Thưa Ông Cao Trí Dung :Tôi xin phép được trả lời Ông ( CTD) :Ngạn Ngữ có câu :" CÓ Ở TRONG CHĂN MỚI BIẾT CHĂN CÓ RẬN " !Tôi là người cộng tác với LM Nguyễn Văn Lý , từ khi khối 8406 ra đời .Là Uỷ viên Tham mưu của VP TW Đảng Thẳng Tiến VN tại Hải ngoại .Là Moderator TỪNG PHỎNG VẤN LM NGUYỄN VĂN LÝ NHIỀU LẦN ĐỂ PHÁT THANH TRÊN ĐÀI VIỆT NAM HẢI NGOẠI ( CÁC AUDIO TÔI CÒN LƯU GIỮ LÀM HỒ SƠ ĐÂY ) . Ngay cả LM Phan Văn Lợi , Đảng trưởng Đảng Thăng Tiến Việt Nam Nguyễn Phong , Ls Lê Thị Công Nhân v.v... tôi đều phong vấn và đưa lên Đài phát thanh VN Hải ngoại ( Audio tôi còn lưu giữ đây ) .Tôi ĐÃ NHIỀU LẦN GỬI TIỀN VỀ CHO LM NGUYỄN VĂN LÝ & CÒN ĐƯA TIỀN NHỜ NGƯỜI QUEN GỬI VỀ CHO LM LÝ ( BIÊN LAI CÒN ĐÂY), thậm chí trước ngày csVN cho LM Lý về trị bịnh ( khoảng một tháng trước đó) TÔI VẪN CÒN TIẾP TỤC GỬI 300 Euro về địa chỉ của Chị LM Lý nhận ( Biên lai cũng còn đây ) .Trong thời gian tôi cộng tác với LM Lý , phải nói là : KHÔNG NGÀY NÀO KHÔNG GỌI PHONE VỀ VN NÓI CHUYỆN VỚI LM LÝ , THẬM CHÍ CÓ NGÀY GỌI ĐẾN HAI HOẶC BA LẦN !Hồi đó tôi còn đi làm , nhưng phải bỏ công ăn việc làm để ĐẤU TRANH và hy vọng đem lại thành công cho ĐỒNG BÀO VN ĐƯỢC TỰ DO -DÂN CHỦ .Nhưng than ôi !Khi anh Đảng trưởng Đảng TTVN Nguyễn Phong và anh em trong BAN ĐẠI DIỆN THÀNH LẬP ĐẢNG BỊ csVN BẮT, thì mọi việc mới vỡ lẻ ...nhất là LM Phan Văn Lợi ĐÃ ĐE DỌA - TRẤN ÁP EM của anh NGUYỄN PHONG vì một lý do ... ( tôi tạm chưa nói ra đây ), buộc lòng tôi đã bố trí THU BĂNG NHỮNG LỜI TRẤN ÁP CỦA LM LỢI ( tôi đã nghe rõ LM Lợi đã trấn áp - đe dọa thế nào ) .Khi anh Đảng Trưởng Đảng TTVN bị bắt , thì LM Phan Van Lợi viết thư THÔNG BÁO rằng NGÀI LÀ ĐẠI DIỆN TẠM THỜI ĐẢNG THĂNG TIẾN VN ( BẢN THÔNG BÁO ĐĂNG TRÊN TRANG WEB ANH DƯƠNG của bà ĐỖ THUẤN) tôi còn lưu trong Hồ Sơ đây.Tôi xin hỏi : Là một Linh Mục mà THÔNG BÁO TRÊN DIỄN ĐÀN TOÀN CẦU RẰNG:TÔI ( LM Phan Văn Lợi ) là ĐẠI DIỆN TẠM THỜI ĐẢNG THĂNG TIẾN VN ! mà sao csVN KHÔNG ĐỤNG TỚI LÔNG CHÂN ÔNG LM KIÊM LÃNH TỤ ĐẢNG THĂNG TIẾN VN ???Còn LM Nguyễn Văn Lý : Tại sao tôi không còn tín nhiệm, và đã ra THÔNG CÁO BÁO CHÍ ? Tưởng rằng những ai đã hiểu nhiều khi đọc BẢN THÔNG CÁO BẢO CHÍ ấy !Vì khi Lm Lý về một năm trị bịnh, ngài đã đích thân PHONE CHO TÔI và sau đó tôi có gọi thêm hai lần nói chuyện , PHẢI NÓI LÀ NGÀI ĐÃ THỐT RA NHỮNG LỜI TOÀN LÉO LẬN ( tôi có thu âm tất cả ).Thậm chí ĐƯA ANH ĐẢNG TRƯỜNG ĐẢNG TTVN NGUYỄN PHONG RA LÀM VẬT HY SINH ( VẬT TẾ THẦN) , rồi SAU ĐÓ ÂM MƯU BÁN ĐỨNG CHỨC ĐẢNG TRƯỞNG ĐẢNG TTVN CHO NGƯỜI KHÁC NHƯNG BÁN GIAO CHO AI THÌ KHÔNG CHO BIẾT ( Vợ Chồng và Em anh Đảng trưởng Đảng TTVN Nguyễn Phong được gia đình anh ta bảo lãnh sang Mỹ đoàn tụ gia đình mấy năm nay , nhưng anh Nguyễn Phong vẫn còn im lặng theo dõi xem THẾ THÁI NHÂN TÌNH ra sao rồi HẠ HỔI PHÂN GIÃI!!! .Còn tôi khi biết được LM LÝ& LM LỢI THỦ ĐOẠN NHƯ VẬY , THỬ HỎI TÔI PHẢI HÀNH SỬ THẾ NÀO ) ???Đành ra BẢN THÔNG CÁO BÁO CHÍ ....và mượn lời của một tác giả ( tôi quên tên ) :"CẦM VÀNG MÀ LỘI QUA SÔNG ,VÀNG RƠI KHÔNG TIẾC ,TIẾC CÔNG CẦM VÀNG ".Sở dĩ tôi phải lên tiếng trả lời thay cho GS Nguyễn Phúc Liên :Vì tôi biết anh rất rõ , LÀ MỘT NGƯỜI RẤT TÔN KÍNH LM NGUYỄN VĂN LÝ ( chính LM Lý có nói với tôi từ khi mới thành lập Đảng TTVN, rằng GS Liên có gửi cho LM mấy trăm Euro ) .Và tôi hiểu GS Liên rất rõ : LÀ MỘT NGƯỜI ĐẤU TRANH CHỐNG VC RẤT KIÊN CƯỜNG - DŨNG CẢM .....nhưng đến nay Anh ( GS Lien ) thất vọng cái lối ĐẤU TRANH KHÔNG LẬP TRƯỜNG CỦA LM LÝ , NHẤT LÀ KHI VỪA RA TÙ , LM LÝ ĐÃ TRẢ LỜI PV LÀM CHO MỌI NGƯỜI ĐẤU TRANH CHỐNG CỘNG THẤT VỌNG VÌ LM LÝ HẦU NHƯ ĐÃ XOAY CHIỀU 180 ĐỘ !Nhân đây tôi cũng xin nhắn với những ai chưa biết , CHƯA NẰM TRONG CHĂN ... THÌ ĐỪNG VỘI NẶNG LỜI VỚI GS LIÊN.Sợ rằng , khi hiểu ra thì than ôi !Lại phải kêu Trời : " LẦM NGƯỜI CHO ĐẾN BÂY GIỜ CHƯA THÔI " !!!Trân trọngGermany, 01-03-2017Võ Đình ChươngTôi copy BẢN THÔNG CÁO BÁO CHÍĐã viết gửi trên toàn cầu hồi năm 2010.
Mt68 History
Thursday, 2 March 2017
VÕ ĐÌNH CHƯƠNG BÊN ĐỨC TRAO ĐỔI VỚI CAO TRÍ DŨNG NGƯỜI NHẮM MẮT ÔM CHẶT LM LÝ- LỢI./-TCL
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment