Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Wednesday, 12 July 2017

CÁO PHÓ
***
Gia đình chúng tôi vô cùng đau buồn
kính báo tin cùng thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần: Cha, anh của chúng tôi là:


Triết Gia LÊ XUÂN LC
Sinh ngày 28/2/1949 ĐàNẵng
Qua đời ngày 1 tháng 7 năm 2017 
nhằm ngày 08 tháng 6 năm Đinh Dậu 
tại Melbourne, Australia.
Hưởngthọ 68 tuổi.
Tang Gia ĐồngKínhBáo
Con: Trưởng nam: Vincent Minh Triết Lê-Xuân.
Nữ: Catherine Phương Anh Lê-Xuân

Em: LêYếnTuyết, 
Lê Minh Tâm,
LêÁnhHoa, 
LêĐìnhThọ,
LêBạchHuệ, 
LêDươngPhúc, 
Lê Thu An, 
LêBáLợi,
LêQuang Minh
Tang Lễ sẽ cử hành tại Tobin Brothers, 294 Burwood Highway, Burwood East lúc 10.00 – 11.30 am
NgàyThứ sáu 14 tháng 7 năm 2017
CÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP TANG
XIN MIỄN PHÚNG ĐIẾU
Liênlạc: YếnTuyết: (H): 9836 8930, Mob: 0434 012 969
===============================

                         Chia Buồn Của Các Bạn Cùng Khóa Cao Học 8, Trường QGHC
1. Anh Trần Việt Long:
       Xin quý Anh, Chị, nhất là quý Anh, Chị thuộc Ban Ngoại Giao CH8, có những kỷ niệm thiết thân với anh Lê Xuân Lộc thì viết hoài niệm về anh Lê Xuân Lộc để Gia Đình anh Lộc đọc trong Tang Lễ như là Lời Tiển Biệt dành cho anh Lê Xuân Lộc của CH 8 chúng ta.
Xin nhờ Anh Sáu phổ biến trên Forum CSV/QGHC Global để quý Anh, Chị CSV/CH8, nhất là Ban Ngoại Giao, biết tin để viết hoài niệm và và phân ưu với Tang Quyến.
2. Anh Nguyễn Bá Tùng:
       Hồi ở bên Tây tui có đến nhà anh Lộc thăm. Lúc đó anh Lộc  có 1 cháu trai, năm nay chắc vào khoảng 30-35 tuổi. Lộc qua Tây học lại Accounting và có việc làm rất tốt. Cách đây 4 năm khi qua Úc, tui cố ý hỏi mấy anh chị em QGHC bên đó nhưng tìm không ra. Tuy nhiên tui cũng đọc được nhiều bài viết rất giá trị của anh Lộc về nghiên cứu Việt học trên Net. Lộc là đệ tử của LM Kim Định đó.
...
Đây là một số bài viết của Lộc:
3. Chị Ngọc Oanh:
Xin hiệp thông cầu nguyện cho Anh LXLộc bình yên ở nơi rất xa này.
... khi gặp Anh Chị Đào Thụy Thành/CH8/NG ở Paris, trước
đây khi đến Paris với Anh Chị Trần Văn Lương/Thụ Nhân/CH8/NG,
ai cũng nhắc đến Anh LXLộc, 1 người bạn rất hiền và rất ít nói.
...
Chúa Nhựt 7/9/2017 này, khi nhóm QGHC Sacramento gặp nhau,
tôi sẽ hỏi Anh Nguyễn Văn Phước/CH8/NG/Stockton thêm những kỷ niệm
về Anh LXLộc.  Tôi vẫn còn giữ nhiều hình chụp chung với các bạn
CH8/NG; sẽ tìm lại để gửi, như 1 kỷ niệm chung....
4. Chị Kiều Tiên:
Vợ chồng tôi nhân chuyến Úc du, có sinh hoạt với anh chị em CSV/QGHC/Úc châu tại Sydney và Melbourne, không nghe nhắc gì đến anh Lê Xuân Lộc. Cá nhân tôi và anh Lộc đều là đồng môn CH8, nếu gặp lại nhau chắc đã tay bắt mặt mừng rồi. 
Bây giờ anh Lộc đã ra đi, xin nhờ các ACE chuyển lời chia buồn của chúng tôi đến tang quyến và đại gia đình CSV/QGHC Úc châu.
Mong Anh Lộc nghỉ yên muôn đời nơi miền cực lạc.
5. Anh Nguyễn Văn Phước, trưởng lớp đại diện cho các bạn CH8/NG:
Các bạn CH 8/NG vô cùng thương tiếc Anh LXLộc, người bạn trẻ, hiền, sâu sắc và xin chia xẻ nỗi buồn với gia đình còn lại.

No comments:

Post a Comment