SUY NGHĨ THÊM VỀ NGUYỄN CHÍ THIỆN -
-TÁC GIẢ MÀ KHÔNG TỰ CHỨNG MINH ĐƯỢC TÁC GIẢ LÀ MỘT ĐIỀU KỲ BÍ NHỨT TỪ XƯA HIẾM CÓ !!! HY VỌNG THỜI GIAN SẼ CÓ CÂU TRẢ LỜI XÁC THẬT HƠN VỀ NGUYỄN CHÍ THIỆN.
- XEM LẠI NHỮNG LỜI NÓI CỦA NGUYỄN CHÍ THIỆN TRƯỚC KHÁN GIẢ HÌNH NHƯ NÓ KHÔNG ĂN KHỚP VỚI TÂM TRẠNG, HÀO KHÍ, NGẠO MẠN CỦA TÁC GIẢ NHỮNG CÂU THƠ HOA ĐỊA NGỤC!!!
THỜI GIAN SẼ CÓ NGƯỜI NÓI RA SỰ THẬT ?./-Mt68
From: Luan NGUYEN <luannguyen44@gmail.com>
Date: 2012/10/7
Subject: Fwd: [ChinhNghiaViet] Thư ngỏ gởi anh Phan Nhật Nam
To:
Cc: luan NGUYEN <0000luan.nguyen@gmail.com>
theo chúng tôi nhận xét, người chết đã nằm xuống thì coi như xong 1 kiếp ngưới, nhưng vấn đề còn lại là của tất cả chúng ta, những người còn sống và những thế hệ con cháu mai sau...vậy thì:
tập thơ Hoa Địa Ngục tự bản thân nó với nhưng vần thơ đầy hào khí, sẽ sống mãi ngàn đời, có điều cần nên tách rời, tinh thần chống Cộng của tập thơ, còn tác giả là người sáng tác ra nó, chắc chắn không thể sống còn để rồi được ra ngoại quốc dễ-dàng, vì sao, vì nhìn cặp mắt lé, nhìn khí khái của những vần thơ với cách dùng chữ dùng từ...các cách so đọ nét chữ và khổ chữ khi phóng đại 2 photocopies... chẳng ăn khớp với thủ bút kèm ở bản in tập thơ, nhất là lời văn tiếng Pháp, mẹo luật văn phạm và khầu khí đanh thép ít ai bì...tại sao NCT lại vòng vo né tránh đối chất trả lời bằng tiếng Pháp, ngay trên xứ Pháp...và đặc biệt kể từ khi có mặt ở nước ngoải...chẳng ai đọc được 1 bài thơ do chính ông vừa sáng tác..thế thì...hồn thơ, lòng thù hận...còn đâu ???!!!!..
Chuyện cướp công hay mạo nhận tác quyền xảy ra quá thường bên VN ta ngày nay, kể cả luận án "tiến sĩ" cũng là ăn cắp..vậy thì, mạo nhận lý lịch để tráo người...có khó gì đâu khi có cả guồng máy cầm quyền...Hãy nhìn lại trường hợp của Nguyễn Hữu Đan, HữuLoan hay Phùng Quán, Văn Cao...họ chỉ có thái độ mà chưa hề dám chửi thằng già Hồ như tập thơ đầy những bài chát chúa như búa bổ nhằm thẳng HCM...vậy mà...vẫn được sống và ung dung ra hải ngoại á...phi lý...chớ nên tin...Thơ là thơ...người chưa hẳn đúng là tác gia thật. chỉ có thế, kết dính lại là sai lầm.....
Kính anh Phan Nhật Nam,
Mong ước và cầu chúc anh PNM luôn an mạnh. Hằng nhớ đến lời người phương Đông xưa dạy "Nghĩa tử là nghĩa tận - Chết là hết chuyện" cũng như lời cầu xin phương Tây "Requiescat in pace - Xin cho người này được nghĩ yên" tôi đã nguyện kinh cầu cho linh hồn ông Thomas More Nguyễn Chí Thiện được ơn tha thứ và sớm về cõi trường sinh; đồng thời xin kính gởi đến tang quyến ông NCT lời thành kính phân ưu hôm nay - ngày tiễn đưa ông NCT trở về với cát bụi.
Trong tâm nguyện này, tôi thành khẩn kính xin tất cả mọi người dẹp bỏ hiềm khích, bất đồng hay thành kiến xưa nay về ông NCT để cho linh hồn ông được an nghĩ.
Cũng như các đọc giả khác trên diễn đàn, sau bài viết khá dài của anh tôi xin đặt ra và ước mong anh giản dị trả lời ba câu hỏi dưới đây:
1. Tại sao anh không viết bài hay lên tiếng bênh vực ông NCT ngay sau buổi họp báo ngày 25 tháng 10, 2008 lúc sự việc còn nóng bỏng và cũng là lúc NCT cần đến những yểm trợ của đám bạn bè thân tín nhất ?
2. Tâm phúc của ông NCT trong buổi họp báo ngày 25 tháng 10, 2008 gồm có Phan Nhật Nam, Đỗ Thị Thuấn, Lê Vạn Tống, Trần Phong Vũ v.v... (theo thứ tự ABC) tại sao không nghe ai lên tiếng đồng ý lời bà Hoàng Dược Thảo thỉnh cầu ông NCT viết lại nguyên văn lá thư tiếng Pháp để minh chứng thủ bút cũng như khả năng ngoại ngữ của NCT ?
3. Đã đồng ý hội luận, tại sao quý anh là người trong ban tổ chức không biết vô tình (?) hay hữu ý đã cho chấm dứt cuộc họp báo sớm hơn dự tính, trong hỗn độn, để cho đến giờ cả hai bên đều vẫn còn hoang mang, nghi ngờ nhau ?
Xin chân thành cám ơn và mong chờ anh trả lời.
Một kẻ đã hết bất đồng với NCT nhưng vẫn còn chống bịp bợm của băng Việt Tân dài dài.
Gia Cát Mỗ Dương Văn Hoàng
Lã Vệ thành 10/06/2012
No comments:
Post a Comment