Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Tuesday, 14 March 2017

THIẾU TƯỚNG CÔN AN VC NÓI THẬT VỀ ELIZABETH PHU!!!

TRONG VIDEO NẦY CÓ ĐỌAN TÊN CÔN AN NẦY : (*PHÚT THỨ 25.18)
Tên Côn An nầy thú nhận chúng đã tìm cách thân thiện với Elizabeth Phu để khai thác yếu tố vn nhằm giúp chúng đạt được mong muốn. Nhưng cuối cùng ELIZABETH PHU nói một câu Tiếng Việt khiến tên côn an nầy kết luận: Người ta đã từ bỏ, đã phản bội rồi thì CỰC KỲ NGUY HIỂM. Hoan Hô Elizabeth Phu không ngây thơ như những đứa gốc Việt khác./-TCL Mountain View- Cali.

==============





Nữ phụ tá gốc Việt tháp tùng tổng thống Obama sang Châu Á

Nữ phụ tá gốc Việt tháp tùng tổng thống Obama sang Châu Á
Cô Elizabeth Phu, hiện đang đảm đương chức vụ Giám đốc phụ trách vụ Đông Nam Á và châu Đại Dương. Cô Elizabeth cùng gia đình vượt biên sang Malaysia trong một chuyến đi vô cùng gian nan. Một chiếc thuyền nhỏ chuyên chở đến 253 người, bị hư máy mất hướng, 2 lần bị hải tặc hung bạo cướp tiền bạc, trang sức. Đến Hoa Kỳ khi mới lên 3, cô được sự đùm bọc dạy dỗ bởi người cha làm trong công ty tài chính và mẹ là y tá, nay đã về hưu. Cô lớn lên tại Oakland và tốt nghiệp Đại học California ở San Diego. Trong thời gian làm việc tại chính phủ, cô được chọn vào làm việc trong Ngũ Giác Đài. Đến năm 2012 được cử vào nhóm chuyên gia về An ninh quốc gia trong Tòa Bạch Ốc, trực tiếp làm việc với Tổng thống Hoa Kỳ hơn 3 năm nay.
Sang Hoa Kỳ từ bé cô vẫn học nói tiếng Việt, tiếng nói của quê hương, nghiên cứu chuyên sâu về tình hình Việt Nam, về số phận các thuyền nhân, về cả khu vực Đông Nam Á và châu Đại Dương, để góp ý với Tổng thống Hoa Kỳ những ý kiến thích hợp nhất.
Từ Kuala Lumpur, với những kỷ niệm khó quên, cô đã cùng Tổng thống Obama gặp gỡ một số dân tỵ nạn ở Malaysia, những người có chung cảnh ngộ với cô và gia đình cô cách đây hơn 34 năm. Cô Elizabeth không ngừng truyền tải đi ước mơ mang đến hy vọng cho những số phận kém may mắn. Cô cho biết, Hoa Kỳ là ngôi nhà của lòng nhân ái, là mái ấm đối với nhiều người tại một trong những quốc gia có nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới. Cô rất hãnh diện khi là một công dân Hoa Kỳ.
Thanh Lan / SBTN

No comments:

Post a Comment