Phao Lồ Nguyễn Quang Chí.
Cám ơn NS Mai Đằng
Cám ơn anh Phan Anh Siêu người làm youtube cho TQĐ nhiều nhứt
Thân mến
TQĐ

CHUYỆN THAM NHŨNG ĐEM MÁY BAY AIR VC GIẢI CỨU LAO NÔ CÓ LIÊN QUAN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG CỦA NGUYỄN NGOC NGẠN KHÔNG ???

XIN THƯA ! 
Không cần lý luận dong dài:  Thử tự trả lời "Các nước KINH TẾ THỊ TRƯỜNG CÓ CHO PHÉP THAM LAM, VÔ PHÁP LUẬT như vậy không?"

Nếu "KHÔNG" thì bất cứ ở đâu có chuyện THAM NHŨNG như thế đều không thể gọi là KINH TẾ THỊ TRƯỜNG với đúng ý nghĩa nguyên ngữ của nó./-TC Lãnh
_____________
Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam bị bắt trong vụ 'chuyến bay giải cứu'.

Ông Trần Văn Tân, 43 tuổi, Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam, bị cáo buộc nhận hối lộ trong vụ án "chuyến bay giải cứu".Ngày 31/12, Bộ Công an cho biết ông Tân bị khởi tố, tạm giam về tội Nhận hối lộ.

Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc với ông Tân được thực thi. Quyết định khởi tố được VKSND Tối cao phê chuẩn.

Ông Trần Văn Tân. Ảnh: Đắc Thành

Ông Trần Văn Tân. Ảnh: Đắc Thành














Từ cuối tháng 10, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã đề nghị tỉnh Quảng Nam cung cấp thông tin liên quan quá trình tổ chức chuyến bay giải cứu công dân từ nước ngoài về nước, trong đó có nội dung lựa chọn khách sạn, resort là địa điểm cách ly.

Năm 2018, ông Tân được bầu làm Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam ở tuổi 39, là phó chủ tịch trẻ nhất nước hồi đó. Trong đợt giải cứu chuyến bay, Quảng Nam là địa phương tiếp nhận người từ nước ngoài về cách ly nhiều nhất cả nước, với hàng chục nghìn người.












Việc khởi tố ông Tân diễn ra trong bối cảnh Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an mở rộng vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, Văn phòng Chính phủ và các đơn vị liên quan khi thực hiện các chuyến bay giải cứu.

Sau hơn 11 tháng điều tra, 38 người đã bị bắt. Gần nhất, hôm 22/12, ông Chử Xuân Dũng (Phó chủ tịch UBND Hà Nội) và ông Vũ Hồng Nam (cựu đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản) đã bắt với cáo buộc nhận hối lộ.

Trong vụ án này, cùng tội danh nhận hối lộ còn có bị can Nguyễn Quang Linh (Trợ lý của Phó thủ tướng thường trực); ông Tô Anh Dũng (cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao); bà Nguyễn Thị Hương Lan (cựu Cục trưởng Lãnh sự, Bộ Ngoại giao) và nhiều cán bộ ngoại giao làm việc tại Nhật Bản, Malaysia, Nga, Angola.

Tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh của Bộ Công an, ông Trần Văn Dự (cựu cục phó) cùng hai cán bộ dưới quyền Vũ Sỹ Cường và Vũ Anh Tuấn cùng bị bắt về tội Nhận hối lộ.

Bà Phạm Thị Kim Ngân (cán bộ Phòng Trị sự, Tạp chí Thanh tra, thuộc Thanh tra Chính phủ) hiện là người duy nhất bị điều tra về tội Môi giới hối lộ.

Đắc Thành - Phạm Dự

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC VỊ GIÁO HOÀNG KHẢ KÍNH NHỨT CỦA THỜI ĐẠI - ÔNG POPE RẤT GẦN GŨI VỚI NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN VÀ LÁ CỜ VNCH./-TC Lãnh

__________________

Cựu Giáo hoàng Benedict XVI qua đời ở tuổi 95



Pope Benedict

NGUỒN HÌNH ẢNH,

GETTY IMAGES

Cựu Giáo hoàng Benedict đã qua đời ngày 31/12 tại Tu viện Mater Ecclesiae ở Vatican, thọ 95 tuổi, sau khi ông từ chức gần 10 năm trước vì sức khỏe yếu.

Ông dẫn đầu Giáo hội Công giáo chưa đầy tám năm cho tới 2013. Ông là Giáo hoàng đầu tiên từ chức kể từ Giáo hoàng Gregory XII năm 1415.

Người kế nhiệm của ông Giáo hoàng Francis cho biết ông tới thăm Giáo hoàng Benedict thường xuyên.

Tòa thánh Vatican nói thi thể của vị Giáo hoàng Danh dự sẽ được đặt trong Thánh đường St Peter từ ngày 2/1 cho “những người yêu Chúa tới viếng”.

Kế hoạch cho tang lễ sẽ được thông báo trong vài giờ tới.

Mặc dù vị cựu Giáo hoàng đã ốm yếu trong một thời gian dài, Tòa thánh nói tình trạng sức khỏe của ông suy sụp thêm vì tuổi cao.

Hôm thứ Tư, trong buổi lễ thánh cuối cùng trong năm ở Vatican, Giáo hoàng Francis kêu gọi mọi người “có lời cầu nguyện đặc biệt cho Giáo hoàng Danh dự Benedict”, người mà ông nói đang bệnh rất nặng.

Hồng y Joseph Ratzinger được bầu vào ngày 19 tháng 4 năm 2005, là Giáo hoàng thứ 265.

Ông là người lớn tuổi nhất được bầu làm Giáo hoàng kể từ năm 1730.

Vào ngày 11 tháng 2 năm 2013, Giáo hoàng đã thông báo quyết định từ nhiệm.

Trong phần lớn thời gian ông làm Giáo hoàng, Giáo hội Công giáo phải đối mặt với nhiều cáo buộc, tố cáo về pháp lý và điều tra chính thức về nhiều thập niên trẻ em bị các thầy tu lạm dụng.

Hồi đầu năm nay, vị cựu Giáo hoàng thừa nhận đã có sai lầm trong việc xử lý các trường hợp lạm dụng khi ông là tổng giám mục của Munich từ 1977 đến 1982.

Friday, 30 December 2022

Chợ Xép thời xa xưa

Tôn Thất Tuệ



















Với tôi, hình Phu Văn Lâu, Đại Nội v..v... có lẽ nhàm chán không gây một nỗi niềm. (Để khỏi mất lòng người Huế hăng bọ xít, nói rõ các bức hình chứ không phải đại nội trong thế tự thân). Tôi thích những nơi vô danh, một khúc đường vắng, một cảnh chợ nhỏ “phiêu bồng” đây đó. Hình Chợ Xép nầy đã làm ông bạn trở lui 75 năm thường theo mạ ra đấy. Me Xừ ni nhà ở đường Bộ Thị (Nguyễn Biểu) từ 1947 đến 1951 đi chợ xưa ở góc đường Mai Thúc Loan và Ngô Đức Kế; về sau chợ xích ra ngoài một ô đường.

Chợ Xép nằm ngay con đường theo bờ thành, sau khi bạn qua lọt cửa Đông Ba, chợ hai bên trái phải. Dân chúng sống bên đường chỉ cười thôi, chờ cho chợ vãng yên tĩnh mới trở lại, đã quen “thị tại môn tiền náo”.

Nói là chợ nhưng chỉ là một chỗ họp chợ ngay trước cửa nhà dân cư. Đường Nguyễn Thành từ Cống Lương Y đến Eo Bầu phía bên chân thành không có nhà cửa, cho nên chợ họp dễ; bạn hàng chỉ gánh hàng tới ngồi bán, mà không có thuế chợ; đường nầy phía chân thành bắt đầu có nhà cửa từ quán cà phê Ngõ Hạnh.

Bắt đầu từ phía phải của Mai Thúc Loan, Chợ Xép tiến qua phía trái; khi đông như dịp Tết, chợ kéo gần tới Eo Bầu. Một số rất ít tư gia mở quán và có thể giữ giúp hàng, lưa thưa như trong hình. Nói chung, chợ chỉ là chợ chồm hổm như dân Bến Ngự có lần đem rau cải ra bán ngay lề cầu. Do đó, hàng bán là những thứ tươi cần tiêu thụ ngay như thực phẩm, thịt cá, rau cải, không có hàng nằm như gạo, nếp, đường, những hàng cần có sạp.

Khi Mậu Thân ngưng tiếng súng, tôi từ Saigon về Huế đi qua Chợ Xép, chợ tiêu điều. Một bà già trong mưa lạnh đứng bán ớt tươi. Bà chỉ có cái ngảu to bằng miệng tô ăn phở, hai ba chục trái ớt vừa xanh vừa đỏ, loại nhỏ như ớt mọi ớt xiêm. Vì chuyến đi khó khắn, tôi được trợ cấp công cán khá lắm, tôi trả gấp năm, nghe thì to, gấp năm mấy chục trái ớt tý xíu. Tôi định biếu lại số hàng nầy nhưng lại thôi, sợ bà đứng tiếp mà bán trong mưa lạnh Huế đô.

Một lần tôi theo người chị họ từ Bến Ngự về nhà chồng đường Nguyễn Thành, đoàn đám cưới rước dâu phải đi bộ hàng một từ đường Mai Thúc Loan xuyên qua Chợ Xép. Những thứ mang theo như quả hộp phải đội đầu, khác nào lội nước lụt.

Hình cho thấy cái tơi dầu (nylon) bên cạnh tơi cá; ước chừng thập niên 1950; 1952 tôi được thưởng cái áo tơi dầu không tay như cái bao nylon bây giờ tiệm dry cleaner trùm các bộ veste. Hoa hậu trong hình mang chiếc áo dài cổ cao, hai vạt áo quấn quanh bụng, rõ là xắn quần vén áo.

Còn nhớ thời trang nầy chừng 1955. Một ký giả tên Phương, Đài Phát Thanh Huế, đã hóm hĩnh nhiều cách: đừng gọi, các cô không thể quay đầu; rồi ra các bà vợ tương lai sẽ rất cứng cổ, cổ các bà mềm quá phải niềng cho cứng không thì quặp xuống ngực. Nhưng nay nhờ kiểu áo các bà sẽ rất cứng đầu cứng cổ, đàn ông thì cứng theo kiểu đàn ông, không cứng theo kiểu các bà.

Lại nhớ người Huế không công bằng với đàn ông; cổ áo dài của các cô cao hai phân lên mười phân không ai phản đối. Nhưng cái quai nịt kiểu mới đơn giản như chữ I thì cho là cao bồi; từ hai pờ li qua một pở li quần đã bão táp nghiêng thành, huống hồ là xăng pờ li..

Hình nầy với tôi quá nhiều ý nghĩa. Nếu thiếu nữ gánh gồng nầy đi học Đồng Khánh, nàng đã sẽ tạo ra một loạt thi sĩ ca tụng nàng. Em đi học về, anh theo em về, lớ ngớ lộn cổ xuống sông mà chết vì tình. Nếu nàng vô chợ Đông Ba bán vải, bán đường thì mấy thầy giám thị Quốc Học bận bịu cấm túc học trò bỏ học đi nghễ. Dân sành diệu dòm gái cho rằng mấy o trong chợ Đông Ba yêu kiều thân thiện dễ thương hơn các cô Đồng Khánh. Nếu, nếu…Với những cái nếu, có thể bỏ Paris trong cái chai. Avec des “si” on peut mettre Paris dans une bouteille.

Cung điện nguy nga không bằng cái chợ xép; vì cung điện không có người ở, chợ đông người, trai khôn tìm vợ chợ đông. Đền thờ mênh mong, tượng ngọc, tượng đồng, tượng gỗ ngồi yên như xác chết.Thảo nào Âu Châu có câu nói: ông vua không thương yêu cung điện bằng kẻ bán khai yêu chòi tranh.

Đòn gánh có ba hình thái: thẳng, cong xuống và cong lên.

Với một khúc tre pheo thẳng bạn có hai đòn thẳng.

Khúc tre cong cho bạn một cong lên một cong xuống.

Cong lên để quân bình với trọng lượng như cái nhíp xe cong lên, thường thấy mấy bà gánh cá.

Biến thái của cong lên là đòn xóc (nhọn hai đầu) để gánh lúa, chỉ xóc vô hai bó lúa nặng.

Cong xuống dễ nằm yên trên vai hơn nhưng gánh nhẹ như gánh đậu hủ, gánh bún. Muốn gánh nặng hơn mà êm thì tháp phía trên một khúc dài bằng 1/3.

Trung bình là đòn thẳng như gánh nước. Người đẹp trong hình (nay 85? 90?) gánh hàng đi bán và dùng thúng lớn nên có gióng sáu, có thể nặng bằng hai thùng nước. Thùng dầu hôi 20 lít, hai thùng 40 lít, xấp xỉ 90 cân.

Trời mưa trơn trợt, mưa mô gió nấy, lạnh lắm người ơi.----

KHI VIRUS WUHAN BẮT ĐẦU LAN TRUYỀN TỪ TRUNG CỘNG CUỐI NĂM 2019- LÚC ĐÓ CÁC NƯỚC TÂY PHƯƠNG VÌ "SỢ" TRUNG CỘNG MÀ KHÔNG DÁM HẠN CHẾ NHẬP CẢNH TỪ TRUNG CỘNG - KHIẾN CHO MẤY TRIỆU NGƯỜI PHẢI HY SINH OAN UỔNG - ĐÂY LÀ ĐỢT 2 - TÂY PHƯƠNG VẪN CỨ NGÂY THƠ CHĂNG ???./-TC Lãnh
__________________

Lò hỏa táng chứa đầy quan tài nói lên sự kinh hoàng của đại dịch COVID ở Trung Quốc.

Click image for larger version

Name:	COVID-19-in-China-Food-supply-and-lax-regulations-cause-for-concern-as-government-touts-return-t.jpg
Views:	0
Size:	42.1 KB
ID:	2158922  
12/30


Hình ảnh trên mạng xã hội mô tả các khu ICU đông đúc và nhà tang lễ chật cứng xác chết cho thấy quy mô bùng phát COVID-19 của Trung Quốc sau khi chính phủ ngừng công bố số ca nhiễm và thu hẹp định nghĩa pháp lý về tử vong do virus.

Trung Quốc đang trải qua làn sóng lây nhiễm toàn quốc đầu tiên sau khi đột ngột dỡ bỏ ba năm hạn chế đại dịch trong tháng này. Mô hình nội bộ ước tính số ca nhiễm của quốc gia này sẽ đạt đỉnh trong những tuần tới, lên tới hàng trăm triệu ca, nhưng việc thiếu dữ liệu từ giới chức thẩm quyền từ Bắc Kinh đang khiến các thủ đô khác lo ngại.

Bằng chứng mang tính giai thoại thu thập được từ các bài đăng trực tuyến của công chúng Trung Quốc—trên Weibo, WeChat, Douyin và các ứng dụng khác—cho thấy làn sóng COVID đang tác động đặc biệt nặng nề đến người cao tuổi ở Trung Quốc. Các bệnh viện đông đúc đã trở thành tiêu chuẩn trong nhiều tuần và các nhà tang lễ đang hỏa táng hàng trăm thi thể mỗi ngày.

Dữ liệu của chính phủ từ cuối tháng 11 cho thấy hơn 90% trong số 1,4 tỷ dân của Trung Quốc đã được tiêm phòng đầy đủ. Nhưng hàng chục triệu người cao tuổi vẫn chưa được chích mũi tăng cường hoặc chưa được tiêm chủng vì ngại tiêm vắc xin, một hiện tượng mà chính phủ đang gặp khó khăn trong việc khắc phục.

Trong những ngày gần đây, những cảnh tương tự đã được quay tại các nhà xác và nhà tang lễ ở Thượng Hải, thành phố 25 triệu dân, nơi những chiếc túi chứa đầy thi thể được xếp chặt vào nhau và chờ xử lý. Ở Bắc Kinh, điều kiện cũng không khác, trong những hình ảnh gợi lại cho người xem những ngày đầu của đại dịch ở phương Tây.

Tại quận Yongnian của Handan, một thành phố ở phía bắc tỉnh Hà Bắc, một thông báo do cục dân chính đưa ra đã ca ngợi một quan chức địa phương vì đã giám sát việc hỏa táng suốt ngày đêm. Trong 10 ngày đầu tháng này, mỗi ngày huyện hỏa táng trên 20 thi thể.

Kể từ ngày 10 tháng 12, trung bình mỗi ngày có khoảng 30 vụ hỏa táng, đạt mức cao nhất là 41 vụ hỏa táng mỗi ngày vào mỗi ngày 17 và 18 tháng 12.

Quy mô thực sự của đợt bùng phát ở Trung Quốc là không rõ ràng, nhưng hệ thống chăm sóc sức khỏe dường như đã quá tải ở các thành phố lớn. Tuy nhiên, về mặt chính thức, các trường hợp tử vong vẫn ở mức thấp ở mức một con số — bao gồm một trường hợp tử vong vào ngày 28 tháng 12 với tổng số ca mắc đại dịch là 5.246 — sau khi chính phủ loại trừ những bệnh nhân mắc bệnh tiềm ẩn khỏi số liệu thống kê.

Sau khi dỡ bỏ cơ sở hạ tầng thử nghiệm hàng loạt, Bắc Kinh có thể không có phương tiện để đánh giá chính xác sự lây lan của các ca nhiễm trùng trên cả nước.

Các số liệu có thẩm quyền duy nhất cho đến nay đến từ biên bản họp báo về sức khỏe ngày 21 tháng 12 bị rò rỉ, trong đó một quan chức cấp cao cho biết khoảng 248 triệu người — gần 18% dân số Trung Quốc — đã bị nhiễm bệnh trong 20 ngày đầu tiên của tháng, trong đó có khoảng 37 triệu người chỉ trong ngày 20 tháng 12.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới ( WHO ), nêu lên mối lo ngại về các báo cáo về dịch bệnh nghiêm trọng xuất phát từ Trung Quốc và kêu gọi tiết lộ thêm số liệu thống kê chính thức.

Tedros cho biết trong cuộc họp báo ngày 21/12 cho biết rằng: “Để đánh giá rủi ro toàn diện về tình hình thực tế, WHO cần thông tin chi tiết hơn về mức độ nghiêm trọng của bệnh, số người nhập viện và các yêu cầu hỗ trợ ICU“.

Hôm thứ Tư, các quan chức ở Washington cho biết Hoa Kỳ sẽ cùng với Ý, Nhật Bản, Đài Loan và Ấn Độ yêu cầu các hành khách đi máy bay từ Trung Quốc xét nghiệm âm tính với COVID. Chính sách biên giới, có hiệu lực từ ngày 5 tháng 1, được cho là do thiếu thông tin về các biến thể mới do số ca bệnh ngày càng tăng của Trung Quốc./-