Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Thursday, 13 May 2021

CON ĐIẾM THÚI KHỐN NẠN VIỆT TANH TRẦN KIỀU NGỌC (ADELAIDE -NAM ÚC) KÊU GỌI BỎ QUA CHUYỆN VC RANH CON DƯƠNG ĐỨC THỊNH NHỤC MẠ CỜ VNCH TẠI SYDNEY QUỐC HẬN 30-4-2021

GỬI TRẦN KIỀU NGỌC CON ĐIẾM GIẢ DẠNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO.




Fb Thanh Ngọc
Xin chia sẻ một chút cảm nghĩ của riêng Thanh Ngọc về cờ vàng!
Dạo này TN bận chăm sóc cho Mẹ cho nên chưa kịp lên tiếng về chuyện một cậu con trai con ông cháu cha xé và giẫm lên hoàng kỳ của chúng ta và tệ hơn nữa là việc Trần Kiều Ngọc lên tiếng kêu gọi cộng đồng nên bỏ qua! Vì có người em cho TN biết là hình ảnh của chị chụp chung với TKN lại được chia sẻ tùm lum trên mạng! Sống ở cõi tạm bợ này, ai cũng có lầm lỗi cả, nhưng cái chính là mình có biết quay đầu hay không? Cái lầm lỗi to lớn của TN là quá tin tưởng người khác, lúc nào cũng nghĩ ai cũng ngay thẳng và thành tâm như mình! TN sinh ra trong một gia đình nề nếp, Ba hy sinh cả cuộc đời mình cho nền tự do dân chủ của nước nhà để rồi bị 10 năm tù đày! Mẹ là người vợ của một người lính VNCH âm thầm hy sinh cả cuộc đời cho chồng và con! Lý tưởng sống và tấm lòng trân trọng hoàng kỳ trong TN rất mãnh liệt, cho nên TN rất đau sót khi thấy cảnh hoàng kỳ bị giẫm đạp lên!
Lý tưởng sống của TN rất rõ ràng, không có chuyện khoát lên mình lá cờ thiêng rồi lại đi dung túng xin tha thứ nhẹ tay cho kẻ xúc phạm tới lá cờ thiêng đó! Cả một đời của Ba, bao nhiêu xương máu của những người lính VNCH đã đổ xuống để bảo vệ ngọn cờ thiêng đó, không có một lý do gì để cho một ai xúc phạm và chà đạp lên! Cho nên, đừng bao giờ kéo TN vào cái chuyện cô TKN kêu gọi “hoà hợp hoà giải” hay gì gì đó rồi đánh giá cách sống và lý tưởng sống của TN! Cả đời của TN sẽ không bao giờ làm chuyện gì xúc phạm đến lý tưởng sống của Ba-một người lính VNCH chân chính! Đã hơn mấy năm nay, TN đã cắt đứt liên lạc với TKN vì cách sống và suy nghĩ của hai chúng tôi khác nhau! TN không có kiểu đấu tranh nữa vời vậy! Lương tâm không cho phép!
Sẵn đây, TN xin chia sẻ vài lời tâm sự của mình về cờ vàng mà TN viết vào năm 2018!
“Cái đám ba que mấy người đừng xía vào chuyện ở Việt Nam nữa! Chúng tôi đang sống yên bình, biết gì mà nói!"��
Sáng nay nhận được tin nhắn của một người gởi từ Việt Nam, nhìn khuôn mặt thì thấy còn trẻ lắm, nhưng không biết là mặt thật hay giả! Ở Việt Nam thật sự bây giờ không biết thật giả chỗ nào...
Trên suốt đoạn đường lái xe đi làm, tôi cứ suy nghĩ về câu nói đó! Quả thật, tuy rằng đa số con cháu của Quân Lực VNCH sinh ra và lớn lên tại Việt Nam, vì lòng nhân đạo của nước Mỹ đã cưu mang, chúng tôi đã được đặt chân đến Hoa Kỳ và đã trở thành công dân Mỹ gần 20 năm nay, đối với chúng tôi, rất dễ dàng để chúng tôi tận hưởng cuộc sống an nhàn, xứ Mỹ này có rất nhiều cách để tận hưởng cuộc sống dư giả và rất dễ để chúng tôi quên đi những chuyện không dính dáng đến mình! Chúng tôi là người Mỹ, người Úc, người Canada, người Pháp hết rồi!!!
Thế thì tại sao chúng tôi luôn hướng về quê Mẹ? Tại sao chúng tôi, những người con được may mắn sinh ra trong gia đình của những người lính VNCH, được ba mẹ dạy dỗ luôn kính trên nhường dưới, luôn “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, luôn hướng về quê cha đất tổ...
Khi tôi có dịp được viếng thăm Nghĩa Trang Quân Đội Thái Bình Dương tại Honolulu, Hawaii vào tháng 5 vừa rồi, đây là nơi an nghỉ của hơn 38,000 lính Mỹ đã nằm xuống để bảo vệ đất nước tự do này, tôi không cầm được nước mắt khi nghĩ đến Nghĩa Trang Biên Hoà-có biết bao nhiêu ngôi mộ của những người lính VNCH đã bị bỏ rơi, không có thân nhân chăm sóc, có những nấm mộ đã nổi rêu xanh, có những nấm mộ không có một tấm bia để che mưa, che nắng, chắc là các bác, các chú lạnh lắm��Nhân đây, tôi cũng xin cảm ơn các vị mạnh thường quân đã giúp, bây giờ tôi đã trùng tu được gần 60 ngôi mộ, Tôi mong sẽ có được 500 hay 1000 ngôi mộ trong tương lai!
Nếu Việt Nam có được một nền tự do, dân chủ, mọi người được bình đẵng, dân chúng ấm no, hạnh phúc...chắc chắn, chúng tôi đã không phải tha hương, sống khắp nơi trên thế giới này! Tuy là người Mỹ, nhưng dòng máu Lạc Hồng vẫn còn chảy trong người của mỗi chúng tôi, kiếp này không thay đổi được, cho dù chúng tôi muốn nhuộm tóc vàng, gắn mắt xanh vào...nhưng cũng vẫn là người Việt Nam!
Xã hội Việt Nam bây giờ nát hơn tương! Rừng vàng, biển bạc đã biến mất, nền giáo dục nhân bản đã xuống cấp trầm trọng, mọi người thản nhiên ra tay chém giết nhau một cách lạnh lùng đến giật mình! Học sinh thì ra tay đánh nhau một cách tàn nhẫn, trong khi chúng bạn vây quanh cổ vũ và quay lại để khoe! Làm cha mẹ của những bé bị đánh và hành hạ, tôi chắc chắn biết họ đau khổ và bất lực biết chừng nào! Chỉ có khi ai được làm cha, làm mẹ mới hiểu được nỗi khổ đau khi thấy khúc ruột của mình bị chuyện chẳng lành! Cũng không quên nhắc đến tai nạn xe cộ, thật là kinh khủng! Thức ăn thì đầu độc với hoá chất, tỷ lệ ung thư mỗi ngày một tăng...còn biết bao nhiên là vấn nạn! Vậy thì có được xem là an bình không? Cộng sản Bắc Việt dần dần đã lộ ra chân tướng là một đám người man rợ, hèn với giặc, ác với dân, Ải Nam Quan đã mất, thác Bản Guốc nay đã không còn, bây giờ Văn Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc dưới cái danh nghĩa là cho thuê dài hạn? Bọn họ có còn là người Việt Nam không? Rồi luật an ninh mạng đưa ra để bịt miệng cả một dân tộc?
Hỏi vậy thì làm sao chúng tôi không lên tiếng? Cảm ơn trên đời này, vẫn có những người con không quên Mẹ Việt Nam đang quặn đau...cảm ơn tấm lòng của các bạn trẻ tại Hải ngoại, các bạn vẫn luôn quan tâm đến vận mệnh của đất nước, chúng ta không thể nào thờ ơ trước những bất công, không thể nào thấy cảnh mất nước vào tay tàu cộng là không lên tiếng!
Thanh Ngọc
05.2021&nbsp

No comments:

Post a Comment