Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Thursday, 5 December 2013

TÊN ĐỖ NGỌC MINH CẢI HỌ THÀNH HỒ CÔNG TÂM CHO GẦN VỚI CÁ VỒ HỒ CHÍ PHÈO- TRƯƠNG ANH HÙNG TỨC LÀ TRÚC HỒ KHÓAI XƯNG HỒ HỒ HỒ CHO GẦN RỢ HỒ- THẾ MÀ CỨ KÊU THAN BỊ CHỤP MŨ BỢ DÁI CÔNG PHỈ./- Mt68

Chống Cộng mù quáng không biết phân biệt bạn/ thù.
Lòng tôi đối với dân tộc và đất nước trước sau như một, lúc nào cũng trong sáng, vằng vặc như mặt trăng mặt trời, không làm điều gì phản dân hại nước. Vì thế cho nên bất cứ kẻ địch chụp cho tôi cái mũ gì chăng nữa tôi cũng không thèm thanh minh thanh nga. Đánh nhau với kẻ địch trên mặt trận làng lưới, tôi chỉ tấn công địch, chứ không thèm đỡ. Bởi vì mình chỉ có một kẻ thù duy nhất là Cộng Sản, mình không phản quốc, mình không đầu hàng, thậm thụt tiêu lòn, không  làm điều gì sai trái xấu xa đến nỗi phải ân hận với lương tâm mình. Tất cả những đòn bẩn kẻ địch tung ra để gán ghép cho mình là xuyên tạc thì hà cớ gì mình phải thủ.
Khi chúng nó ra chiêu tấn công tôi là lúc chúng nó để chân tướng. Tôi biết chúng thuộc thành phần nào, phe phái nào. Tôi đánh đòn ĐỘC, chứ không đánh đòn BẨN như thằng chó đẻ gia nô mạt hạng của Thiệu là Trần Đình Ngọc. Nực cười, 50 năm sau khi Diệm chết, chúng nó phất cờ hô khẩu hiệu Hoài Ngô. Nó cam tâm cúi mặt làm gia nô cho kẻ giết Diệm từ năm 1971 đến năm 1975. Mả bố nó chứ, lúc nào nó cũng nổ như kho đạn thành Tuy Hạ, khoe nó yêu nước, nó lập thành tích dâng lên nữ soái thúi tha của nó. Hễ ai bớp tai, đá đít dạy dỗ nó là nó hô hoán kẻ đó là Việt gian Cộng Sản cả???!!! Việt gian Cộng Sản cái mả bố chúng nó ấy chứ! Sao mà lắm Việt gian thế? Một ông Mỹ đen, hoặc một ông Mễ trắng nào đó hãm hiếp vợ nó, con  nó hoặc cháu nội, cháu ngoại nó... bất cứ ai làm nó tổn thương it, nhiêu về tinh thần hoặc vật chất, nó cũng bảo là Việt gian Cộng Sản ráo. VGCS cái mả ông, mả cha nhà cái thằng chó đẻ gia nô Bút Xuẩn Trần Đình Ngọc cả đấy!
Cứ để nó đấy rồi tôi sẽ dạy nó thêm một bài học thấm thía để nó nhớ tới ngày nó nhắm mắt theo quỷ Satan xuống Hỏa Ngục đời đời.
Thử xem đồng minh của nó bây giờ là ai, còn ai? Toàn là mấy đứa hạ cấp như tay chân bộ hạ của thằng Việt Thường, thằng đặc công đỏ mạt hạng nằm vùng trong cái ổ Honviet UK Online với thằng công an mạng mà mụ Đỗ Thuấn vừa công khai lên tiếng sa thải để nó về  nhận cái full time job chạy cờ cho một me mỹ mổ mề. Rồi cái hang ổ Pác Bó tanh tưởi ấy cũng tan rã mà thôi. Chờ xem mấy thằng già dịch u mê ám chướng vì ăn phải bùa mê thuốc lú cầm ống đu đủ thổi mề toang hoác chúng nó lập được thành tích gì dâng lên nữ soái của chúng. Vậy mà chúng nó cũng vỗ ngực khoe làng nước nào là cựu dân biểu, nào là cựu đại tá, nào là tiến sĩ giấy... Thật nhục nhã thay!
Hồ Công Tâm

No comments:

Post a Comment