
Nich K9 vẹm tân <doanketchongcongkhongchuinhau@yahoo.com> của Đỗ Thuấn ca tụng hành động ám sát LS Lê Đình Hồ!
CHỈ CÓ NHỮNG KẺ ĐẦU ÓC BỆNH HOẠN
MỚI CA TỤNG KẺ SÁT NHÂN
LÃO
MÓC
Phải
nói rất nhiều người bàng hoàng khi đọc trên diễn đàn điện tử tin
luật sư Lê Đình Hồ bị kẻ sát nhân bắn chết tại một quán cà phê ở
thành phố Bankstown vào ngày thứ Ba vừa qua. Lại càng bàng hoàng hơn
khi có một tên “ma tru” là những kẻ “chỉ biết tru mà không biết tri”
đưa ra câu hỏi trên diễn đàn điện tử: “LS
Lê Đình Hồ bị bắn chết, Cộng đồng người Việt đẹp mặt chưa?”.
Tôi
không ngạc nhiên gì về chuyện ông bác sĩ Nguyễn Văn Hoàng ở Úc, tên
ma tru với nick TuMinhLe tỏ vẻ
hí hửng, vui mừng khi loan tin luật sư Lê Đình Hồ bị kẻ lạ mặt bắn
chết, vì những kẻ này là tay chân, bộ hạ của băng đảng “Việt Tân ma”
và tổ chức râu ria của nó là “Phong Trào Nhân Bản” của luật sư Trần
Kiều Ngọc, tên Võ Đại Bịp và băng đảng Phục Hưng của cố Dân Biểu
Trần Bình Nam vốn là râu ria của băng đảng “Việt Tân ma”.
Chuyện
làm tôi ngạc nhiên, vô cùng ngạc nhiên là ông luật sư Lê Duy San ở San
José đã từng “nổi tiếng” về việc đuổi cổ “tên luật sư còi hụ”
Nguyễn Hữu Liêm ra khỏi buổi họp mặt của các luật sư tại San José,
cũng như những bài viết chống Cộng của ông ta - lại trả lời nick
“ Đoanketchongcongkhongc
hui
nha u” là “Cộng
đồng Người Việt đã giết một tên Việt Cộng nằm vùng không tốn một
viên đạn (sic)”. Lý
do mà ông luật sư Le Duy San đưa ra để “kết tội” cố Luật sư Lê Đình Hồ
là “Việt Cộng nằm vùng” là vì ông
này “chống bảng Thankyou Australia” (sic!).
Không
biết khi ca tụng kẻ sát nhân, kẻ
đã giúp ông Lê Duy San giết một VC nằm vùng là luật sư Lê Đình Hồ vì
ông này “chống bảng Thank you Australia”, ông Lê Duy San có đọc lời giải
thich của luật sư Lê Đình Hồ? (Xin xem phụ bản).
Theo
tôi:
-
Nếu ông
luật sư Lê Duy San không phải vì là một người già cả, lẩm cẩm;
-
Nếu ông
Lê Duy San không phải là một người đầu óc bệnh hoạn
thì ông
luật sư Lê Duy San phải là tay chân, bộ hạ của băng đảng “Việt Tân ma”
hoặc những tổ chức râu ria của nó.
Bởi
vì không một người đầu óc bình thường nào lại đi ca tụng, bênh vực
kẻ sát nhân – như băng đảng Việt Tân ma và bọn bồi thần của chúng nó
đã làm. (Xin xem bài “Cà cuống chết đến đít vẫn
còn cay”)
Huống
chi ông Lê Duy San đã từng là luật sư, thẩm phán là nghề luận tội
những kẻ phạm pháp mà hạng cao nhất trong những kẻ này là bọn sát
nhân.
Ca
tụng kẻ sát nhân sát hại luật sư Lê Đình Hồ là “giúp cộng đồng
loại trừ VC nằm vùng không tốn một viên đạn”; nếu không phải là kẻ
đầu óc bệnh hoạn thì ông Lê Duy San là tay sai của băng đảng “Việt Tân
ma”.
Kết
tội cố luật sư Lê Đình Hồ là “Việt Cộng nằm vùng” ngay khi ông này
bị kẻ sát nhân bắn chết lại càng
chứng tỏ ông luật sư Lê Duy San chỉ là một kẻ hèn; bởi vì chuyện
này đã xảy ra ngay khi luật sư Lê Đình Hồ còn sống.
Phần
khác, theo tin báo chí, thì cố luật sư Lê Đình Hồ là em của ông Lê
Đình Bì, Giám Đốc cột đài truyền hình tại San Jose. Theo ông Lê Đình
Bì thì cố luật sư Lê Đình Hồ vượt biên từ năm 1987 và ông ta chưa bao giờ về Việt Nam.
Và
như nhiều người biết, khi còn sinh tiền, luật sư Lê Đình Hồ là cố
vấn pháp lý của báo SaigonTimes của ký giả Hữu Nguyên là một tờ
báo chống Cộng và chống bọn băng đảng “Việt Tân ma” không khoan nhượng.
Do
đó, có thể kết luận mà không sợ sai lầm là chỉ có những kẻ đầu
óc bệnh hoạn hoặc băng đảng Việt Tân ma và tay chân, bộ hạ của chúng
nó mới làm chuyện mất nhân tính là ca tụng kẻ sát nhân.
.......
(*Có kèm trả lời của LĐHồ về chuyện tấm bảng Thank you Australia như Mt68 đã đăng trước bài nầy nên không đăng lại./-tcl)
LÃO
MÓC
No comments:
Post a Comment