Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Tuesday, 30 November 2021

THẬT RA Ở MỸ HAY BẤT CỨ ĐÂU: DỄ THỞ HAY KHÓ THỞ ... LÀ Ý NGẦM NẾU KHÔNG DÁM NÓI THẲNG "DỄ SỐNG HAY KHÓ SỐNG"...

DỄ THỞ HAY KHÓ SỐNG LÀ TÙY TÂM TRẠNG CÁ NHÂN - CÔ GÁI VÓT CHÔNG LÀM SAO DỄ THỞ Ở MỸ CHỨ ? GIỐNG NHƯ TÂM TRẠNG CỦA NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN SỐNG Ở MỸ THẬT GIAN NAN VẤT VẢ NHƯNG HỌ RẤT VUI, NGỦ NGON, CÓ NHIỀU NGƯỜI KHÔNG HỀ TRỞ VỀ THĂM XỨ VC... VÀ THÀ CHẾT THẬT XA VIỆT CỘNG CÀNG MÃN NGUYỆN HƠN ... NHƯNG MÀ SAO KHỐI ĐỨA VÓT CHÔNG, GÀI MÌN , CẮT TỬ CUNG CHỐNG MỸ ... LẠI MUA NHÀ Ở MỸ, CHO CON DU HỌC MỸ, LẤY MỸ GIÀ, LÀM HÔN THÚ GIẢ ĐỂ ĐƯỢC "KHÓ THỞ" NÀ LÀM THAO HẢ FUCK NGUYỄN??? ĐỜM CON HEO TỶ PHÚ CỤ HỒ QUA MỸ LẤY CON MỤ LIÊN PHẸM CỠ TUỔI MÁ NÓ LÀ TẠI SAO LẠI KHOÁI "NGHẸT THỞ" VẬY THẰNG ĐỜM ???./-TCLãnh
_________________
Hai hoa hậu Việt Nam có hai thái độ về nước Mỹ




Theo như nội dung được cho là phát ngôn trên trang cá nhân của Hoa hậu Thùy Dung với đại ý, không khí ở Việt Nam không dễ thở bằng Mỹ, sau khi biểu diễn một nhạc phẩm chống Mỹ và bày tỏ chất lượng không khí Mỹ dễ thở hơn Việt Nam của hai Hoa hậu Việt Nam đang gây chú ý dư luận.

Trên trang Facebook cá nhân, Hoa Hậu Việt Nam 2008, Thùy Dung viết: "Không hiểu sao về Việt Nam mình thấy không khí khó thở hơn ở Mỹ."

Tại cuộc thi Miss World 2021 đang diễn ra ở Puerto Rico, Hoa Hậu Việt Nam 2020, Đỗ Thị Hà biểu diễn bài Cô gái vót chông, một bài hát chống Mỹ.

Đối với nhiều người Việt, kể cả với những người trẻ, đây là những biểu hiện kỳ quặc.

Thành phố New York

Người Việt vẫn chống Mỹ?

Ca khúc Cô gái vót chông là một nhạc phẩm được nhà nước Việt Nam phát sóng rộng rãi nhiều năm.

Ca khúc chống Mỹ này nay được một Hoa hậu, đại diện cho Việt Nam biểu diễn trên đất Mỹ, sau hơn 25 năm bình thường hóa quan hệ hai quốc gia.

Lời bài hát có đoạn:

"Mỗi mũi chông nhọn hoắt căm thù.

Xiên thây quân cướp nào vô đây.

Còn giặc Mỹ cọp beo, khi còn giặc Mỹ cọp beo.

Em chưa ngừng tay vót chông rào buông rẫy."

VnEpress mô tả Đỗ Thị Hà Hoa hậu Việt Nam thể hiện tiết mục đánh đàn T'rưng với tác phẩm Cô gái vót chông trong phần thi tài năng.

Tờ Tiền Phong viết: "Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cũng như tiết mục độc đáo của mình, Đỗ Thị Hà đã xuất sắc ghi danh tại vòng bán kết của phần thi tài năng."

"Chúc nàng hậu của chúng ta thêm tự tin và thành công hơn nữa trên đấu trường sắc đẹp quốc tế!" là thông điệp được đăng tải trên nhóm sinh viên của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Mặc dù bài hát này được Hoa hậu biểu diễn là một tiết mục nhạc không lời, nó vẫn làm nhiều người bức xúc, bị cho là phảm cảm.

Bày tỏ trên diễn đàn Ta tự hỏi mình, danh khoản Nhím Xinh viết: "Thời nào rồi mà vẫn cứ lải nhải mấy cái bài hát gợi hận thù như vậy... Văn hóa tối thiểu của một Hoa hậu Việt Nam để đâu mà kém cỏi đến mức ấy? Nếu cuộc thi này tổ chức ở Trung Quốc thì liệu cô ta có dám đánh bài "Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới" không nhỉ?"

Bạn Ha Ngo cho rằng: "Tụi nó duyệt hết rồi đó chứ không phải xơi xơi thích gì làm nấy đâu? Còn em này mà đi thi thì nó sẽ hát vang bài: Việt Nam - Trung Hoa, núi liền núi sông liền sông nhé."

Dòng trạng thái được cho là của Hoa hậu Thùy Dung

Không khí ở Việt Nam dễ chịu hơn Mỹ?

Nội dung được cho là phát ngôn trên trang cá nhân của Hoa hậu Thùy Dung với đại ý, không khí ở Việt Nam không dễ thở bằng Mỹ.

Báo chí Việt Nam cũng đưa tin về việc này. Tờ Thanh Niên chạy tựa: "Hoa hậu Thùy Dung gây tranh cãi với phát ngôn 'ở Việt Nam khó thở hơn Mỹ."

Bài báo này dẫn một số nhận định khác nhau, sau đó viết: "Thùy Dung từng vướng nhiều lùm xùm ngay sau khi cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2008. Thông tin người đẹp gốc Đà Nẵng chưa tốt nghiệp trung học phổ thông đã đi thi bị công chúng phản ứng dữ dội."

Trang tin Kênh 14 viết: "Ngay lập tức, cô trở thành tâm điểm chỉ trích của khán giả. Sau đó, nàng Hậu viết tâm thư dài nhắn nhủ với antifan giữa ồn ào và tiếp tục bị "ném đá."

Ngoài ra trang tin này còn đăng cả bảng điểm của cô và cho rằng: "Bảng điểm của Hoa hậu Thuỳ Dung từng gây tranh cãi."

Thành phố Hồ Chí Minh

Nhưng có lẽ một trong những điều gây ngạc nhiên hơn cả chính là phản ứng của cộng đồng mạng, được cho chủ yếu là giới trẻ.

Viết trên một trang có hơn bảy trăm ngàn người theo dõi, Trần Kim Hường công kích: "Việt nam là quê hương nơi mình sinh ra còn có ông bà tổ tiên ở Việt Nam nữa, đi nước ngoài về sau lại chảnh chẹ vậy hoa dại ở rừng."

Một bạn có danh khoản là Cường cho rằng: "Chắc chị sửa lỗ mũi nhỏ quá cảm thấy khó thở chứ ai đâu ở Việt Nam mà thấy khó thở." David DU phát biểu: "Còn tôi đang ở Việt Nam thấy dễ chịu hơn bên Mỹ..."

Bên cạnh những bình luận ủng hộ tự do biểu đạt của Hoa hậu, có rất nhiều bình luận có tính chất khiếm nhã mà chúng tôi không trích dẫn.

Được biết, hiện cô đã phải tắt chế độ bình luận sau đó, vì nhận nhiều chỉ trích.

Hoa hậu và những cuộc thi sắc đẹp luôn gây chú ý và được báo chí quan tâm đăng tải. Nhưng hiếm khi trong cùng một khoảng thời gian, có tới hai Hoa hậu Việt Nam phát biểu và biểu diễn ít nhiều liên quan đến Hoa Kỳ, vốn có quan hệ được cho là nhạy cảm với Việt Nam.

Cùng lúc việc tôn trọng sự khác biệt và quyền tự do biểu đạt vẫn chưa phải là giá trị phổ quát trong nhận thức của một số người dân và quan chức Việt Nam.

Trong khi, ca khúc thời chiến thì lại được trình diễn có vẻ như theo một truyền thống "cách mạng" vẫn tiếp tục bằng quán tính.

Monday, 29 November 2021

THẰNG CON NÍT LÁU CÁ NẦY QUEN THÓI VIỆT CỘNG - TƯỞNG HỐT TIỀN MỸ DỄ LẮM HẢ ??? CHƯA CHI MÀ ĐÃ BA XẠO ... NHẮM ĐẾN 1 TỶ 4 DÂN TRUNG CỘNG ???./-TCLãnh

NHÀ HÒM LẨU CẦU TIÊU KHOA FUCK CHƯA MỞ CỬA MÀ ĐÃ THÚI UM./-TCLãnh
____________



Nhà hàng lẩu ở Mỹ chưa khai trương đã dính lùm xùm “vạ miệng” của Khoa Pug, nguyên nhân từ 1 câu “khoe” sương sương?

Click image for larger version

Name:	h.png
Views:	0
Size:	496.8 KB
ID:	1934712  
Đoạn video cắt từ vlog của Khoa Pug vô tình dấy lên tranh cãi, nhiều netizen cho rằng phát ngôn của Khoa Pug có phần hơi PR quá đà.

Sau vụ lùm xùm “cạch mặt” – nghỉ chơi với triệu phú kim cương Johnny Đặng, Khoa Pug gần đây bắt đầu trở nên khá bận rộn khi anh và triệu phú Vương Phạm có nhiều dự án làm ăn chung. Ban đầu là cùng hùn tiền mua chiếc máy bay trị giá 115 tỷ, tiếp theo đó là dự án nhà hàng lẩu mang tên Khoa Pug ngay trên xứ sở cờ hoa.

Tuy nhiên, dự án vừa được công bố chưa được bao lâu thì mới đây, một phát ngôn của Khoa Pug bất ngờ dấy lên tranh cãi trên Internet. Nguyên nhân đến từ việc anh so sánh căn bếp của mình với “ siêu đầu bếp” nổi tiếng thế giới Gordon Ramsay.

Theo đó, Khoa Pug đã khá chịu chơi khi thuê lại mặt bằng của tiệm phở Papa V’s tại Bellaire Houston Texas làm nơi khởi nghiệp của mình trên đất Mỹ cùng Vương Phạm. Vốn dĩ là một tiệm phở lớn, vậy nên hầu như cơ sở vật chất bên trong đều đã khá đầy đủ. Trong đoạn clip, Khoa Pug khi giới thiệu căn bếp đã khẳng định: Riêng cái bếp này thôi thì đã to hơn bếp của Gordon Ramsay rồi nha các bạn!


Chia sẻ của Khoa Pug được cho là hơi… không khiêm tốn

Không ai phủ nhận bên trong căn bếp của nhà hàng mà Khoa Pug và Vương Phạm thuê là xịn xò. Tuy nhiên, việc bất ngờ lôi Gordon Ramsay vào so sánh của Khoa Pug lại bị cư dân mạng đánh giá là có phần hơi thiếu khiêm tốn. Về cơ bản, mỗi nhà hàng sẽ có một đặc thù set up căn bếp riêng. Quan trọng là chất lượng món ăn và ai đang đứng trong căn bếp.

VietBF @ Sưu tầm

Sunday, 28 November 2021

 Seasonal farm worker dies after lightning strike on Berry Springs farm south of Darwin

Posted 
updated 
a young mango tree with a sprinkler next to it.
The man had left his home in Timor-Leste to work on a mango farm in Berry Springs.(ABC Rural: Matt Brann)
Help keep family & friends informed by sharing this article
abc.net.au/news/nt-lightning-strike-death-farm-worker-berry-springs/10065713

NT WorkSafe said in statement "preliminary findings indicate three men were working from the back of a trailer being towed by a tractor on a mango farm when lightning struck a nearby tree."

"It appears the lightning has arced from the tree towards the trailer, injuring three workers."

The trio was taken to hospital.

Germenino De Deus, 34, was admitted to the intensive care unit at Royal Darwin Hospital and on Saturday died from his injuries.

A man in his mid-30s from Timor-Leste
Mr De Deus was working on a farm at Berry Springs when he was struck by lightning.(Supplied)

The two other workers, including his cousin Filomeno Rosario De Deus, 31, and Joanico Carvalho, 30, survived. 

All are foreign nationals who were in Australia as part of the seasonal worker program.

Speaking to the ABC with the help of a translator, Mr Carvalho said all three men were sitting on a trailer together when the lightning struck.

"When the lightning hit us, three of us, we fell down," he said. 

"[Filomeno and I] got up and we went to see Germenino and he was lying on the ground and he was unconscious."

The Consul-General for Timor Leste in Darwin, Celio Moniz, said he went to Royal Darwin Hospital to check on the workers straight away. 

"Yesterday was a very sad situation," he said.

He said the workers arranged a video conference with Mr De Deus's wife and family so they could see him take "his last breath" from his hospital bed. 

Mr Carvalho said he was "very sad about losing a very good friend who was very kind to us". 

Mr De Deus was from Timor-Leste and was mourned by the local community at a church mass in the Darwin on Sunday.

NT WorkSafe are conducting inquiries and along with police will prepare a report for the Coroner.

Friday, 26 November 2021

CHỈ CÓ NHỮNG AI BIẾT RÕ KỲ VẸM MỚI HIỂU CON LỦNG MÉN NẦY NÓI GÌ ??? KỲ DUYÊN KHI CÒN LÀ SINH VIÊN CẶP VỚI THẰNG TURKY CHO NÓ CHỤP KHỎA THÂN KHÔNG THIẾU SỢI NÀO NÊN BÂY GIỜ KHOE LÀ NHIẾP ẢNH GIA LÀ VẬY !!!

SỰ THẬT KỲ DUYÊN NẾU  SO SÁNH E RẰNG KHÔNG ĐÁNG LÀ CỤC "KÍT" CỦA OPRAH- CÒN CÁI CÂU "QUÁ HOÀN HẢO CHO NGƯỜI ĐÀN ÔNG CHÍNH MÌNH" - CÓ NGHĨA LÀ KHI CẦN KỲ DUYÊN SẼ TỰ LÀM ĐÀN ÔNG RẤT HẾT SẨY LUÔN- KHÔNG THIẾU MÓN NÀO CẢ./-TCLãnh
____________________
MC Kỳ Duyên: "Tôi quá hoàn hảo cho người đàn ông của chính tôi"

"Tôi thích trong một mối quan hệ phải có sự lãng mạn, phải lịch sự với nhau, gặp nhau là phải hồi hộp" – MC Kỳ Duyên nói.



Vừa qua, tại phần cuối chương trình Trúc Diễm Show, MC Kỳ Duyên đã chia sẻ quan điểm của cô về sự nghiệp và hôn nhân, tình yêu.

Về MC, tôi làm sao bằng được Oprah Winfrey

Tôi từng là một luật sư, nhiếp ảnh gia, ngoài làm MC còn biết khiêu vũ, ca hát…
Nhiều người hỏi tôi có bao giờ nghĩ mình quá hoàn hảo không.


MC Kỳ Duyên

Tôi thì nghĩ, tôi quá hoàn hảo cho người đàn ông của chính tôi, nhưng tất nhiên không hoàn hảo cho tất cả mọi người.

THÊM 1 LẦN NỮA THỰC TẾ CHỨNG MINH CHO THẤY TRONG NƯỚC VIỆT CỘNG KHÔNG CÓ SẢN XUẤT HAY CHẾ BIẾN GÌ CẢ- CHÚNG LƯƠNG LẸO CẤU KẾT THẨM QUYỀN MUA SẢN PHẨM TỪ NƯỚC NGOÀI ĐỔI NHÃN THAY XUẤT XỨ BẰNG "MẢ DÊ IN VN" RỒI XUẤT CẢNG NGƯỢC CÁC NƯỚC NGÂY THƠ KHÁC./-TCLãnh

Hầu hết việc xuất cảng từ việt nam đều lưu manh như vậy cả - khi bị bắt sẽ lo lót sau- ở tù tại gia- hay vụ án kéo dài ... chìm xuồng luôn như vụ án Hãng Nước Ngọt Con Ruồi Xanh Tân hiệp Phát chiếm đoạt tài sản ... nay đã im re./-TCLãnh
_______________

Vụ buôn lậu, vận chuyển 53 triệu USD ra nước ngoài:
 

Hơn 70 doanh nghiệp liên quanClick image for larger version

Name:	a2824e2bf4691d374478.jpg
Views:	0
Size:	13.5 KB
ID:	1933009  
Quá trình điều tra, xác minh, Tổng cục Hải quan phát hiện vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép trên 53 triệu USD ra nước ngoài liên quan tới hơn 70 doanh nghiệp, diễn ra từ 2017-2020, với nhiều đối tượng tham gia.
Khi thuế suất bằng 0

Liên quan vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép trên 53 triệu USD ra nước ngoài thông qua hợp đồng mua bán phần mềm, linh kiện điện tử giả do Trịnh Tiến Dũng (SN 1973) cầm đầu vừa bị Bộ Công an khởi tố, theo nguồn tin của Tiền Phong, các đối tượng cơ bản đã khắc phục, nộp lại khoản tiền hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) chiếm đoạt trước đó.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an làm rõ nhóm đối tượng là lãnh đạo, cán bộ Cty CP Thương mại Sài Gòn Tây Nam và Cty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House) đã “tiếp tay” cho Trịnh Tiến Dũng, chiếm đoạt trên 500 tỷ đồng tiền hoàn thuế GTGT.

Cụ thể Trịnh Tiến Dũng đã móc ngoặc với các đối tượng tại Thuduc House lập hồ sơ hoàn thuế GTGT chiếm đoạt hơn 365 tỷ đồng tại Cục Thuế TPHCM; móc nối với các đối tượng tại Cty CP Thương mại Sài Gòn Tây Nam lập hồ sơ hoàn thuế GTGT chiếm đoạt hơn 153 tỷ đồng tại Cục Thuế Tây Ninh.

Trước đó, cuối năm 2020, thông qua các hoạt động nghiệp vụ, các đơn vị hải quan của một số tỉnh thành phía Nam phát hiện dấu hiệu nghi vấn trong hoạt động xuất khẩu (XK) hàng hóa tại Thuduc House và Cty CP Thương mại Sài Gòn Tây Nam.

Hai doanh nghiệp (DN) này XK các loại linh kiện điện tử như máy tính mini, bộ nhớ IC, bộ nhớ RAM, thẻ nhớ, bộ vi xử lý chip, CPU máy tính cho đối tác tại Mỹ, Hồng Kông, Campuchia, Singapore, Malaysia...

Đáng chú ý, hàng hóa không qua bất kỳ công đoạn gia công, sản xuất nào mà xuất thẳng cho các đối tác. Sau khi XK, các DN làm thủ tục hoàn thuế GTGT tại các cục thuế có đăng ký hoạt động của DN. Mặt hàng XK là linh kiện điện tử được tính thuế suất 0%.

Theo xác minh của Tổng cục Hải quan, Thuduc House đăng ký kinh doanh tại phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP. HCM. Từ 17/2/2017 đến 2/8/2019, DN này mở 501 tờ khai XK, trị giá tính thuế 5.286 tỷ đồng.

Theo rà soát của Hải quan, tháng 11/2012, Thuduc House thành lập công ty con là Cty CP Thuduc House Wood Trading, đồng thời mua các mặt hàng linh kiện điện tử từ công ty con này để XK.

Cty CP Thuduc House Wood Trading chỉ ký hợp đồng mua các mặt hàng linh kiện điện tử từ Cty TNHH An Lành Phát. Hàng hóa bán cho Cty CP Thuduc House Wood Trading được Cty TNHH An Lành Phát mua từ 4 công ty trong nước.

Sau khi hoàn tất thủ tục xuất, Thuduc House làm thủ tục hoàn thuế GTGT tại Cục Thuế TP.HCM. Từ tháng 2/2018-8/2019, DN này được hoàn thuế GTGT 17 lần với số tiền gần 261 tỷ đồng.

Đối với Cty CP Thương mại Sài Gòn Tây Nam (đăng ký kinh doanh tại xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, Tây Ninh), theo xác minh của Hải quan, từ 26/3/2018-29/5/2020, DN này mở 141 tờ khai XK, trị giá tính thuế 1.645 tỷ đồng. Mặt hàng XK chủ yếu là linh kiện điện tử, xuất xứ từ Trung Quốc, Malaysia.

Cty CP Thương mại Sài Gòn Tây Nam có ký hợp đồng mua các mặt hàng linh kiện điện tử từ 4 công ty trong nước, XK cho các đối tác nước ngoài và cũng không trải qua bất kỳ công đoạn sản xuất nào. Sau khi hoàn tất thủ tục XK, Cty CP Thương mại Sài Gòn Tây Nam làm thủ tục hoàn thuế GTGT tại Cục Thuế tỉnh Tây Ninh với số tiền 75,5 tỷ đồng.

Bắt 20 đối tượng, thu giữ 200 con dấu

Theo xác minh của các cơ quan thuế, phần lớn các DN bán hàng cho Thuduc House và Cty CP Thương mại Sài Gòn Tây Nam trên đều không có tại địa chỉ đăng ký; thường xuyên thay đổi thông tin về địa chỉ trụ sở chính, thông tin về chủ DN, người đại diện theo pháp luật, thông tin về nơi đăng ký quản lý thuế…

Đáng chú ý, qua xác minh tại các ngân hàng thương mại, cơ quan chức năng nhận thấy, 2 DN trên có nhận tiền từ nước ngoài chuyển vào các tài khoản ngân hàng thương mại.

“Xác minh 89 tài khoản của 32 tổ chức, cá nhân liên quan mở tại 18 ngân hàng thương mại, bước đầu xác định được mối quan hệ giữa các đối tượng trong việc mua, bán hàng hóa, dòng tiền chuyển đến, chuyển đi”, đại diện một cơ quan thuế cho biết.

Tổng cục Hải quan cũng xác minh tại nước ngoài và được Hải quan Hong Kong xác nhận có 3 lô hàng XK của Thuduc House không được nhập khẩu vào Hong Kong; còn xác minh tại 2 công ty NK ở Campuchia thì không có dữ liệu NK của Thuduc House và Cty CP Thương mại Sài Gòn Tây Nam trong năm 2018 và 2019.

Phân viện Khoa học hình sự phía Nam (C09B - Bộ Công An) cũng giám định một số dữ liệu, hợp đồng với phía đối tác nước ngoài có dấu, chữ ký nhưng bị chỉnh sửa. Kết quả điều tra, từ giữa tháng 12/2020, Cục Cảnh sát C03 đã bắt 20 đối tượng liên quan, thu giữ 200 con dấu của các tổ chức trong và ngoài nước.

Trên cơ sở số liệu của Tổng cục Hải quan và tài liệu thu giữ của đối tượng, DN có liên quan, cơ quan hải quan xác định có 70 DN liên quan đến vụ án. Trong số này có những DN do các đối tượng thuê hoặc mua lại để thực hiện hành vi phạm tội thông qua những pháp nhân này.

Ngày 26/11, xác nhận với Tiền Phong, ông Lê Duy Minh, Cục trưởng Cục Thuế TPHCM cho biết, khoản tiền 365 tỷ đồng Thuduc House chiếm đoạt đã được nộp khắc phục hậu quả cho cơ quan điều tra. Phía Cục Thuế TPHCM cũng đã gỡ bỏ lệnh cưỡng chế phong tỏa hóa đơn của Thuduc House từ tháng 6/2021.

Ngày 30/12/2020, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) và C03 - Bộ Công an đã họp và thống nhất với Viện KSND Tối cao khởi tố vụ án về các tội: Tội buôn lậu; Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

BÀ CON HẢI NGOẠI BIẾT " MI-ĐI-A" LÀ NGHĨA GÌ KHÔNG??? ĐÓ LÀ CHỮ "MEDIA" (Truyền thông, Phim ảnh, Báo Chí, Internet...) DỊCH RA TIẾNG MỌI RỢ LÀ "MI ĐI A" ( MI ĐI ỈA) ĐẤY./-TCLãnh

Một đại gia đất Bình Dương nối tiếp bà Phương Hằng tố cáo nghệ sĩ.


Sau loạt livestream bóc mẽ showbiz của bà Nguyễn Phương Hằng, NSX Dung Bình Dương là đại gia tiếp theo lên tiếng tố cáo nghệ sĩ làm việc thiếu chuyên nghiệp, mắc bệnh ngôi sao.

Bà Phan Thị Kim Dung, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Mi Đi A vẫn thường được gọi với cái tên thân quen – Dung “Bình Dương”. Nữ đại gia đất Bình Dương dấn thân vào con đường sản xuất phim từ năm 2010. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã từng bị bà Dung “điểm mặt” về thái độ làm việc.



Theo nhà sản xuất Dung Bình Dương, trước khi tham gia phim “Ngốc ơi tuổi 17″, Trúc Anh chỉ là diễn viên quần chúng chưa được ai biết đến. “Tôi là người phát hiện ra tài năng của Trúc Anh khi casting phim “Ngốc ơi tuổi 17″. Tôi nhận thấy được khả năng diễn xuất của em và nhận định sẽ là một nhân tố triển vọng cho nền điện ảnh Việt của tương lai. Vì vậy tôi quyết định cho Trúc Anh vào vai chính mà không đắn đo gì”, nhà sản xuất Dung Bình Dương chia sẻ.

Thời điểm này, Trúc Anh có ký hợp đồng dịch vụ – biểu diễn với Công ty cổ phần Mi Đi A do nhà sản xuất Dung Bình Dương quản lý. Theo nội dung hợp đồng, sau khi thực hiện xong bộ phim “Ngốc ơi tuổi 17″, trong vòng 5 năm, Trúc Anh muốn ký kết với bất cứ đơn vị nào thì phải thông qua công ty và được công ty đồng ý. Nếu làm sai thì phải chịu chế tài theo quy định.

“Sau khi hoàn thành “Ngốc ơi tuổi 17″, Trúc Anh tham gia “Mắt biếc” của đạo diễn Victor Vũ và ra rạp sau phim tôi 1 tuần. Trúc Anh không hề xin phép công ty quản lý. Điều này làm ảnh hưởng rất nhiều đến bộ phim “Ngốc ơi tuổi 17″, dẫn đến thua lỗ hơn 22 tỷ đồng. Trong khi Victor Vũ là đạo diễn nổi tiếng, phim của anh ấy được chú ý hơn phim tôi khi ra cùng thời điểm cũng là điều dễ hiểu. Theo cảm nhận của tôi, phim “Ngốc ơi tuổi 17″ không hề thua kém về nội dung, chất lượng so với “Mắt biếc”.

Về sau, Trúc Anh nhận nhiều hợp đồng quảng cáo, PR… nhưng cũng không thông báo với công ty. Gần nhất, Trúc Anh tiếp tục đóng phim “Thiên thần hộ mệnh” của Victor Vũ. Với những sai phạm hợp đồng nghiêm trọng của Trúc Anh tôi khá buồn và sốc. Tôi có quyền khởi kiện và yêu cầu các phim có sự tham gia của Trúc Anh ngưng chiếu nhưng tôi không làm vậy. Tôi không muốn giết chết một tài năng mới nổi tiếng, một đứa bé mới lớn. Tôi đã nhiều lần bỏ qua cho Trúc Anh”.



Nhà sản xuất Dung Bình Dương nhận định, diễn viên Trúc Anh mắc bệnh ngôi sao và nhiều lần xem thường bà. Đỉnh điểm là tại “Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22″ diễn ra tại Huế cách đây vài ngày, Trúc Anh đi chung đoàn phim “Ngốc ơi tuổi 17″, trong đó có diễn viên Minh Khải và nhà sản xuất Dung Bình Dương. Tại đây nữ diễn viên đến trễ giờ dự thảm đỏ hơn 1 tiếng đồng hồ. Ngoài ra lúc lên nhận giải thưởng Bông sen Vàng cho phim “Mắt biếc”, Trúc Anh đã không xin phép phía ê-kíp “Ngốc ơi tuổi 17″. Điều này khiến nhà sản xuất Dung Bình Dương rất bức xúc và quyết định lên tiếng để nữ diễn viên trẻ thức tỉnh.

“Tôi đã lớn tuổi nhưng phải đứng chờ Trúc Anh hơn 1 tiếng đồng hồ. Một người trẻ mà bắt người già như tôi phải chờ đợi, trong khi tôi bị bệnh giãn tĩnh mạch. Lúc lên nhận giải có thể Trúc Anh vui quá nên quên xin phép chúng tôi. Tuy nhiên sau buổi trao giải, Trúc Anh cũng không đến gặp tôi hỏi thăm hay có bất kỳ động thái nào. Chưa kể trong lúc đi thảm đỏ, Trúc Anh nhiều lần nhắc tôi rằng: “Cô ơi chút cho con chụp ảnh một mình nhé”. Lời nói của Trúc Anh như xua đuổi tôi. Tôi rất buồn về điều này và đã bật khóc.

VietBF@sưu tập

TÉ RA DÂN MỘT ĐẢO NHỎ SOLOMON CÒN KHÔN HƠN VIỆT CỘNG VÀ KHỐI NƯỚC NGU NGƠ KHÁC KỂ CẢ MỸ VÀ ÂU CHÂU ....

SOLOMON DÁM CHỐNG TRUNG CỘNG RA MẶT - CÒN VÔ BỊ-ĐẦN LẠI SỢ TẬP CẠN BÌNH MÀ BỈ ỔI BỎ RƠI ĐÀI LOAN./-TCLãnh
___________


Biến căng ở quốc gia "bỏ Đài theo Trung" khiến dân đốt phá trong khu Quốc hội.

Click image for larger version

Name:	1.gif
Views:	0
Size:	4.45 MB
ID:	1932651  
Theo như vào sáng 24/11 có hàng trăm người dân biểu tình đã tập trung trước tòa nhà Quốc hội Solomon để kêu gọi Thủ tướng Sogavare từ chức, sau khi những người biểu tình đã đốt phá một căn nhà trong khuôn viên Quốc hội Solomon, đồn cảnh sát và tòa nhà trong khu phố người Hoa.

Biến căng ở Solomon



Hàng trăm người biểu tình đã tập trung trước tòa nhà Quốc hội Solomon vào sáng 24/11 để kêu gọi Thủ tướng Sogavare từ chức.

Đến giữa trưa cùng ngày, những người ở khu vực lân cận có thể nhìn thấy khói bốc ra từ một căn nhà trong khuôn viên Quốc hội - nơi các nhà lập pháp và nhân viên quốc hội thường ăn trưa, nghỉ ngơi. Chỉ trong nháy mắt, nơi này đã chìm trong biển lửa.

Một nhân viên làm việc tại Quốc hội cho biết anh rất sốc và đau lòng khi chứng kiến cuộc bạo loạn: "Thật may là các cảnh sát đã đến giải vây cho chúng tôi".

Hàng trăm người biểu tình đã tập trung trước tòa nhà Quốc hội Solomon vào sáng 24/11 để kêu gọi Thủ tướng Sogavare từ chức.

Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng Sogavare cho biết những người biểu tình đã "đột nhập" vào tòa nhà Quốc hội và phóng hỏa, đốt phá đồn cảnh sát và một tòa nhà ở Khu Phố người Hoa.

Charley Piringi, một nhà báo địa phương, cũng đã xác nhận tòa nhà bị đốt phá ở Phố người Hoa là một cửa hàng do người Trung Quốc làm chủ, và các bức ảnh chụp đám cháy cho thấy một tấm biển có chữ Trung Quốc đang bị ngọn lửa giận dữ nuốt chửng.

Một tòa nhà ở khu phố người Hoa cũng bị phóng hỏa

Nhiều hình ảnh khác cũng cho thấy đồn cảnh sát bị đốt phá, hư hại nặng nề.

Một nhà báo địa phương khác cho biết ngôi trường cô từng học cũng bị đốt phá trong cuộc bạo loạn.

Bạo lực và những ngọn lửa giận dữ đã tiếp tục cháy trên các đường phố của thủ đô Solomon trước khi chính phủ ban bố lệnh phong tỏa. Cảnh sát địa phương đã sử dụng hơi cay và đạn cao su để giải tán đám đông kích động khi có nhiều báo cáo về tình trạng đốt phá, cướp bóc.

Cảnh sát địa phương đã sử dụng hơi cay và đạn cao su để giải tán đám đông kích động khi có nhiều báo cáo về tình trạng đốt phá, cướp bóc.

Tối 24/11, chính phủ Quần đảo Solomon đã ban lệnh phong tỏa, giới nghiêm đối với thủ đô Honiara nhằm ngăn chặn tình trạng bạo lực sau khi một nhóm người biểu tình quá khích xông vào tòa nhà Quốc hội của nước này và đốt phá đồn cảnh sát cùng nhiều tòa nhà khác nhằm gây sức ép, yêu cầu Thủ tướng từ chức.

Quyết định trên có hiệu lực trong vòng 36h kể từ thời điểm thông báo được đưa ra, nhằm ngăn chặn các vụ biểu tình, bạo loạn tương tự tiếp diễn và tạo điều kiện để các nhà chức trách, cảnh sát truy tìm những kẻ gây rối.


Trong bài phát biểu gửi đến người dân toàn quốc cuối ngày 24/11, Thủ tướng Solomon Manasseh Sogavare đã bình luận rằng cuộc bạo loạn là một "sự kiện đáng buồn và đáng tiếc nhằm mục đích hạ bệ một chính phủ được bầu cử một cách dân chủ".

Ông nói rằng: Những công dân tham gia vụ bạo loạn đã bị "một vài kẻ vô lương tâm dẫn dắt" - ông không nêu đích danh những kẻ này nhưng nói rằng đám người đó sẽ sớm bị pháp luật nghiêm trị.

Đồn cảnh sát ở Honiara bị đốt phá trong cuộc bạo loạn

Căng thẳng trong nội bộ

Trước đó, truyền thông đưa tin nhiều người biểu tình từ Malaita đã đổ về thủ đô Honiara thuộc đảo Guadalcanal để thể hiện sự bất mãn đối với chính phủ. Malaita là hòn đảo đông dân nhất của quần đảo Solomon ở Nam Thái Bình Dương.

Theo Washington Post, căng thẳng giữa hai hòn đảo lớn của nước này đã âm ỉ kể từ khi chính phủ Solomon quyết định cắt đứt quan hệ với đảo Đài Loan và thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc vào năm 2019. Lãnh đạo đảo Malaita, Daniel Suidani, đã phản đối quyết định này.

Ông Suidani là người ủng hộ duy trì quan hệ với Đài Loan và kêu gọi chính phủ không quan hệ với Trung Quốc, chấm dứt giấy phép của các doanh nghiệp do người gốc Hoa làm chủ. Quan điểm này đã bị chính phủ Solomon chỉ trích.

Căng thẳng tiếp tục leo thang vào tháng 5 năm nay, khi ông Suidani đến Đài Loan để điều trị bệnh, một chuyến đi mà chính phủ Solomon lên án là "trái phép".

Nhiều người biểu tình từ Malaita đã đổ về thủ đô Honiara thuộc đảo Guadalcanal để thể hiện sự bất mãn đối với chính phủ

Khi các cuộc biểu tình, bạo loạn nổ ra hôm 23/11, các nghị sĩ đại diện Malaita ở Quốc hội đã đưa ra một tuyên bố bày tỏ lo ngại về hành động được lên kế hoạch từ trước của người biểu tình ở Honiara và kêu gọi Suidani "nhắc nhở những người dân - những anh em và con trai của chúng ta - đừng nên thực hiện những hành động có thể nguy hiểm và bạo lực như vậy."

Trong khi đó, ông Suidani lại đổ lỗi cho chính phủ đã phớt lờ những lo ngại của người dân về hàng loạt vấn đề, bao gồm việc "dứt tình" với đảo Đài Loan và các dự án cơ sở hạ tầng: "Chính phủ sẽ không giải quyết được gì nếu cứ mãi chạy trốn khỏi vấn đề của họ như vậy".

Quần đảo Solomon tọa lạc trong một khu vực đầy biến động về chính trị. Trung Quốc đang mở mở rộng ảnh hưởng của mình trong khu vực này bằng nhiều động thái, bao gồm các dự án thuộc sáng kiến Vành đai và Con đường.

Thủ tướng Sogavare đang giữ nhiệm kỳ thủ tướng lần thứ 4. Ông lên lên nắm quyền lần đầu tiên sau cuộc đảo chính năm 2000 do căng thẳng giữa các nhóm sắc tộc trên quần đảo. Cuộc xung đột bắt đầu từ năm 1998, cướp đi sinh mạng của khoảng 200 người và kéo dài cho đến năm 2003, khi Australia dẫn đầu lực lượng đến quốc đảo này nhằm khôi phục lại trật tự và luật pháp.


Thủ tướng Sogavare cũng đã nhắc đến lịch sử bạo lực trong bài phát biểu của mình: "Tôi từng nghĩ rằng chúng ta đã trải qua những ngày đen tối nhất trong lịch sử của đất nước. Tuy nhiên, những vụ bạo loạn vừa xảy ra ngày hôm nay là một lời nhắc nhở đau đớn rằng chúng ta còn cả một chặng đường dài phía trước."

Tuesday, 23 November 2021

ĐỐC TÈ VỪA KHÁM MỒM VÀ LỖ TAI KỲ VẸM BỊ THỐI ./-TCLãnh

MC Kỳ Duyên: Tôi là single mom, không có chồng để "PHÚC"...

Click image for larger version

Name:	.png
Views:	0
Size:	570.7 KB
ID:	1930445  
"Điều khiến tôi tiếc nuối nhất là đã không dành nhiều thì giờ cho con cái như tôi muốn", MC Kỳ Duyên nói.

Mới đây, tại chương trình Trúc Diễm Show, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã chia sẻ về bí quyết để trở thành một MC tài năng và chuyên nghiệp. Cô nói:

"Bí quyết lớn nhất để trở thành MC của tôi là phải tự tin vào bản thân mình, cái gì mình có là sự thật, dù dở cũng là mình, không phải ai khác.

Thật sự, khi mới làm MC, tôi đâu có nói tiếng Việt hay. Tôi cũng nói vấp, ngọng. Nếu là người khác thì rất run nhưng tôi nghĩ khán giả khá dễ thương nên tôi cứ xin lỗi rồi nói lại.

Tôi coi khán giả là người nhà của mình. Nhìn xuống dưới sân khấu, tôi thấy khán giả như bạn bè, người thân tới nhà tôi ăn uống, nói chuyện. Thành ra, nếu có lỡ lời thì cũng ok. Tôi không nghĩ khán giả là giám khảo hay người nhận xét, đánh giá mình.


VietBF @ Sưu tầm

THẰNG KHỐN NẠN KHOA FUCK NẦY CHỈ LÀ THẰNG VIỆT CỘNG RANH CON: NÓ LÀ AI MÀ DÁM COI TRÁI ĐẤT NẦY CHỈ TO BẰNG HẠT TIÊU - CÒN NHỎ HƠN HÒN VÁI CỦA NÓ ???

THẰNG CON NÍT CHĂN TRÂU KHOA FUCK TỰ LỘ DIỆN THAM VỌNG THỊ TRƯỜNG "LẨU CẦU TIÊU- TOILET" CỦA NÓ LÀ 1.4 TỶ DÂN TRUNG CỘNG LẬN!!! SÁ GÌ TỔNG SỐ DÂN TỴ NẠN HẢI NGOẠI PHẢI KHÔNG BÀ CON? ĐỨA TỴ NẠN NÀO VÔ LIÊM SỈ HÃY MAU TỚI BÚ VÁI THẰNG CHĂN TRÂU KHOA FUCK NẦY NHÉ !!!./-TCLãnh
_________________

Khoa Pug: "Mục tiêu chính là thị trường Trung Quốc 1,4 tỷ dân"



Click image for larger version

Name:	117.1.png
Views:	0
Size:	1.01 MB
ID:	1930183   Click image for larger version

Name:	117.2.png
Views:	0
Size:	634.5 KB
ID:	1930184   Click image for larger version

Name:	117.3.png
Views:	0
Size:	973.4 KB
ID:	1930185   Click image for larger version

Name:	117.4.png
Views:	0
Size:	1.15 MB
ID:	1930186  

Khoa Pug bật mí, mục tiêu chính của anh là đất nước 1,4 tỷ dân. Nhà hàng lẩu mở ở Mỹ chỉ là bước đầu trên con đường khởi nghiệp

Trong lần xuất hiện gần đây nhất, Khoa Pug khiến mạng xã hội ngỡ ngàng khi tuyên bố hợp tác cùng triệu phú Vương Phạm. Được biết nhà hàng này mang tên Khoa Pug, đi theo mô hình kinh doanh lẩu.

Sau khi xem xét các mặt bằng và cân nhắc theo ý kiến số đông khán giả, Khoa Pug quyết định sẽ thuê lại quán phở nằm trên đường Bellaire, đây là con đường huyết mạch ở phía Tây Houston, Texas. Vị trí quán có 2 mặt tiền, quán rộng 600 mét vuông. Đặc biệt có khu vực để xe rộng rãi, là khu phố trung tâm thu hút nhiều người Việt.

"Bạn nào muốn làm nhà hàng mình thì nộp đơn, mình sẽ nhận vô làm, đặc biệt là các bạn người Việt. Mình sẽ tạo công ăn việc làm cho các bạn sinh viên, muốn này nọ thì cứ nộp đơn cho quản lý hoặc camera man của mình", Khoa Pug chia sẻ.


Khoa Pug cùng Vương Phạm review tiệm phở sẽ đập đi để xây lại trong tương lai


Đây là khu vực có bãi đỗ xe rộng rãi, quán 2 mặt tiền


Diện tích nhà hàng rộng 6600 square feet ~ 620m2, trong đó nhà bếp chiếm 3600 square ft ~ 320m2

Tiệm phở ban đầu được xây hết hơn 1 triệu đô, chủ mong muốn bán lại với giá 600k đô. Tuy nhiên Khoa Pug muốn đập hết, thiết kết lại theo sở thích riêng nên đã nhờ luật sư ra giá. Sau thời gian chốt căng thẳng, chàng vlogger đã mua lại tiệm phở với mức giá 250k$/tháng (~6 tỷ).

"Trong vòng khoảng tầm 3 tháng tiệm sẽ bill lên. Tổng giá mình thuê hết 13.200 đô/tháng, trước mắt mình thuê 5 năm. Trong tương lai nếu được ủng hộ đông, mình sẽ mở thêm ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Tô Châu...

Mình vẫn nói với anh Vương mục tiêu chính vẫn là thị trường 1,4 tỷ dân ở tại Trung Quốc. Đây là bước khởi nghiệp đầu tiên tại đất Mỹ. Mình sẽ đem sản phẩm "made in USA" đi qua Trung Quốc. Thương hiệu sẽ có tầm 20, 30 chuỗi nhà hàng như vậy".


Sau thời gian deal, Khoa Pug thay đổi ý định thuê từ 5 năm lên 10 năm

Khoa Pug gửi lời nhắn nhủ tới cộng đồng người Việt ở nước ngoài và khán giả nói chung sẽ ủng hộ thương hiệu lẩu của anh và Vương Phạm với chi nhánh đầu tiên ở Houston. Thời gian tới, quá trình xây dựng nhà hàng cũng sẽ được Khoa Pug cập nhật liên tục trên YouTube.