From: 'Tuong-Giang TN' via DiendanTuoiHac <xomnhala_yamaha@googlegroups.com>
Sent: Tuesday, July 11, 2017 4:21 AM
Subject: CHELSEA LÁO LẾU !!! BÊNH VỰC IVANKA NGỒI THAY TỔNG THỐNG TẠI THƯỢNG ĐĨNH G-2O, TT TRUMP TRÚT GIẬN LÊN CHELSA CON GÁI CỦA HILLARY CLINTON
Theo
bản tin rất Bias của nhà báo (nói láo ăn tiền) Hạnh Dương thì chúng ta
thấy Chelsea Clinton rất láo lếu khi tweeted "Were you giving our
country away ?".
Bởi
vì Hillary Clinton dù chỉ với chức vụ ngoại trưởng đã làm những trò có
thể gọi là "bán nước", đã Give Away nước Cờ Hoa để thu lại hàng trăm
triệu qua ngã Clinton Foundation ! Nói người ta mặt dính lọ nghẹ, nhưng
quên nghĩ đến cha mình đã quậy như thế nào tại bàn giấy trong Bạch Cung
với Monica, và mẹ mình cũng đã thao túng chính trường như thế nào chỉ vì
tham vọng điên cuồng về danh lợi đến nỗi căm giận thù dai như một đứa
con nít.
Cách
đây mấy tháng Chelsea được lãnh giải thưởng gì đó tôi không nhớ, hình
như là "Life Achievement" trong khi cô ta còn quá trẻ, chẳng có thành
tích gì ra hồn, vì giải thưởng có chữ "Life" này tức là "trọn cả đời".
Chelsea mới sống được bao lăm hơi mà có "thành tích trọn cả đời". Thật
là khôi hài ! Nhưng có lẽ phía gia đình Clinton (và đảng Dân Chủ ???)
muốn sửa soạn cho Con Gà Chelsea leo lên chính trường để nối tiếp sự
nghiệp dở dang của mẹ. Hành động đó quá lộ liễu, nhìn sơ ai cũng biết
con Gà này còn non quá. Chuyện đó cũng làm người ta nhớ lại giải Nobel
Hòa Bình cho Obama trong khi anh ta mới lên nhậm chức Tổng Thống, chưa
làm gì ra trò, đã bất ngờ nhận được giải này. Nhưng mấy ai mà từ chối
danh vọng ? Nên Obama khoái quá nhận tuốt luốt mà không biết ngượng !
Hình như có một hay những thế lực ở sau hậu trường vận động cho mấy
chuyện ruồi bu này !!!
Trong
thập niên 80 tôi hay đọc US News and World Report cùng cả 2 tờ Newsweek
và Time. Tôi không nhớ rõ là Time hay Newsweek đã viết một bài về Bill
Clinton. Lúc đó thống đốc Bill Clinton ở Arkansas còn chìm trong bóng
tối và không mấy ai biết. Bài báo đó viết "Khi ông ta (Bill Clinton)
nói, giới business lắng nghe" Wow !!! Thổi ống đu đủ như thế chẳng bao
lâu thì trên chính trường Bill Clinton đã xuất hiện và tranh cử TT khiến
cho ông Bush cha phải rớt nhiệm kỳ 2 !!!
Ngày
nay chúng ta thấy rất rõ ràng là TT Trump cũng đã cho cho con gái
Ivanka một cơ hội "on-the-job-training" ngay trong Tòa Nhà Trắng và qua
các chuyến viễn du. So với Chelsea Clinton, thì Ivanka đã được cha huấn
luyện về business và có kinh nghiệm điều hành đại công ty của mình,
trong khi đó Chelsea là con cưng, chỉ đi học, học xong vẫn chưa có kinh
nghiệm gì, không rõ cô ta làm gì trước (lấy chồng ?) rồi bất ngờ nhảy
vào làm việc cho Clinton Foundation lãnh lương thật cao, ngồi mát ăn bát
vàng. Trong khi đó các con của Donald Trump đều làm việc tận lực trong
lãnh vực đầu tư chứ không ngồi chờ tiền của thiên hạ CÚNG vào quỹ
Clinton để hưởng như Chelsea.
Chelsea
học của cha mẹ mình cái nghề chính trị chuyên môn và dĩ nhiên học được
những cách mánh mung khi ngồi vào một vị trí chóp bu trong tổ chức tham
nhũng Clinton Foundation. Xét ra, Chelsea không đủ tư cách để phê phán
những người có kinh nghiệm và giỏi điều hành business hơn mình như là
Ivanka, dù nghe nói hai cô này là "bạn thân" nhưng tôi nghi ngờ hai chữ
"bạn thân" này, vì Chelsea không dấu được nỗi ghen tức, tại sao "Trời đã
sinh Hillary sao lại còn sinh ra Donald làm gì !" để cho Ivanka có dịp
ngồi vào ghế tạm của Tổng Thống, thay vì nếu mẹ tui là Nữ Tổng Thống đầu
tiên thì tui chẳng những được ngồi trên chóp bu của Clinton Foundation,
ngồi mát ăn bát vàng, mà còn được đi dự G20 và ngồi vào ghế của mẹ, như
Ivanka đang ngồi vào ghế của cha mình bây giờ !!!
Bọn
Cộng Hòa này thật là sai trật rồi ! Chỉ có Dân Chủ chúng tôi là làm
đúng mà thôi !!! Chúng tôi Give Away (bán) Nước Mỹ thì được, nhưng Cộng
Hòa thì đừng hòng. Trump không được nói chuyện "thô lỗ", nhưng đảng Dân
Chủ chúng tôi có quyền chửi "F...k Trump" mà báo chi Dòng Chính không hề
đề cập đến, vì nó "justified", hợp lý và hơp pháp !!!
Làm
ký giả như Hạnh Dương mà cũng không viết nổi một bản tin không thiên
lệch ! Mỗi một đoạn văn và từ ngữ dùng trong câu văn trong bản tin này
của HD đều có tính cách chỉ trích. Thế thì làm sao gọi "bản tin" ấy là
một Bản Tin cho đúng nghĩa ???
Chắc
là ông Hạnh Dương (tức Ký giả Huyền Anh lúc còn ở Saigon hơn 40 năm
trước) lấy làm an ủi rắng: dù ai có chửi thì tui cũng có gì tệ hơn New
York Times hay CNN đâu ! Chúng tôi đều là Cá Mập một lứa ! Hoặc là "cùng
một giuộc" như một ông Tá nào đó hay nói !
Ông Hạnh Dương còn ráng nhắc lại là Hi-liar-ry thắng popular Vote. Chuyện cũ mèm ! Ông Hạnh Dương còn ráng nhắc lại "TT
Barack Obama ban hành lệnh trừng phạt Nga, tịch thu 2 cơ sở làm căn cứ
hoạt động tình báo của Nga tại Hoa Kỳ và đuổi 35 nhà ngoại giao là giám
điệp Nga về nước" nhưng
quên rằng Obama đã không làm gì trước đó, dù anh ta đã biết Nga có thể
lem nhem vào bầu cử Mỹ. Đợi mấy ngày chót trước khi ra khỏi Bạch Cung
thì quậy với Putin để khiến cho Trump phải bận tay giải quyết.
Có phải chăng Ô-Bà-Má cảm thấy chắc ăn rằng HIL-LIAR-RY sẽ đắc cử vì
mấy cái Poll trời đánh cứ làm cho đảng ta lạc quan hết mình và ngủ quên
trên chiến thắng (một chiến thắng trong mơ chưa thành hiện thực) ??!!!
Nói
tóm lại, Chelsea không hề biết xấu hổ mà nhìn lại gia đình mình. Hãy
nhớ lại Michelle Obama đã nói về Hil-liar-ry như thế nào ? Con khỉ cái
này rất độc mồm độc miệng khi Hil và Ô-Bà-Má đang tranh nhau đại diện
cho đảng Dân Chủ để chạy đua vào Bạch Ốc. Michelle nói với Hil: "Chuyện
của Your House mà You làm hỏng xong, để cho chồng chạy rông, thế mà còn
đèo bồng muốn vào ngồi cai trị ở White House ?"
Rồi
cũng con khỉ cái này khi vận động cho Hil và cho rằng khi Trump nhắc
đến lỗi của Hil-Liar-ry là chơi trò hạ cấp cho nên nó phát biểu xanh
dờn: "When they go low, we go high" ! Ráng chơi chữ để nhận những tràng
vỗ tay, cứ y như thật. "Khi chúng nó chơi hạ sách, thì chúng ta chơi
thượng sách" ! Xạo chết mẹ !
Bởi
vì khi Trump đắc cử rồi, thì thằng khỉ đột Obama đã âm mưu phá Trump
ngay cả trước lễ nhậm chức để cho Trump không được vào Nhà Trắng. Và nó
công khai tuyên bố sẽ chơi trò hạ sách, phá Trump cho bằng được để thỏa
mãn đám Liberals !!! Không sợ thiên hạ xem mình là một thằng Hạ Cấp
(viết bằng chữ hoa!) chứ còn chuyện "go high" là nói để mà chơi ! Khỉ
Đột mà cũng biết chơi chữ, cứ tưởng đâu sau 8 năm Hại Nước, làm thâm
thủng công quỹ qua những tài trợ cho những tổ chức của đám Liberals thì
uy tín của nó vẫn còn ở trên mây !
Đám
Liberals vẫn còn ngo-ngoe, như thằng David Letterman mới đây kêu gọi
"do something" để bứng Trump ra khỏi Bạch Cung. Nhưng Trời cao có mắt,
kẻ yêu nước thương dân, chỉ lãnh lương có 1 dollar mỗi năm sẽ tồn tại để
cứu Nước Mỹ khỏi tai họa của những kẻ muốn chà đạp truyền thống hiền
hòa và hào hiệp của Mỹ.
Con
người của Trump rất hào hiệp với chính đồng tiền của mình để giúp đỡ
tha nhân. Obama thì trái lại, lấy tiền thuế của dân Mỹ tiêu tán qua Iran
và Palestine và chủ trương nuôi dân lậu trong khi giới trung lưu Mỹ
phải làm hộc gạch vì sự hào hiệp rỡm của con Khỉ Đột muốn đưa Nước Mỹ
xuống hố ! Mệt với lũ Liberals !
Tường Giang.
No comments:
Post a Comment