TRẦN KIÊM ĐOÀN LÀ AI ?
Câu chuyện người thợ săn và con chó, được đảng súc vật, thái thú Việt Cộng áp dụng thường xuyên cho thành phần tay sai, vắt chanh bỏ vỏ, sau khi dùng xong:” khi biết con chó của mình không có khả năng săn mồi được nữa, thì người thợ săn phải biết ăn thịt chó.”
Tùy theo từng” tình huống khẩn trương thời thượng” mà người thợ săn Việt Cộng biết “ăn thịt” những con chó săn đã mất hết hiệu lực, sau khi tận dụng hết khả năng, lợi dụng xong uy tín và trong từng giai đoạn thanh toán bằng nhiều cách khác nhau, như người thợ săn biết cách nấu nướng món thịt chó với nhiều món:
Đám khoa bảng miền nam, nghe lời Việt Cộng, trở thành tay chân bộ hạ cho đám dốt lãnh đạo ở miền bắc. Những kẻ có học nầy đã vâng lịnh đảng, thành lập Mặt Trận Dân Hại Khủng Bố Miền Nam, là lũ” ăn cơm quốc gia, thờ ma Cộng Sản”, vừa gây rối sự an bình dân chúng miền nam, khủng bố dân lành, tạo dư luận thuận lợi cho Việt Cộng khi chúng tuyên truyền Mặt Trận nầy là do dân chúng tự phát đứng lên nhằm tố cáo láo miền nam không có nhân quyền và vừa có nơi dung thân, tiếp tế cho đoàn quân chánh qui Bắc Việt xâm nhập qua đường mòn Hồ Chí Minh.
Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, những con chó săn như luật sư Nguyễn Hữu Thọ bị cho ngồi chơi xơi nước, phải câm miệng lại để được đảng ban bố chút cơm áo mà sống đến mãn phần, bác sĩ Dương Quỳnh Hoa bị ra rìa, trở thành” hồn ma bóng uế” nên chỉ biết chửi vì bất mãn ( nhưng mụ bác sĩ nầy có bản chất không khác gì con chó, luôn trung thành với chủ Việt Cộng, nên dù bất mãn, trước khi tiêu diêu nơi miền Lê Mác, mụ ta cũng giúp cho Việt Cộng trong vụ kiện chất độc da cam tại New York ở tòa án Brooklyn để đòi tiền Mỹ, làm giàu cho đảng và mụ ta cũng không quên trù dập, thù hằn quân lực VNCH, khi trong yêu sách đòi Mỹ bồi thường, không có những quân nhân miền nam ), vợ chồng luật sư Trịnh Đình Thảo bị” quản thúc” ngay trong nhà của mình, bị cắt nước, thức ăn đến khi chết khô, tên Trương Như Tảng nhanh chân chạy ra nước ngoài, phát ngôn viên Mặt Trận là Nguyễn Ngọc Giao tháo chạy sang Pháp nhưng vẫn một lòng:” bác hồ vĩ đại, có công với đất nước”...như con chó vẫn đuôi, dù bị chủ nó ăn thịt hụt.... đó là bản chất của những kẻ từng theo đảng siêu cướp Việt Cộng.
Rải rác những con chó săn hết xài như Lê Văn Nuôi, Huỳnh Tấn Mẫn, Kim Hạnh... và đám du kích khủng bố gốc miền nam, cũng bị vắt chanh bỏ vỏ. Tuy nhiên bản chất CHÓ vẫn không hề thay đổi, dù bị chủ nó là Việt Cộng đánh te tua, ngược đãi, ngay cả sắp ăn thịt, mà vẫn vẩy đuôi, một lòng trung thành với chủ nó.
Trong lá thư của ông Nguyễn Phi, gởi cho Trần Kim Đoàn, xin được trích toàn thể lá thư rất là trung thực, nói về cái” sơ yếu lý lịch” của một người có gốc là” gia đình cách mạng” theo lối cướp cạn, lãnh đạn Nga Tàu giết đồng bào mà vẫn tào lao xưng là giải phóng:
“ Date: Saturday, November 7, 2009, 5:46 PM
Anh Đoàn!
Có lẽ anh không lạ gì tôi, Tôi là Em của Anh Nguyễn v Lũy, Huynh Trưởng GDPT Hương cần , còn Anh là Huynh Trưởng GDPT Liễu Cốc Hạ mà người dân quê mình thường gọi là làng Cạ Liệu Hạ . Ba anh là một Liệt Sĩ của Việt Cọng, anh tham gia hoạt động cho phong trào Thanh Niên Sinh Viên Thừa Thiên Huế , gồm Võ Quê, Tô Nhuận Vỹ, Lê Phương Thảo,Hoàng văn Hoa, Chu Sơn , Nguyễn Sâm (bây giờ đang ở Úc) .
Sau 1975 ,anh diện Nón Cối, Dép râu mang Sắc Cốt , trông rất Oai về làng anh lên khán đài chửi chúng tôi là đồ Mỷ Ngụy , anh chửi không tiết lời, mà anh có biết rằng những tấm Ri để kê lên làm sân khấu ngoài trời cho anh đứng chửi chúng tôi là tên Xã Đội trưởng Nguyễn Văn Ánh , bắt chúng tôi là những thanh niên Đen có nghĩa là chúng gọi chúng tôi là Ngụy , phải lên tận Chi Khu Hương Trà ( đóng tại cây số 9) để cứ 3 đứa, hai đứa đi trước một đi sau gánh một tấm Ri đi ba cây số với trong bụng đói vì ăn sắn không anh ?. Lúc đó anh là Bí Thư Đoàn trường Trung học Cấp ba Nguyễn Tri Phương - Huế .
Tôi biết anh từ khi anh còn đi chiếc Honda dame màu đỏ nhà anh ở Tây Lộc lận , cho nên anh đừng nghĩ là không ai biết tông tích của anh hý ! Chính Ông Trầm Kiêm Mai ( Chánh Lục Sự Tòa Thượng Thẩm Huế) là bác họ của Anh , Cụ Ấm Mai đang ở Fulleton, Nam California cũng chửi anh là thằng Láo khoét , vì anh củng có thời gian nhờ ông Ấm Mai để đi học , và Ông Trần Kiêm Trợ Chú của anh đang ở Sacramento với anh cũng từ anh vì anh là Việt Cộng ! Anh quá biết Ôn Đôn Hậu và Ôn Trí Quang hiện đang ở Già Lam là Việt Cọng thứ thiệt nhưng anh cố tình bào chửa ! anh nên nhớ giấy không gói được lửa .
Đã có lần tôi đã hỏi Ôn Tâm Hướng Chùa Vạn Phước là bạn rất thân với Ôn Trí Quang( hai vị nầy sinh cùng ngày , tháng , năm chỉ khác giờ sinh mà thôi) và Ôn Đôn Hậu là Sư Thúc của Tâm Hướng rằng có phải hai vị nầy là Việt Cọng không ôn ? và Ôn Tâm Hướng nói rằng :" Chạy đi mô" đó là nguyên văn Ôn Tâm Hướng trả lời cho tôi . Tôi cũng đã có lần ngồi ăn cơm với ba vị nầy tại Chùa Vạn Phước gần Trường Đua Phú Thọ, Quận 10 - Sài Gòn ( ba vị nầy ngồi bàn trên và tôi ngồi bàn dưới). Cho nên cách viết của anh là sáo ngữ "cả vú lấp miệng em" Khi anh gả con gái cho một thằng Việt Cọng qua Mỷ học Báo Chí về làng đám cưới rình rang chính bà con tôi cũng có đi dự đám cưới đó anh ạ , quê mình ai mà không biết Trần Kiêm Đoàn là Việt Cọng ! nhưng anh bị chúng vắt chanh bỏ võ nên anh chạy mà thôi và câu nói cuối cùng tôi kết luận Anh là Trần Kiêm Đoàn : VIỆT CỘNG ... Nếu anh cần đối chất tôi sẵn sàng , Anh muốn liên lạc với tôi thì gọi BS Hồ Đắc Phương chồng của Oanh là Cháu gọi anh bằng Chú Ruột thì chúng mình gặp nhau. Mong anh đừng nói ba láp nửa , dù răng đi nữa anh củng là PhD chứ không phải PhO là bán Phở
Thân ái Nguyễn Phi
PS: Nếu quý độc giả nào biết Email của Trần Kiêm Đoàn thì Fwd cho anh ấy dùm tôi , xin đa tạ “.
Người viết bài nầy rất khâm phục sự can đảm, thẳng thắng của ông Nguyễn Phi, cũng như những người biết rõ” sơ yếu lý lịch” làm cách mạng theo lối cướp cạn của Trần Kiêm Đoàn, nên xin mạn phép trích nguyên lá thư của một nhân chứng sống, nếu đương sự là TS Trần Kiêm Đoàn chưa nhận được hay là áp dụng thái độ BA KHÔNG:” không biết, không nghe và không thấy”, thì bài viết, kèm theo lá thư bằng chứng sẽ giúp cho nhiều người được:” biết, nghe và thấy” về thành tích của một người từng hét ra lửa sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 tại miền nam. Hy vọng đọc giả tinparis, nếu ai biết” cơ ngơi” hay” hòm thư” của Tiến Sĩ Trần Kiếm Đoàn, dùm thông báo cho đương sự biết để cho hắn biết là: bàn tay không che nổi mặt trời, sự thật không thể che dấu mãi, nhất là có quan hệ đến cái chết của nhiều ngàn người ở Huế trong tết Mậu Thân. Những tên Việt Cộng nào xuất đầu lộ diện, ăn mừng” đại thắng mùa xuân” sau năm 1975, đều có quan hệ ít nhiều đến nạn nhân ở Huế. Đó là những tên sát nhân hàng loạt, chống lại nhân loại. Được biết Trần Kim Đoàn từng đón tiếp” thượng khách” Nguyễn Đắc Xuân ở Mỹ và dẫn đi” liên hoan, chiêu đãi”, tên sát nhân Nguyễn Đắc Xuân, gieo nhiều nợ máu với dân Huế, chung với Hoàng Phủ Ngọc Tường....như vậy, đúng là :” ngưu tầm ngưu, mả tầm mả”, nếu không phải làm đồng bọn và nhất là có gia đình bị Việt Cộng tàn sát, thì không ai đón tên Nguyễn Đắc Xuân nầy.?. Ngày nay, ngoài những tên sát nhân tết Mậu Thân ở Huế nổi tiếng, được nhiều người biết, vì chúng xuất đầu lộ diện, hãy còn một số tên nằm vùng trong bóng tối, hầu hết đều xuất hiện sau năm 1975 để ăn mừng chiến thắng và hôi của. Những tên sát nhân nầy có thể xuất ngoại, sinh sống bình thường để không ai biết, truy tố tội ác. Tuy nhiên, như cây kim dấu trong bọc lâu ngày, chắc chắn phải lòi ra. Nhất là lúc người thợ săn Việt Cộng muốn ăn thịt những con chó săn của chúng ở trong và ngoài nước.
Trần Kiêm Đoàn vốn xuất thân từ gia đình” cách mạng nòi”, được nhiều nhân chứng và ngay cả bà con, họ hàng công nhận là người theo đảng bác, nên hầu hết đều xa lánh. Đây là gia đình” vẻ vang dân Vẹm” sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, đương sự đội nón cối, mang dép râu rất là” nòi cách mạng” ra sức chửi bới những người có quan hệ đến chính thể Việt Nam Cộng Hòa rất mạnh, chửi đúng chính sách của đảng súc vật Việt Cộng, lật lọng và tàn ác, thờ ngoai lai Lê.Mác.
Thời kỳ” vàng son cách mạng” sau nhiều hành vi cướp cạn, thì thành phần chó săn đành phải bị ra rìa, thế nên Trần Kiếm Đoàn” tháo chạy khỏi thiên đàng Cộng Sản” khi gã con gái cho một du học gốc” con đảng cháu bác” ở Mỹ, học xong và cũng ở lại luôn để” ăn bơ thừa sữa cặn” của đế quốc Mỹ, kẻ thù số một” cực kỳ phản động” mà hầu hết Việt Cộng đều mê đô la, sinh sống ở đất” phản động” nầy. Như vậy, dù bị chủ Việt Cộng vứt bỏ, ra rìa, nhưng con chó săn vẫn” vẫy đuôi” tỏ lòng tuyệt đối trung thành, nên có mối” quan hệ hữu cơ” là gã con gái cho một chàng thanh niên” gốc cách mạng cướp cạn nòi”. Đó là mối quan hệ giữa những thành phần:
__._,_.___
Posted by: Tap chi Nang <nangtheky21@yahoo.com>
No comments:
Post a Comment