Thưa qu'i vị,
Và ông Võ Đình Chương
Xin ông Võ Đình Chương hãy vì lòng nhân từ, vì lẽ công bằng vì sự sống còn của
từng cán bộ “Thật sự” của các đảng phái và tương lai gia đình, con cháu họ mà hãy mở lòng hải hà đức độ sẵn có mà công khai hóa những âm mưu, những thủ đoạn đấu tranh bịp bợm của LM LÝ –LM LỢI, cũng như sự lèo lái , áp đặt của MT Việt Tân như thế nào . Xin ông hãy cứu vớt Những người vì quá nhiệt tình mà không nhận ra những cạm bẫy của nhà cầm quyền csVN cấu kết cùng LM Lý – LM Lợi qua các bình phong đảng phái ngõ hầu nuôi dưỡng chế độ csVN trường trị trên quê hương Việt Nam .
Cá nhân tôi không bào giờ tin cộng sản lại “nhân đạo” đến nỗi có hai con cọp cùng giương nanh múa vuốt, chống đối tụi nó, mà chỉ nhốt một con, để một con ung dung tự tại làm kiểng bên ngoài, đi diễn thuyết, in sách bán v.v.v…thêm vào đó là câu hỏi rất to lớn luôn làm tôi trăn trở là:
1./ Nếu Linh Mục Lý- Lợi tranh đấu là chinh nghĩa, thì vì lý do gì Hội Đồng Giám Mục và các hàng Giáo Phẩm Trên toàn cõi Việt Nam không ai yểm trợ ????
2./ Tại sao Linh Mục Lý – Lợi không gắn kết , hợp tác với các vị Linh Mục chủ chăn và dân các tỉnh miền Trung về vụ Formosa ?
3./ Tại sao những người “Tranh đấu đi Mỹ” ngậm miệng ăn tiền khi được trục xuất ra hải ngoại ? v.v…..
Tôi rất hiểu và chia sẻ cùng ông câu ngạn ngữ, phong dao , ca dao trong văn hóa Việt Nam :
‘Cầm vàng mà lội qua sông
Vàng rơi không tiếc , tiếc công cầm vàng”
Mà ông Đào Vũ Anh Hùng đã viết lên một bái viết đăng trên tờ báo Lý Tưởng của
Các cựu Không Quân VNCH , nói lên cái bất mãn, uẩn ức trong lòng, khi khám ra ra cái bịp bợm của Việt Tân!
Tôi vẫn cất giữ số báo Lý Tưởng này để làm kỷ niệm !
Trân trọng và cám ơn ông Võ đình Chương
ChinhIrving
No comments:
Post a Comment